"Phục kích" khách sạn đến nửa đêm mà không "tóm" được 2NE1

Siêu đội tuổi 21, Theo 11:05 19/11/2011

Từ chiều cho tới tận khuya hôm qua, chúng tớ và các fan của 2NE1 đã "cắm trại" ở khách sạn mà 4 thành viên chả ai chịu ló đầu ra ngoài.

Sức hút của 2NE1 tại Việt Nam là không thể chối cãi, chính vì thế mà sau những giờ đồng hồ đầy cảm xúc tại Sân bay Nội Bài vào sáng ngày hôm qua (18/11), dường như các Black Jack vẫn cảm thấy... chưa đủ. Ngay sau khi 4 thành viên xinh đẹp của 2NE1 lên xe và trở về khách sạn, nhiều fan đã tức tốc trở về "đón đầu" để được ngắm nhìn các thần tượng thêm một lần nữa. Tại khách sạn, nơi 2NE1 ở, một số fan và nhiều paparazzi từ các báo (bao gồm cả chúng tớ) cũng đã chầu chực sẵn ở đó.


Những người hâm mộ chờ đợi từ sáng đến tối...

2h chiều - sau khoảng một tiếng chờ 2NE1 ngay tại cổng chính (tính từ thời điểm nhóm lên xe trở về) mà vẫn không thấy "tăm hơi" đâu, nhiều fan tỏ ra sốt ruột và bắt đầu nghi ngờ. Cho tới khi hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, tất cả mới giật mình và nháo nhác chia ra thành từng nhóm để tìm... lối (có thể) vào khác. Lúc này thì đã muộn, theo như những anh bảo vệ của khách sạn tiết lộ thì cả nhóm đã được bí mật đưa vào bằng cửa sau được một lúc khá lâu rồi. Toàn bộ những người có mặt không hề lường trước được tình huống này bởi lẽ khi ở sân bay, 4 thành viên tỏ ra rất thân thiện với fan, cũng không hề cảm thấy phải dè chừng hay "giữ khoảng cách". Hơn cả là tại thời điểm nhóm đến khách sạn, không có quá nhiều người tập trung nên kể cả nhóm có "đường đường chính chính" vào bằng cửa trước thì cũng không bị làm phiền.


... chỉ để mong nhìn thấy thần tượng.

Tiếc nuối và có chút hụt hẫng nhưng các Black Jack vẫn... chưa chịu nản chí. Niềm hy vọng tiếp theo của họ chính là việc "cắm trại" và chờ bằng được lúc thần tượng bước ra khỏi khách sạn. Nhiều nguồn tin "hành lang" cho biết, 2NE1 sẽ tổng duyệt tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia vào khoảng 5h chiều. Lần này, fan và các paparazzi đã quyết định "phục kích" ở cả 2 lối trước và sau. Ở lối phía sau, nơi tập trung khá nhiều vệ sỹ và đây cũng là lối gây "nghi ngờ" nhất. Sau khi "bắt chuyện, làm quen" một hồi, cuối cùng thì một trong số những anh vệ sỹ đã quyết định tiết lộ cho chúng tớ rằng, các anh ấy đang chờ để đưa các thành viên ra khỏi khách sạn vào khoảng... 5h chiều (đúng như lời đồn). Tuy nhiên, khi gần sát "giờ hoàng đạo", tin buồn lại đến. Phía 2NE1 báo lại cho vệ sỹ về việc đổi lịch và (có thể) nhóm sẽ ra khỏi khách sạn vào lúc... 8h tối.




Họ đã đi từ tiếc nuối này đến tiếc nuối khác...

Lúc này, một số fan đã quyết định ra về, nhưng có một số vẫn trụ lại bằng được, mọi người bắt đầu tản ra để đi ăn lấy sức rồi sau đó quay lại... "chiến tiếp". Đến tối, đột nhiên các vệ sỹ lại... di chuyển qua cửa trước làm nhiều bạn khá "hoang mang", tất nhiên là tất cả mọi người cũng... di chuyển theo. Khoảng 7h tối, có thể là sau khi được "truyền tai" về giờ giấc (tuy chả ai có thể dám chắc là đúng), khoảng hơn 30 fan đã tập trung tại cổng chính của khách sạn, mang đầy băng rôn cổ vũ để chờ thần tượng xuất hiện.

