Sun Ye (Wonder Girls) sững sờ trước tin cha qua đời

Thanh Dương(Theo baidu), Theo 09:01 25/06/2010

Một vài idol là bạn thân của Sun Ye cũng đã đến chia buồn với cô.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Ngày hôm qua (24/6), leader Sun Ye của nhóm Wonder Girls khi đang ở nước ngoài  đã nhận được tin dữ: cha của cô qua đời. Linh cữu của ông hiện đang đặt tại nhà tang lễ bệnh viện Seoul. Với sự mất mát quá  lớn này, Sun Ye đã trở thành cô gái trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 




Sun Ye cố gượng cười khi phóng viên tới

Cha của Sun Ye qua đời vào sáng ngày 24/6 sau nhiều năm ốm yếu. Trong đám tang của ông, cô con gái yêu – Sun Ye đã khóc cạn kiệt nước mắt. Jo Kwon, Sun Mi, Park Shin Hye và  nhiều người bạn thân thiết của leader WGs cũng luôn ở bên cô trong những giây phút khó khăn này. 



Park Shin Hye


Sun Ye đã mất mẹ  khi còn rất nhỏ. Sau khi mẹ qua đời, cô gái trẻ sinh năm 1989 này về ở với bà. Cha của Sun Ye sau cái chết của mẹ cô cũng lâm trọng bệnh, ông gần như nằm liệt trên giường. Nhưng đối với Sun Ye, ông luôn là chỗ dựa về tinh thần đối với cô. Một người bạn của Sun Ye tiết lộ: “Sun Ye rất buồn. Cô ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã mất cả cha lẫn mẹ."




Jo Kwon (2AM)

Sun Ye khóc nói: “Cha của tôi đã bị ốm lâu lắm rồi, 20 năm nay rồi. Ông từng phải nhập viện nhiều lần. Cách đây không lâu khi đang ở New York cùng các thành viên WGs, tôi đã nhận được tin báo ông ngừng thở. Lần đó rất may mắn, ngay khi tôi đáp máy bay từ Mỹ về Hàn Quốc, sức khỏe của ông đã khá hơn. Tôi đã quen với việc cha mình không khỏe mạnh như bao người rồi. Tôi vẫn sống với điều đó nhưng chẳng bao giờ tôi tin được rằng ông lại có thể rời xa tôi."

 Được biết, lễ truy điệu cha Sun Ye sẽ được diễn ra vào ngày 26/6 này. 

Xin được chia buồn cùng Sun Ye. Chúc cô ấy luôn mạnh mẽ và sớm quên đi nỗi mất mát lớn lao này.