Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn

MVH, Theo Pháp luật xã hội 00:02 28/11/2013

Á hậu Hoàng My ngày càng có những sự phá cách gây bất ngờ cho nhiều người.

Mới đây, trên Facebook của Á hậu Hoàng My đã đăng 2 bức ảnh có tư thế chụp khá táo bạo cùng một nam người mẫu và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Đặc biệt, 1 trong 2 bức ảnh ghi lại hình ảnh bàn tay của nam người mẫu đang bấu chặt vào vòng 1 của Hoàng My gây chú ý hơn cả.

Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn 1

Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn 2

Dưới 2 bức ảnh, Hoàng My cũng không ngại cho biết sở dĩ mình quằn quại như thế là do yêu cầu bức ảnh phải diễn cảnh bị cưỡng hôn. Một người cô của Hoàng My đã đưa ra quan điểm của mình khi nhìn thấy bức ảnh: "Thiệt là yêu điện ảnh và chọn nghề diễn viên, hóa thân đa dạng vai và thành công là phải "chân thật". Nhưng có lẽ do tâm lí như một người lo lắng và nâng niu cho cô gái bé bỏng của mình (tuy là con không bé bỏng và mạnh mẽ hơn cô nữa). Cô thật không muốn con hi sinh vì nghệ thuật như thế này tí nào"

Hoàng My cũng mau chóng trả lời cho comment của người cô: "Dạ, nằm trên chiếc xe 15 phút đồng hồ ê ẩm hết cả lưng cô ạ. Nhưng vậy đã gọi gì là hi sinh đâu cô. Con nghĩ chỉ khi vai diễn nào đó cần khổ luyện, hoặc chính con cảm thấy bị tổn thương do nhân vật của mình quá đau khổ, hoặc gặp một tai nạn chấn thương gì đó mới gọi là hi sinh. Nhưng con hiểu cảm giác của cô. Con cũng nghĩ đến mẹ và những người thân của con khi họ nhìn thấy những bức ảnh này. Cám ơn cô".

Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn 3

Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn 4
Đoạn trò chuyện của Hoàng My và người cô về sự "hi sinh" của người đẹp

Updated: Hoàng My cũng vừa viết lên Facebook của mình một đoạn note khá dài về "những thứ làm tôi phiền hà". Người đẹp thẳng thắn trả lời những thắc mắc về bạn trai cũ hay phong cách nổi loạn của mình gần đây.

Phát sốt với ảnh Hoàng My "quằn quại" khi bị cưỡng hôn 5

Trích nguyên văn note của Hoàng My:

Có những thứ làm tôi rất phiền hà.

Xin lỗi những người yêu quý tôi nếu những điều tôi sắp nói đây làm các bạn buồn, nhưng tôi nói ra chỉ để chúng ta hiểu nhau hơn :

1. "My nhìn giống Miley Cyrus", "trông bạn làm tôi liên tưởng đến Harry Berry của Việt Nam" 

Tôi không phủ nhận hai người ấy rất thu hút, nhưng tôi không muốn giống bất kỳ một ai, ngay cả người đó có là ngôi sao nổi tiếng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Nếu bạn là người Việt Nam thì bạn càng không nên gán điều đó với bất kỳ ngôi sao nào ở Việt Nam, vì nếu bạn gán điều đó thì đã vô tình bạn để một ngôi sao "made in Viet Nam" dưới bóng ngôi sao của một nước khác. Và hãy hình dung nếu một ngày ngôi sao đó muốn vươn ra thế giới? "Miley Cyrus Việt Nam gặp Miley Cyrus thật" à??? (Xin lỗi, nghe thật stupid!) Bạn à, thứ người khác đã xài để thành công rồi thì không thể sử dụng lại được vì nó không còn độc nữa. Tôi sẽ không cảm thấy phiền hà mà tôi sẽ không thèm nhìn mặt bạn nữa nếu bạn nói tôi bắt chước một ai đó vì tôi nghĩ mình không nghèo nàn đến mức không có thực chất để xài.

2. "My để tóc dài lại đi" 

Đây là lần thứ 1000 tôi nói rằng tôi đang rất ghiền mái tóc ngắn và nó là tôi tại thời điểm này đó! Bạn hãy "tận hưởng" hình ảnh tóc ngắn của tôi đi, vì nó chỉ có một lần như thế này thôi. 

3. Hỏi về chuyện bạn trai cũ và lý do chia tay - đừng bắt tôi phải nhớ lại những cảm xúc mà tôi đã muốn bỏ lại trong quá khứ. Nếu bạn vừa chia tay bạn trai, đang bấn loạn và tìm cách thoát ra, tôi luôn sẵn sàng giúp bạn cách vượt qua. Đừng hỏi tôi chỉ vì bạn tò mò.

4. Lo lắng cho hình ảnh táo bạo của tôi có thể bị đánh giá này nọ 

Nếu tôi đi theo số đông, có lẽ tôi nên giữ một hình ảnh trong sáng dễ chịu. Nhưng tôi thích đi theo số "chất". Nghĩa là tôi muốn làm bạn với những người thích cái "chất" và có cái "chất". Vấn đề là các bạn cảm thấy thế nào, đừng quan tâm đến người khác cảm thấy thế nào. 

Bạn nghĩ giữa hai chúng ta, ai là người chọn là bạn của nhau trước? Bạn chọn tôi trước hay tôi là người chọn bạn trước? Nếu các bạn yêu quý tôi nó đồng nghĩ với việc các bạn chọn tôi, nhưng tôi đã chọn các bạn trước đó. Nếu các bạn không thích tôi, tôi rất tiếc, vì hình ảnh và cách sống của tôi không hợp với các bạn, đó nghĩa là tôi đã không chọn bạn ngay khi tôi truyền tải thông điệp qua hình ảnh và phát ngôn. Nếu đã tin tưởng tôi thì đừng lo lắng. Cũng đừng lo sợ tôi vấp ngã vì đó là lúc tôi học được bài học (tất nhiên tôi cũng không ngốc đến nỗi biết sẽ vấp mà vẫn lao đầu để té cái oạch). Bên cạnh tôi, tôi sẽ bên cạnh bạn và chúng ta chia sẻ cuộc sống với nhau. Không theo một chuẩn mực, một hình mẫu nào. Tôi thưởng thức cuộc sống theo cách mà tôi muốn, và tôi muốn bạn cũng có can đảm làm thế. Được không?

Lần cuối cùng, tôi không muốn sáng nào mở mắt thức dậy cũng đọc được những tin nhắn tương tự như trên. 

Hiểu nhau rồi nhé!