Thời điểm này, theo như một số thông tin từ những người làm trong khách sạn thì cả nhóm đang dùng bữa tối tại một nhà hàng Hàn-Nhật được đặt ngay tại tầng 2 mà từ dưới cổng chính, các fan có thể nhìn thấy lối vào của nhà hàng. Ai ai cũng mong chờ giây phút các thành viên ăn xong và bước ra khỏi nhà hàng đó, dù chỉ nhìn thấy trong tíc tắc thì cũng "mãn nguyện" lắm rồi.


Cổng vào nhà hàng ở tầng 2 của khách sạn nơi 2NE1 dùng bữa




Các fan lúc nào cũng hướng mắt nhìn lên

"Bắt sóng" được một chị nhân viên của khách sạn bước ra khỏi nhà hàng mà 2NE1 đang dùng bữa, chúng tớ đã "lân la" tới hỏi và được cung cấp khá nhiều thông tin thú vị. Dường như chị ấy cũng là một người khá để ý tới nhóm nghệ sỹ, chính vì thế mà khi chúng tớ hỏi về việc có thấy nhóm nhạc nào trong nhà hàng hay không thì chị ấy nhận ra ngay, nhất là việc có 1 thành viên tóc đỏ chót (có lẽ là Park Bom). Chị ấy bảo đúng là có một đoàn tới từ Hàn Quốc đang ăn ở trong ấy nhưng lại chia thành 2 nhóm. Một nhóm thì ăn ở phòng lớn của nhà hàng (có lẽ là nhóm staff và dancer), nhóm khác bao gồm 4 thành viên 2NE1 cùng với một số người khác thì ăn ở phòng VIP kín, ngay ngoài cửa là vệ sỹ. Thậm chí, tại 2 lối vào của nhà hàng cũng luôn có vệ sỹ túc trực, tránh để "lọt" người lạ vào bên trong. Chị ấy cũng tiết lộ rằng 2NE1 ở phòng Royal tại tầng 28 của khách sạn.





Ngay lập tức, nhiều fan đã "năn nỉ" chị nhân viên cố gắng vào thêm một lần nữa, dù chỉ để chụp "trộm" một bức hình hay thông báo rằng ở phía ngoài đang có fan chờ đợi thôi cũng được. Chị nhân viên khách sạn khá nhiệt tình, chính vì thế mà chị ấy quyết định lên một lần nữa. Tuy vậy, dường như các vệ sỹ đã "tăm tia" thấy cuộc nói chuyện giữa fan và chị ấy rồi sinh nghi nên lần này, họ quyết không để chị ấy vào một lần nữa.

Khoảng 8h, nhóm dancer ăn xong và bước ra khỏi nhà hàng đã khiến fan hô hào "rầm trời". Tuy nhiên, chờ "mỏi cổ" đến tận 9h tối mà vẫn chả thấy 2NE1 ló mặt ra ngoài. Lại hỏi chị nhân viên thì chị ấy tiết lộ rằng, có một lối thang máy khác đặt ngay trong nhà hàng để lên các tầng phía trên, có thể 2NE1 đã sử dụng nó. Lúc này, nhiều người đã thấm mệt nhưng vẫn cố đợi cả nhóm 1 lúc nữa xem họ có đi tổng duyệt hay không. "Tín hiệu" đầu tiên chính là việc nhóm dancer bước ra khỏi cổng chính vào khoảng 10h tối, nhóm dancer lên xe và di chuyển nên nhiều người cho rằng họ đang chuẩn bị tổng duyệt chương trình. Lúc này, không khí lại được "hâm nóng" một lần nữa, các fan bắt đầu xếp thành 2 hàng để (lại) chờ 2NE1.






Cuối cùng, cho đến 11h30 thì cũng chỉ có nhóm dancer bước ra

Kim đồng hồ đã chỉ đến 11h30 tối và vẫn chả thấy 2NE1 bước ra. Đã gần nửa đêm nên các fan quyết định ra về trong sự tiếc nuối. Lúc này, chỉ có lác đác vài bóng dáng người hâm mộ (có nhà gần khách sạn) ở lại kiếm tìm những hy vọng quả thật mong manh...