Sao Việt đau lòng khi hàng loạt cây xanh bị chặt hạ tại Hà Nội

Thanh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 20/03/2015

Hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng về việc 6.700 cây bị chặt bỏ giữa lòng Thủ Đô Hà Nội.

Những ngày qua, dư luận đang xôn xao về việc các cây xanh ở hàng loạt tuyến phố Hà Nội đã bị chặt hạ. Rất nhiều người đã lên tiếng bảo vệ 6.700 cây xanh sẽ bị chặt trong thời gian tới đây. Nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự tiếc nuối của mình khi sẽ không còn nhìn thấy những con đường cây xanh quen thuộc giữa lòng Thủ Đô. Có những nghệ sĩ còn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những gốc cây trơ trọi trên đường phố Hà Nội.


Ca sĩ Hoàng Bách cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy những gốc cây như thế này


Ca sĩ Mỹ Linh "khóc cùng Hà Nội những ngày này"


NS Huy Tuấn cũng bày tỏ sự đau đớn trước gốc cây cổ thụ bị cưa đổ


Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cảm thấy xót xa trước hình ảnh cây cổ thụ bị chặt hạ. Anh còn ẩn dụ nói rằng "Thành phố chảy máu"

Nhiều nghệ sĩ khác đang chia sẻ rất nhiều hình ảnh Bác Hồ trong Tết trồng cây hay vận động mọi người góp chữ ký vào chiến dịch bảo vệ 6.700 cây trên facebook cá nhân. 


NS Anh Quân chia sẻ bài viết của GS Lân Dũng và vận động mọi người lên tiếng bảo vệ 6.700 cây xanh


Đạo Diễn Đỗ Thanh Hải đăng những tấm hình Hồ Chủ Tịch trong Tết trồng cây


Hoa hậu Thu Thủy liên tục update thông tin về sự việc cũng như vận động mọi người cung cấp hình ảnh cho sự kiện 6.700 cây xanh




 Ca sĩ Mỹ Linh, MC Phan Anh cũng chia sẻ hình Bác Hồ cười tươi khi trồng cây


NS Quốc Trung cũng lên tiếng về việc chặt cây trên trang cá nhân


Ca sĩ Thái Thùy Linh thay avatar Tree Hugs


Văn Mai Hương cũng vận động các fan kí thư ngỏ để bảo vệ 6.700 cây xanh trên đường phố Hà Nội

Ngoài việc bày tỏ sự đau đớn, xót xa trước những cây xanh đã bị đốn chặt, Tuấn Hưng và GS Cù Trọng Xoay còn sáng tác nhạc chế để thể hiện sự nuối tiếc của mình theo một cách dí dỏm. Trên mạng xã hội đang truyền tay nhau clip GS Cù Trọng Xoay thể hiện bài nhạc chế dựa trên bài hát "Hà Nội và những công trình". 

GS Cù Trọng Xoay sáng tác nhạc chế dựa trên bài "Hà Nội những công trình" 

Nam ca sĩ Tuấn Hưng lại chế lời trên bài hit của mình là "Sẽ không còn nữa". Anh cũng không ngần ngại đổi tên bài hát thành "Sẽ không còn cây". Anh đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc chặt cây và thể hiện sự tiếc nuối khi đường phố mất đi những bóng mát.

Ca sĩ Tuấn Hưng chế hit "Sẽ không còn nữa" và đặt tên là "Sẽ không còn cây"

Trước phản ứng của đông đảo nghệ sĩ, người dân Thủ đô và khắp cả nước, hiện nay việc chặt hạ, thay thế cây xanh ở Hà Nội đã được dừng lại và chọn cách triển khai dự án một cách hợp lý hơn.