Những xì ta kiêu căng “vô đối” của C-biz

Cách Cách (TH), Theo 00:00 23/08/2010

Những tin tức về họ dù chưa được chính chủ lên tiếng cải chính nhưng cũng đủ khiến dư luận lắc đầu chào thua với độ “chảnh” của xì ta C-biz.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Chương Tử Di: Ra nước ngoài vội quay lưng với giới truyền thông trong nước
 

Trong 10 năm trở lại đây, sau Củng Lợi, Chương Tử Di là cái tên sáng giá nhất của C-biz. Cũng bởi lẽ đó, cô nàng là đối tượng săn đuổi của cả báo chí trong nước và cả nước ngoài. Thế nhưng, cách cư xử của người đẹp đối với giới truyền thông nước nhà khi ở trời Tây quả khiến các ký giả phải tủi thân.



 

Một ký giả từng tâm sự khi theo ngôi sao của Hồi ức một Geisha sang nước ngoài, người này ngỡ ngàng khi Chương Tử Di chỉ cười tươi với các phóng viên quốc tế. Cô còn làm mặt lạnh với cá ký giả đã quá “quen mặt” khi còn ở trong nước.

 

Lưu Diệc Phi: Xước tí da, trầy tí váy liền “tẩy chay” tất cả các kế hoạch
 

Gần đây, Lưu Diệc Phi đã tới Thượng Hải tham dự buổi họp báo tuyên truyền phim Thông cáo tình yêu hợp tác cùng Vương Lực Hoành. Nhưng không may, trong buổi tuyên truyền này, Lưu Diệc Phi đã gặp nhiều sự cố đáng tiếc và hậu quả cũng nằm ngoài dự kiến.



 

Đầu tiên là vụ váy áo của Diệc Phi khiến buổi họp báo bị rút ngắn thời gian so với kế hoạch. Sau khi kết thúc, Lưu Diệc Phi bị vấp ngã ở bên ngoài phong thay đồ khiến cô cảm thấy hơi ê ẩm và xước tay. Dù vậy, nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn yêu cầu đoàn người phải hộ tống cô tới viện cấp cứu khẩn cấp. Ngay sau đó, Thần tiên tỷ tỷ “tẩy chay” tất cả các kế hoạch của đoàn làm phim.



Cô không hề tham dự thêm hoạt động quảng cáo phim nào nữa với lý do: cần phải nghỉ ngơi đảm bảo sức khoẻ và sẽ chỉ xuất hiện khi có sự bảo vệ nghiêm ngặt tránh những sự cố tương tự. Không ít cư dân mạng phàn nàn Lưu Diệc Phi ngày càng chảnh.

 

Huỳnh Thánh Y: Thái độ kênh kiệu như công chúa và bất hợp tác với đồng nghiệp

 

Thành công của Tuyệt đỉnh Kung Fu đã giúp nữ diễn viên sinh năm 1983 Huỳnh Thánh Y bước chân vào danh sách những ngôi sao ăn khách của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, có lẽ được sự o bế của các đạo diễn cùng sự bảo trợ cực mạnh của bạn trai đồng thời cũng là tổng giám đốc Tập đoàn Cự Lực - Dương Tử nên càng ngày cô diễn viên trẻ càng chảnh hơn. 



Nhiều thông tin cho biết, tại phim trường Thánh Y không mấy thân thiện với những người trong đoàn. Khi cô thấy mệt mỏi, cô có thể “bắt” cả đoàn làm phim phải tạm nghỉ và làm ảnh hưởng tới tiến độ của bộ phim. Trong thời gian đóng Hoa Vũ Phi Tuyết, cô còn lấy cớ là bạn gái của nhà sản xuất (cũng là bạn trai của cô) để yêu cầu đổi đạo diễn. 





Ngoài ra, Huỳnh Thánh Y còn yêu cầu có một phòng nghỉ riêng, một thợ trang điểm riêng, một nhiếp ảnh gia, vài giáo viên tiếng Anh, và một chú cún nhỏ để cô có thể chơi đùa vào giờ nghỉ. Không ít nghệ sỹ bày tỏ thái độ “tá hoả” trước độ chảnh của cô diễn viên “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng này”.


Lưu Đức Hoa: Là "thiên vương" nên có những yêu cầu “trên trời”



Là một trong Tứ đại thiên vương của Hồng Kông từng khiến một số đạo diễn đại lục “méo mặt” vì những yêu cầu cao ngoài tầm với của anh. Một ví dụ điển hình là khi hợp tác cùng đạo diễn của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Lưu Đức Hoa đã đề nghị đổi bối cảnh từ đại lục về Hồng Kông và đề nghị đạo diễn nói sành sỏi tiếng Quảng Đông của Hồng Kông. Thêm vào đó, Lưu Đức Hoa cũng hết lần này tới lần khác chê lên chê xuống vì cát sê được cho là không xứng tầm với một Ảnh đế như anh.

 

Người đẹp gốc Việt Maggie Q: Thích làm nữ hoàng vương giả

 

Maggie Q từng bị “rút tên” khỏi dự án quảng bá phim tại Trung Quốc chỉ bởi cô đưa ra nhiều điều kiện cao cấp. Theo kế hoạch, Maggie Q phải tới Hồng Kông trong 3 ngày để tham gia buổi quảng cáo phim. Người đẹp đã yêu cầu được "chiều chuộng" đủ thứ. Dù chỉ lưu lại một thời gian ngắn, cô vẫn đòi hỏi đoàn làm phim phải đáp ứng tối đa về phòng khách sạn, phương tiện di chuyển, quần áo và cả... đồ ăn uống: "Cô ấy yêu cầu phải được ở khách sạn 5 sao, được bảo vệ 24/24, ước tính số tiền đó lên tới 250.000 USD", một nguồn tin kể lại.


 

Các nhà làm phim đã phải chào thua trước đòi hỏi quá vô lý của Maggie Q và thẳng thừng gạch tên cô trong các buổi tuyên truyền dù cô là nữ chính. Còn cư dân mạng thì phán: Maggie Q chắc tưởng mình là nữ hoàng thời cổ.”
 
Trần Khôn: Làm khó ký giả



 

Sao của Họa Bì - Trần Khôn là người không được lòng giới truyền thông trong nước bởi sự khó tính của anh khi trả lời phỏng vấn. Cứ khi nào gặp câu hỏi không thích, Trần Khôn nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu và sẵn sàng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều ký giả. Và tất nhiên, tài tử này không bao giờ để lại lời giải thích nào cho sự bỏ ngang của mình.