Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4

, Theo Trí Thức Trẻ 00:31 30/04/2014

Cùng với đó các sao Việt còn chia sẻ kế hoạch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay khá dài ngày nên tất cả mọi người đều tranh thủ đi du lịch hoặc quây quần bên gia đình. Và các sao Việt cũng vậy, họ cũng có những kế hoạch riêng của mình để tận hưởng hoặc tranh thủ dịp lễ này mà chạy show. Cùng nghe các sao Việt bật mí về kế hoạch nghỉ lễ năm nay và những kỉ niệm khó quên của họ trong những dịp lễ.

Thu Minh

Dịp lễ năm nay rơi vào đúng dịp tôi và chồng đang trong thời gian nghỉ dưỡng tại "quê chồng" Praha (CH Séc) nên rất tiếc là không được hưởng không khí rộn ràng tại Việt Nam. Tuy nhiên, không khí yên bình và thoải mái tại đây cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ và xem mọi ngày đều như là "ngày nghỉ" của mình. Trong các dịp lễ tết trước đây, điều hay làm nhất của tôi và chồng là về nhà mẹ thăm gia đình và tổ chức ăn uống với nhau rất đầm ấm. Tôi nhớ có một đợt nghỉ lễ, lần đầu tiên White Bear "ra mắt" mẹ vợ mà mẹ tôi lại không biết tiếng Anh, anh ấy không biết tiếng Việt nên rất lo lắng là cả chuyến đi chàng rể sẽ không lấy lòng được mẹ vợ vì có nhiều "rào cản". Tuy nhiên, không hiểu sao khi người nói tiếng Việt, người nói tiếng Anh mà vẫn... hiểu và ăn ý với nhau cực kì. Cả chuyến nghỉ lễ hai người nói chuyện luyên thuyên và mẹ tôi vốn khó tính nhưng lại dễ dàng thân thiết và quý chồng tôi ngay lập tức.

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 1

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 2

Ngọc Trinh

Trinh và bạn trai đều không thích đi chơi xa trong ngày lễ vì ở đâu cũng đông người và chen chúc rất mệt mỏi nên dịp lễ năm nay Trinh sẽ cùng gia đình đến một nhà hàng nào đó ăn uống bên nhau. Kỉ niệm nhớ nhất về dịp lễ trước đó chắc nên gọi là kỉ niệm "đau lòng" khi Trinh và bạn bè đi ra biển Vũng Tàu chơi và gửi xe để ra biển, 2 tiếng sau quay lại và bị "cắt cổ" hơn... 500.000 tiền giữ xe!! Chưa kể trước đó đi ăn uống vài món hải sản linh tinh cũng phải méo mặt móc ra số tiền gấp 2 gấp 3 bình thưởng để trả. Đó cũng là lí do Trinh ít khi đi đâu "xa nhà" trong những dịp lễ (Cười).

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 3

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 4

Angela Phương Trinh

Trinh và cả nhà sẽ về quê thăm nội trong dịp lễ 30/4 này nên đang rất háo hức chờ được cảm giác quây quần bên gia đình ám áp. Lần nghỉ lễ đáng nhớ nhất chắc là chuyến đi nghỉ dưỡng trên Đà Lạt của gia đình. Không khí lạnh lạnh, lãng mạn của Đà Lạt làm cho bố mẹ có thời gian trò chuyện và nghỉ ngơi thoải mái bên nhau rất hạnh phúc. Trinh và em gái thì cứ như 2 đứa con nít quậy tưng bừng cả lên, lấy xe đạp đôi chạy xung quanh bờ hồ rất vui vẻ và thoải mái.

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 5

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 6

Trúc Nhân

Trúc Nhân sẽ về Vũng Tàu thăm và dẫn mọi người trong gia đình đi chơi trong ngày lễ năm nay. Nhân nhớ nhất một lần nghỉ lễ 30/4 lúc học lớp 12, lần đầu tiên thấy Vũng Tàu kẹt xe khủng khiếp tới nỗi không có lối cho người đi bộ. Ngày hôm đó, khi ra đường Nhân nhớ đã được các du khách khắp nơi hỏi đường đi tới... 17 lần (Cười). 

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 7

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 8

365

Lễ 30/4 - 1/5 năm nay của 365 là... trên xe đi diễn khắp nơi, theo lịch báo của quản lý thì 365 diễn đến 3 show/ngày trong suốt các ngày lễ và ngày nghỉ bù. Lần nghỉ lễ 30/4 nhớ nhất có lẽ là đợt chị Ngô Thanh Vân dẫn cả nhóm về quê Trà Vinh chơi. Isaac khi thấy chiếc thuyền dưới sông đã xung phong tự cầm máy chèo đưa mọi người đi dạo và bắt mọi người nghe... giọng hò "khó đỡ" của anh ấy trong suốt chuyến đi chơi.

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 9

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 10

Thanh Duy Idol

Dịp lễ năm nay của Duy là đi diễn từ Nam ra Bắc không kịp thở khi phải vừa có mặt hát ở Phan Thiết, Vũng Tàu xong thì ra sân bay ra Hà Nội diễn luôn. Ngày lễ của nghệ sĩ chắc chỉ có thể vừa đi diễn vừa chơi như thế này thôi vì phải phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người mà. Ngày lễ đáng nhớ của Duy là một lần đi diễn ở Hội chợ hàng Việt Nam ở Cần Thơ, đang hát bài thứ 2 thì phát hiện có một cụ già mặc áo bà ba hiên ngang bước lên sân khấu và đứng đợi Duy hát hết bài và dúi vào tay Duy 10 nghìn đồng, "hun một cái" rồi hiên ngang bước xuống sân khấu. Đó có lẽ là một kỉ niệm đẹp và đáng trân trọng về tình cảm của khán giả dành tặng cho Duy.

Sao Việt và những kỉ niệm đi chơi, đi diễn đáng nhớ trong dịp lễ 30/4 12