Sao Hollywood và xu hướng đặt tên "sốc" cho con

Hoa Học Trò, Theo 00:00 11/01/2010

Rất có thể bạn phải chịu cảnh đi học với cái tên trong khai sinh là: "Máy Chụp Hình", "Cái Mền" hay "Thằng Đểu"…

Có thể  nói trào lưu những người nổi tiếng đặt tên “độc” cho con cái của mình khởi đầu từ những năm 1970s, khi mà Frank Zappa (nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Mỹ) đặt tên cho hai đứa con của mình là Moon Unit Dweezil.

Kể từ đó trở đi, những cái tên “độc” bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cộng đồng con cái của sao và người nổi tiếng.

Có những cái tên may mắn vẫn còn có ý nghĩa, nhưng có rất nhiều tên “đố ai tìm ra” trong từ điển và cũng không ai hiểu nó là gì, ngoại trừ phát âm nghe rất buồn cười, kiểu như Keelee Breeze (con của Rob Van Winkle Laura Giarrita), Gia Zavala (con gái của Matt Luciana Damon), Kal-El Coppola (con trai của Nicolas Cage Alice Kim)…

Xu hướng đặt tên 1-0-2

Có thể nói cho đến giây phút các sao đặt bút ghi vào giấy khai sinh cho con mình thì những cái tên họ chọn thường là hoặc chưa hề xuất hiện trên đời hoặc chưa ai đủ can đảm sử dụng từ ấy như một cái tên. Tuy nhiên nhìn chung vẫn có vài xu hướng rõ rệt:

Gwyneth Patrow và Apple

Trước nhất là xu hướng “hoa- trái”: Con gái của Gwyneth Patrow có cái tên rất “ngon”- Apple, mà theo quan niệm phương Tây là loại trái tượng trưng cho trí tuệ và sự thuần khiết. Siêu mẫu Claudia Schiffer thì lại đặt tên cho con mình là Clementine, tức là một loại cam nhỏ.

Siêu mẫu Claudia Schiffer thì lại đặt tên cho con mình là Clementine

Đi theo xu hướng “hoa” thì có cựu “gia vịGeri Halliwell khi rinh tên một loại hoa hiếm đặt tên cho cô con gái là Bluebell và cựu điệp viên Tom Cruise với con gái tên Suri theo tiếng Ba-tư nghĩa là hoa hồng. Zahara, tên con gái nuôi của cặp đôi Brangelina trong tiếng Swahili cũng có nghĩa là một bông hoa.

Angelina Jolie và Zahara

Geri Halliwell bên con gái Bluebell

Xu hướng “du lịch”:  Bê nguyên một địa danh nào đó làm tên cho con. Nổi tiếng nhất trong danh sách này là cặp vợ chồng Beck-Vic, với con trai đầu lòng mang tên một quận thành phố New York- Brooklyn, vì đây là nơi mà Vic đã mang thai cậu con này.

Beck và "cậu cả" Brooklyn

Tiếp theo, Casey Affleck Summer Phoenix bưng nguyên một tiểu bang nước Mỹ- Indiana làm tên cho con. Nữ ca sĩ nổi tiếng Gwen Stefani cũng không chịu thua kém khi bốc luôn của thủ đôJamaica – Kingston để điền vào giấy khai sinh của con trai.

Gwen Stefani cũng chọn tên độc đặt cho con

Xu hướng kỷ niệm: Gwyneth Paltrow (lại là Gwyneth) còn có một cậu con trai khác tên là Moses. Theo kinh thánh thì Moses là một vị thánh, người có khả năng xẻ biển làm đôi để cứu dân tộc Do Thái.

Gwyneth và Moses

Tuy nhiên, đừng hiểu nhầm là cô nàng muốn ví con mình như thần thánh, mà thực ra “Moses” chính là tên bài hát đầu tiên mà chồng cô - Christ Martin viết tặng riêng cho Gwyneth. Trong lời bài hát có một đoạn rất ý nghĩa như sau. “Like Moses has power over sea So you've got power over me." (Tạm dịch: Như Moses có khả năng chinh phục biển cả, em có khả năng chinh phục trái tim anh ).


Tom Cruise bên con gái yêu Suri

Xu hướng “high-tech”: Đây cũng là những cái tên nghe hài hước nhất như Camera (con của ArthurJeanne Moutoussamy Ashe) hay Audio Science (con của Shannyn Sossamon Dallas Clayton).

