Phương Vy sợ... ngủ

Ku Vince, Ảnh: NVCC, Theo 13:15 11/08/2010

Nhưng cũng rất thèm ngủ... <img src='/Images/EmoticonOng/51.png'>

Tới thời điểm này, Phương Vy có cảm thấy khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp riêng mà không có sự liên quan của Music Faces không? Và có bao giờ chị cảm thấy sai lầm khi mình quyết định ra đi?
 

Phương Vy cũng vừa kết thúc hợp đồng gia hạn cùng Music Faces và cũng dành cho bản thân một tháng nghỉ ngơi tại Nhật. Hiện tại Phương Vy cùng quản lí của mình đang lên kế hoạch dài hơn trong hai năm tới. Vy muốn có nhiều thời gian dành cho bản thân và những hoạch định cá nhân của mình. Thật ra bước ra khỏi Music Faces thì cũng có những khó khăn nhất định, nhưng khi còn ở Music Faces, Phương Vy cũng có một ekip riêng làm việc cùng nên Vy tiếp tục duy trì ekip làm việc cũ, sự thay đổi từ đó cũng không lớn lao lắm. Trong tương lai, Vy vẫn có những dự án âm nhạc sẽ làm cùng Music Faces đấy!

Không phát hành album mới trong thời gian gần đây, Vy có sợ khán giả nhàm chán khi sử dụng các ca khúc cũ nằm trong các album đã phát hành?

Tuy không phát hành album, nhưng những ca khúc mới mà Phương Vy tung ra gần đây luôn đứng ở vị trí cao trên Xone FM cũng như được phản hồi khá tốt từ khán giả. Đặc biệt là hai ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Anh viết cùng Vy đó là Ngày em hátNắng về theo em. Ngay cả những ca khúc trong album Vy remix lại cũng đạt hiệu quả bất ngờ so với bản gốc của nó. Trong mỗi chương trình, bản thân Vy luôn muốn có sự mới lạ trong ca khúc, ngay cả những ca khúc đã hát nhiều lần.

Đang theo học tại trường RMIT, Phương Vy có bao giờ cảm thấy khó cân bằng giữa việc học và việc làm ca sĩ hay chưa? Có bao giờ chị cảm thấy áp lực tới mức muốn bỏ nghề?

Đôi khi Vy cũng cảm thấy khá căng thẳng, nhất là thời gian lưu diễn, những buổi đi diễn xa! Nếu là chủ nhật thì lúc nào 4 giờ sáng, Phương Vy cũng phải ra sân bay để về chuyến sớm nhất và đi học, thời gian trước nhiều lúc thèm ngủ kinh khủng nhưng lại sợ... ngủ vô cùng (Cười), vì Vy phải tranh thủ ngủ trong thời gian di chuyển trên xe và máy bay nên mệt mỏi lắm! Nhưng bây giờ quen rồi, đặt đâu ngủ đó thôi, để có sức mà "cháy" trên sân khấu chứ! Còn chuyện áp lực đến mức muốn bỏ nghề thì chưa. Bản thân mình vẫn còn đam mê lắm.
 
 
Từng tâm sự trên một tờ báo mạng rằng mình đang yêu, thế chị không sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị ảnh hưởng sao? Vì không ít sao sau khi tâm sự về chuyện tình cảm của mình đều dẫn đến kết thúc chia tay!
 
Đây là một chuyện mà Phương Vy chưa từng công bố, không hiểu phóng viên lấy tin tức ở đâu ra. Gần đây cũng có một bài báo giấy đăng trích đoạn câu phỏng vấn của Vy nhưng Phương Vy cũng chưa từng trả lời và quản lí của Vy cũng đã liên hệ tòa soạn để đính chính.
 
Có vẻ như chị Vy là một người rất yêu động vật nhỉ, đặc biệt là chó. Không biết với một lịch làm việc khá bận rộn, thì Phương Vy phân bố thời gian làm sao để chăm sóc thú cưng của mình ?
 
Phương Vy yêu cún cực kì đấy nhé!

Không chỉ riêng Phương Vy mà cả gia đình ai cũng yêu thú vật, ngoài chó thì Vy còn có một chú mèo và một chú khỉ con nữa. Mẹ và hai em cùng giúp Vy chăm sóc chúng.

Câu hỏi cuối dành cho chị rằng: Nếu như có ba điều ước, thì Phương Vy sẽ ước những gì ?

Nếu có ba điều ước thì Phương Vy sẽ ước: gia đình Vy luôn luôn hạnh phúc, công việc luôn suôn sẻ, có sức khỏe để làm được nhiều công việc.