Tăng Bảo Quyên đã từng "bệnh bệnh" và quái lạ

Bài: Mắt Buồn, ảnh: Duy Anh, Theo 00:01 16/09/2010

Suốt khoảng thời gian tham gia Giao lộ định mệnh, chị ấy đã hóa thân thành tính cách như vậy đấy!!! <img src='/Images/EmoticonOng/39.png'>

Bộ phim Giao Lộ Định Mệnh sắp sửa được công chiếu toàn quốc, Quyên thấy vai diễn Linh của mình trong phim và ngoài đời có khác nhau nhiều không?

Đầu tiên, Quyên cảm giác thật hạnh phúc khi nhìn lại những người bạn cộng sự chung với mình trong suốt thời gian làm Giao Lộ Định Mệnh. Quyên thấy mình ... "bệnh bệnh" và quái lạ suốt thời gian dài hóa thân thành Linh, nhưng đó chỉ là hóa thân theo kịch bản, theo nhân vật, còn Tăng Bảo Quyên ở ngoài thì nhìn dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều đấy!


Quyên có bị ám ảnh bởi vai diễn Linh mỗi khi trở về cuộc sống bình thường không?

Theo thời gian, Quyên học được cách dung hòa giữa cuộc sống và công việc. Công việc mang đến cho Quyên nhiều niềm vui và cảm giác thử thách và cuộc sống bình thường hằng ngày bên những người thương yêu giúp Quyên trân trọng những gì mình đang có.

Thể hiện rất thành công 2 ca khúc chính của phim, Quyên có ý định sẽ lấn sân sang ca hát không?

Oh, việc được thể hiện hai ca khúc chính của phim mang đến cho Quyên nhiều điều bất ngờ và mới mẻ nhưng chưa dám lấn sân đâu! Nhưng sắp tới Quyên sẽ cho ra mắt 2 clip Quyên thể hiện 2 bài hát ấy trong phim. Mọi người nhớ đón xem và đánh giá giúp Quyên xem có nên đi hát không nha!


Quyên từng chia sẻ rằng khi thu âm hai ca khúc đó, Quyên đã hát bằng chính cảm xúc của mình. Không biết phải chăng Tăng Bảo Quyên đang yêu rất sâu đậm?

Đúng rồi, mình phải đặt tấm lòng của mình vào đó thì việc thể hiện sẽ dễ dàng hơn. Quyên cố gắng nhiều lắm khi thu âm hai ca khúc này, vì đây là lần đầu tiên nên cũng khá là căng thẳng và hồi hộp. Khi hát Tình Yêu Không Còn, Quyên đã nghĩ về những chuyện tình buồn. Quyên nhớ đến chị Phương Thanh khi thể hiện ca khúc Chia Tay Trong Mưa khi xưa. Còn Giấc Mơ Tình Yêu thì Quyên đang nghĩ là đang hát cho người mình yêu đó mà! (Cười)

Quyên như đang hát cho người yêu mình nghe, hẳn “người ấy” của Quyên rất đặc biệt?

Không có, “người ấy” cũng như bao người đàn ông khác mà! Anh ấy không đẹp trai nhưng có khiếu hài hước, gần gũi, tự tin…


Gần đây, người nhiều cho rằng giữa Quyên và đạo diễn Victor Vũ lại rất thân thiết và có tình cảm với nhau?

Quyên có thắc mắc: Sao người ta không đồn anh Victor với Trần Bảo Sơn nhỉ? Hai người đó dính với nhau như sam ấy! (cười lớn) Quyên nghĩ mọi người không nên thắc mắc nữa, Quyên rất trân trọng đạo diễn Victor Vũ và sẽ làm việc hết sức mình mỗi khi được cộng tác cùng anh. Mỗi khi xem lại phim Quyên lại muốn nói: Cảm ơn anh thật nhiều “người khó tính” ạ!


Nhìn khách quan Quyên là một người ít nói, nhưng khi đã nói chuyện rồi thì ai cũng đều cảm nhận được Quyên rất dễ thương. Có bao giờ Quyên nghĩ rằng khi mình nổi tiếng rồi thì mình có quyền “chảnh” không?

Thú thực, Quyên cũng không ưa mấy người chảnh đâu dù là họ là ai, làm gì, nổi tiếng đến đâu, muốn khẳng định đẳng cấp thế nào đi nữa. Đối với Quyên, đẳng cấp được xác định bằng sự thân thiện và cởi mở đấy chứ!  Quyên không thích "tôi đẹp, tôi giàu, tôi nổi tiếng, tôi có quyền" đó!

Với vẻ đẹp thuần Việt, một chiều cao cũng tương đối. Tại sao Quyên không thử đi thi một cuộc thi sắc đẹp nào đó?

Quyên thấy mình đẹp hơn nhiều trong mắt mọi người, chỉ cần như vậy là Quyên hạnh phúc rồi. Quyên chỉ là một cô gái bé nhỏ không thích hợp với các cuộc thi nhan sắc đâu.


Tò mò một chút, bí quyết gì để Tăng Bảo Quyên lúc nào cũng rất xinh đẹp và đáng yêu vậy nhỉ?

Yêu mình, yêu người. Chấp nhận là mình sai để được làm lại từ đầu và làm tốt hơn!

Xinh đẹp, tài năng, luôn chọn cho mình cách sống an toàn ít scandal nhưng làm diễn viên, đặc biệt trong showbiz Việt dù có an toàn mấy cũng gặp những rắc rối đúng không?

Có chứ! Và cả những áp lực chung quanh nữa. Nên Quyên cần ngày càng mạnh mẽ và trưởng thành hơn để có thể đứng được trong showbiz.



Hóa thân rất thành công trong từng vai diễn, có bao giờ Quyên cũng “diễn” trong chính cuộc sống của mình không?

Thôi, diễn trên phim trường là đủ rồi! Đó là tính chất nghề nghiệp riêng của mỗi người. Mà giờ mình cũng học được cách có được hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất quanh mình, được ăn món mình thích, được nghe nhạc trên tầng cao… được tự mình phục vụ những điều mình thích. Chứ ở ngoài đời, diễn nữa thì còn đâu là giây phút thật của cuộc sống mình nữa và mình cũng không nhận được những điều thật mà mình đang có. Điều này từ bản thân mình ra đấy nhé! Cuộc sống tươi đẹp mà! Đừng mất lòng tin nhé người ơi!













Cảm ơn Tăng Bảo Quyên về cuộc trò chuyện thú vị, chúc Quyên ngày càng thành công hơn!