Cũng có những cái tên có mặt trong từ điển hẳn hoi với ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng đem dùng để đặt tên thì chắc chỉ có “người trong cuộc” mới hiểu được “ý đồ” thực sự, như Calico- vải in hoa (con của Alice Cooper), Denim - quần jeans may bằng vải bông chéo và cả nhớt xe Diezel cũng trở thành tên (cả hai đều là con của Toni Braxton).

Blanket

Michael Jackson, để phân biệt hai đứa con trai đều mang tên Prince Michael của mình, ông còn gọi đứa nhỏ nhất là Blanket- cái mền.

Robert Rodriguez bên các con

Cá biệt còn có những ngôi sao được xem là các bậc phụ  huynh tồi, ví dụ như Bruce Willis Demi More vì đặt tên cho 3 đứa con theo 3... nhãn rượu, khiến người ta tự hỏi có phải họ đang khuyến khích chúng bầu bạn với quán bar?!

Bruce Willis và 3 con gái

Robert Rodriguez không biết có phải vì “ám ảnh” với cái tên có 2 chữ R của mình hay không mà quyết chí đặt tên cho cả 4 đứa con đều theo chữ cái này, và vốn từ vựng của anh này thì dở tệ, đến mức ngoài Racer, Rocket (vốn cũng đã rất khác người) ra ông không thể tìm được từ có R nào khác ngoài Rebel (quân phiến loạn) và Rogue (thằng đểu).

Đấy là những cái tên nghe quai quái và thường chỉ khiến thiên hạ phải “à, ồ” khi nhắc đến chứ không ai dám “copy-cat”. Tuy nhiên, thực tế cũng có những cái tên không-giống-ai như thế của con cái ngôi sao lại trở thành trào lưu rộng rãi. Đó là trường hợp của tay rock Sonny Sadoval.

Cô bé Navaeh bên ông bố Sonny

Ngôi sao này đặt tên cho con gái mình là Nevaeh, được đọc ngược từ chữ heaven (thiên đường). Sonny không phải là người “phát minh” ra cái tên độc đáo này. Thực tế là vào thời điểm đó đã có khoảng 10 cái tên như thế trên khắp nước Mỹ.

Tuy nhiên, khi Sonny lên “tuyên bố” trước thế giới tên cô con gái của anh trong đêm MTV năm 2000 thì ngay trong năm sau, Nevaeh lọt vào top 1000 cái tên được yêu thích ở Mỹ. Và chỉ 4 năm sau, năm 2005, nó đã đứng thứ 70 trong 100 cái tên cái tên được ưa thích nhất.

Nỗi lòng người mang tên lạ

Liệu những đứa con có hài lòng với tên của mình hay không?

Moon Unit Zappa (Tác giả: Frank Zappa) :

 

Mọi người đều nghĩ tôi là một đứa lập dị, ngay trước khi họ kịp nhìn thấy mặt tôi”. “Tôi cứ khóa cửa ru rú trong phòng mình suốt. Thời thơ ấu hoàn toàn cô độc.”

Zowie Bowie (Tác giả: David Bowie):

Hành động để tự  cứu lấy mình: Đổi tên thành Joe Jones và khăn gói chuyển đến nơi khác sống.

Peaches Geldof (Tác giả: Bob Geldof và Paula Yates):

Hà cớ gì những người giàu có nổi tiếng lại đặt cho con cái mình những cái tên kỳ cục như vậy?” “Cái tên này ám tôi từ hồi mới sinh, và sẽ tiếp tục ám hoài.” “Hồi đi học tôi toàn bị bạn bè réo rắt: ‘Ôi bạn Quả Đào, chắc bố mẹ cậu là quả chuối phải không?’”

Tuy nhiên gần đây có lẽ cô Quả Đào đã đổi ý và dự định nối gót bố mẹ mình. Peaches Geldof vừa tuyên bố sẽ đặt cho con gái đầu lòng của mình một cái tên “ngon” hết chỗ  chê: Milky Way Starburst (con đường sữa và kẹo Starburst).

Rolan Bolan  (Tác giả: Ca sĩ Marc của nhóm T Rex)

Khá là hạnh phúc với tên của mình. “Nó cho tôi khiếu hài hước, nếu như có ai cười thì tôi cùng cười ha hả lên với họ là xong. Cái tên này là do cha đặt và nó có ích cho tôi.”