SNSD và Kara bị truyện tranh Nhật "bôi nhọ" trầm trọng!!

Doremon, Theo 09:53 13/01/2011

Một hành động khiến người hâm mộ "cáu tiết".<img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Một cuốn truyện tranh Nhật Bản với nội dung coi thường và tấn công các ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc mới đây được lưu hành trên mạng đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của các cư dân mạng, đặc biệt là các fan hâm mộ của xứ sở kim chi.

Với cái tên “Điều tra về việc chế tạo quả bom Hallyu”được đăng tải lần đầu trên các website tiếng Nhật. Trong đó, cuốn truyện tranh bắt đầu bằng lời kể của một cô gái từng là ngôi sao thần tượng Hàn Quốc, hiện đang làm công việc chiêu đãi viên, gặp gỡ những khách hàng của mình, cô gái này đã kể với một phóng viên “sự thật” về cuộc sống của những ngôi sao thần tượng Hàn Quốc. Cô này khẳng định rằng 2 nhóm nhạc nữ SNSD Kara- đang nổi đình đám tại Nhật đều phải từng quan hệ tình dục, và chính phủ Hàn Quốc đã đầu tư 150 triệu USD cho một công ty giải trí quản lý Nhật Bản để “chế tạo” ra làn sóng Hallyu tại đất nước họ.


Những hình ảnh "bôi nhọ" tên tuổi trong cuốn truyện

Chi tiết hơn, cô gái này tiết lộ, khi SNSD xuống đến sân bay ở Nhật, chính phủ đã nói dối về việc có 800 fan hâm mộ đứng chờ để chào đón thần tượng nhưng thực ra chỉ có 100 người và đây là những nhân viên từ công ty quản lý trên.



Cuốn truỵên tranh còn có những hình ảnh khác như nhóm Kara với điệu nhảy “lắc mông” trong tình trạng khỏa thân, thậm chí còn đề cập đến nữ diễn viên Jang Ja Yeon, người đã tự tử trong năm 2009 do áp lực vì phải quan hệ chăn gối với những người máu mặt trong làng giải trí.  

“Chuyện phải quan hệ tình dục trong làng giải trí Hàn Quốc để nổi tiếng là điều rõ ràng. Cuốn truyện này được dựa trên những bản điều tra”- những dòng chữ trong truyện đã khiến không ít các fan cảm thấy “nóng mặt”. Cư dân mạng đã phát hiện bộ truyện tranh này là một phần của tạp chí được thực hiện bởi một nhóm các “otaku”- những người say mê truyện tranh Nhật Bản. 



Đứng trước hành động bị bôi nhọ này, một trong số những công ty quản lý hàng đầu SM Entertainment – nơi quản lý SNSD và DSP Media lên tiếng: “Chúng tôi sẽ ưu tiên cho vụ việc này đầu tiên và sẽ chú ý tới nó”.

Trước đó, làng giải trí Kbiz không ít lần bị truyền thông Trung Quốc, Nhật Bản bôi nhọ, cư dân mạng cho rằng đây là hành động thể hiện sự ghen tỵ ngu ngốc.