Sao Việt: Đừng mãi là tấm gương xấu!

P.L, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 07/04/2012

Là người của công chúng nhưng các sao dường như vẫn chưa sống đúng với vị trí của mình đang có.

Số lượng người may mắn trở nên nổi tiếng và được công chúng ngưỡng mộ trong xã hội không nhiều. Nhưng có một thực tế là không ít “người của công chúng” hiện nay chỉ mới biết đến những "quyền lợi" mà mình có được khi là người nổi tiếng, chứ họ hiếm khi chú ý hoặc cố ý không biết đến những trách nhiệm nặng nề mà họ phải làm khi mang trên mình danh hiệu đáng mơ ước này. Họ gây scandal và chỉ tưởng đó là chuyện cá nhân hoặc giả như "hàng tôm hàng cá" cãi nhau ngoài chợ, cãi rồi lại thôi, không ảnh hưởng đến ai. Nhưng thực sự những ảnh hưởng của nó không đơn giản như họ vẫn tưởng. Họ quên mình là người của công chúng, tất cả động thái nào dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến một bộ phận nào đó những người hâm mộ họ, thậm chí là ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội.

Từ những ngôi sao hạng A...

Hôm qua, có lẽ cư dân mạng khá bất ngờ khi đọc những dòng tâm sự “rút gan rút ruột” của nữ ca sĩ nổi tiếng Thanh Thảo về scandal Ngô Kiến Huy và những scandal đã qua trong suốt sự nghiệp của chị ấy. Chị thảng thốt trên facebook cá nhân: “Ôi chuyện đời… Lẽ ra tôi không nên um sùm những việc này từ đầu”. Ngôi sao từng được mệnh danh là "Nữ hoàng scandal" đã phải thốt lên thế này rồi sao? Như vậy là một tin mừng hay là một sự muộn màng? Thanh Thảo có biết là mỗi khi chị ấy tranh cãi với Thúy Vinh trên báo, mỗi khi chị “cảnh cáo” thẳng mặt ca sĩ đàn em như Trương Quỳnh Anh, Ngân Khánh qua các phương tiện truyền thông, người hâm mộ chị đã nghĩ gì? Sẽ có không ít những fan hâm mộ nghe theo chị, noi gương theo bất cứ gì chị ấy làm và họ sẽ nghĩ sống trên đời phải gai góc và xù lông lên với tất cả những ai động chạm đến lợi ích của mình (hoặc nghĩ là người ta động chạm đến lợi ích của mình), như vậy mới giống Thanh Thảo


... đến Ngô Kiến Huy và những "mầm sao" mới nổi

Nếu những ngôi sao hàng đầu, có tuổi đời và sự nghiệp vững vàng, mức ảnh hưởng của họ chỉ ở tầm tương đối, tức là fan của họ sẽ "chọn lọc" mức ảnh hưởng của thần tượng (vì fan của những sao này đa số là những người trưởng thành) thì với những ngôi sao teen mới nổi hiện nay, điều đó lại là tuyệt đối.



Sự kiện đang phủ kín đầy các mặt báo hiện nay của một “mầm sao mới nổi” - Ngô Kiến Huy được các chuyên gia tâm lí nhận định có ảnh hưởng khá sâu sắc đến tâm lí của bộ phận những người hâm mộ anh chàng. Không xét đến vấn đề đúng sai của Kiến Huy trong sự việc này, sẽ có không ít những fan còn rất trẻ của Ngô Kiến Huy mang tâm trạng “bối rối”. Vì những người trưởng thành sẽ có những nhận thức đúng sai rất rõ ràng về vấn đề này, còn các bạn trẻ - lực lượng đông đảo hâm mộ những ngôi sao teen hiện nay, các bạn ấy chưa đủ kĩ năng sống và kinh nghiệm để phân định mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc các bạn ấy “rập khuôn không chọn lọc” theo thần tượng của mình là điều có khả năng xảy ra.



Ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, khi các ngôi sao thần tượng phạm một lỗi lầm mà họ cảm thấy sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội và gây tiền lệ không tốt, họ sẽ công khai xin lỗi, thậm chí là quỳ trước mặt người hâm mộ để thể hiện sự ăn năn. Đó cũng là một cách khẳng định với các fan hâm mộ họ là “Tôi đang sai, đừng bắt chước theo tôi”. Và trong trường hợp này, có lẽ Ngô Kiến Huy nên có một hành động tương tự các sao nước bạn đã làm khi vướng phải scandal.

Và Châu Việt Cường có thể là tiền lệ xấu?

Trong hai ngày, cái tên Châu Việt Cường từ một số 0 tròn trĩnh bỗng nhiên được biết đến khắp các mặt báo vì scandal nghi án hiếp dâm nữ sinh. Đây có thể không phải là scandal anh chàng này tự tạo nhưng cách trả lời của anh trên báo đã làm nhiều khán giả bật ngửa: “Tôi là người nổi tiếng, nhiều người hâm mộ lắm, nhưng tôi đâu có ngủ với nhiều người. Tôi phải chọn ai thích thì tôi mới ngủ chứ tôi không phải là bạ ai cũng ngủ. Nếu tôi nảy sinh ý định mà cô ấy không thích thì tôi đâu có ngủ. Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”


Các bạn trẻ có mong ước được nổi tiếng sẽ nghĩ gì khi nghe lời phát biểu "đao to búa lớn" này? Châu Việt Cường chưa nổi tiếng trước đó, nhưng anh cũng nằm trong số những người hoạt động nghệ thuật. Vì vậy, khi chứng kiến màn nổi tiếng "tự nhận" này, sẽ có bao nhiêu bạn trẻ liều mình tự tạo một scandal rồi tự phong mình là "người của công chúng" để rồi lại tiếp tục thổi những cái "bong bóng" tương tự đi khắp nơi. 

Đó là chưa kể đến những lời phát biểu về cách sống buông thả như thế này của Châu Việt Cường - đang được xem là một người của công chúng - cũng thật sự là một điều rất đáng báo động với giới trẻ.

Tạm kết

Đấy, làm người nổi tiếng là sướng như vậy đấy, mình làm gì cũng là tấm gương cho người khác noi theo. Và dĩ nhiên chức năng của một tấm gương là phản chiếu y hệt người đứng trước mặt nó. Bạn đẹp nó sẽ cho thấy hình ảnh bạn đẹp, nhưng bạn vô tình "xấu một tí", nó cũng chẳng bỏ qua. Vì thế, hãy sống sao cho đúng với vị trí của mình đang có, "người của công chúng" nhé!