“Psy nhí” vẫn vui vẻ dù bị hỏi về việc kỳ thị khi có mẹ Việt Nam

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 19/06/2014

Trong sự kiện diễn ra vào ngày hôm qua, "Psy nhí" Hwang Min Woo cho biết cậu bé đã bỏ qua rất nhiều những chỉ trích phân biệt của cư dân mạng.

“Psy nhí” Hwang Min Woo ngày hôm qua (18/6) đã có mặt trong sự kiện họp báo được tổ chức tại bảo tàng Kimkoo, Seoul. Trong sự kiện này, Hwang Min Woo đã liên tục bị hỏi về việc từng bị kỳ thị bởi một bộ phận cư dân mạng Hàn khi em có mẹ là người Việt Nam. Mặc dù vậy, cậu bé vẫn tỏ ra vui vẻ và còn thể hiện những màn vũ đạo trên sân khấu.
 

Việc bé Min Woo gặp không ít chỉ trích và thậm chí cả lời lăng mạ trên trang cá nhân khi mang trong mình dòng máu Việt từng gây xôn xao dư luận thời gian trước. Bản thân Hwang Min Woo cũng từng tâm sự việc cậu bé bị đánh khi đi học: “Cháu rất sợ khi các anh trong trường đánh cháu. Các anh ấy đánh và vứt cặp cháu xuống đường. Cháu sợ và thường chạy một mạch về nhà để kể cho mẹ. Sau đó, các anh ấy cũng xin lỗi cháu và cháu lại đi học bình thường”.

Trong sự kiện này, khi một lần nữa bị hỏi, cậu bé vui vẻ đáp: “Cháu cảm thấy rất ổn ạ”. “Psy nhí” chín chắn nói thêm: “Cháu biết đã có rất nhiều những nhận định không hay cho rằng cháu không xứng đáng khi cháu xuất thân từ một gia đình đa văn hóa, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi ạ. Cháu không bao giờ nghĩ về chuyện này nữa. Cháu luôn cố gắng hết sức và những chỉ trích đó sẽ tự khắc biến mất trong tương lai. Cháu sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa ạ”.
 
"Psy nhí" có màn thể hiện vũ đạo trong buổi họp báo
 
 
Cậu bé cởi áo biểu diễn bên dàn vũ công chân dài
 
 
 
Cậu bé mang trong mình nửa dòng máu Việt được yêu thích tại Hàn Quốc