Những tiết lộ đáng sợ của thực tập sinh Hàn về chuyện "quấy rối"

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 20/04/2012

Trong khi thực tập sinh nam phải biểu diễn mua vui thì nữ lại phải uống rượu và bị quấy rối.

Đài Enews (Hàn Quốc) vừa phát sóng một chương trình đặc biệt ngày 18/4 nói về các sự kiện quấy rối và xâm hại tình dục gây sốc cho dư luận xảy ra thời gian gần đây. Những bí mật xảy ra phía sau cánh cửa các công ty giải trí đã gây xôn xao K-biz và phần nào cho thấy mặt tối của đời thực tập sinh ở làng giải trí Hàn.



Sau khi CEO của Open World Entertainment bị bắt vì liên tục quấy rối và tấn công tình dục các thực tập sinh của mình, vấn đề xâm hại tình dục ở K-biz một lần nữa được đưa ra ánh sáng. Nó càng trở nên nhức nhối khi cảnh sát hé lộ thêm thông tin hai thành viên của nhóm nhạc thần tượng đã tham gia hành động đồi bại này từ khi còn ở độ tuổi vị thành niên.

A (giấu tên)người luôn mơ ước trở thành một ngôi sao kể về một cuộc gặp mặt với các nhà sản xuất: "Một quan chức của công ty quản lí mượn một quán bar có nhiều phòng riêng biệt với lí do tổ chức sinh nhật của mình. Sau đó, các thực tập sinh nam phải biểu diễn mua vui, trong khi các thực tập sinh nữ phải uống rượu và chịu đựng những động chạm không mong muốn".



A cho biết lý do các thực tập sinh không thể nói không trước những đòi hỏi tình dục không lành mạnh: "Nếu chúng tôi không làm những gì công ty quản lí bảo, họ sẽ loại bỏ chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi phải làm điều đó mà không bàn cãi gì". Gây sốc hơn là vẫn còn nhiều học viên đang bị đối xử theo cách này. A nói rằng cậu ta bỏ công ty quản lí đó sau 2 năm và bổ sung thêm: "Nếu chúng tôi tiết lộ về những chuyện xấu của họ, chúng tôi sẽ phải tiếp xúc với các phương tiện truyền thông và chúng tôi sẽ phải ra mặt. Chúng tôi không muốn điều đó".

B - một nữ thực tập sinh tuổi vị thành niên cũng không may mắn hơn. B cho biết cô đã từ bỏ giấc mơ trở thành người nổi tiếng vì đòi hỏi không lành mạnh của công ty quản lí: "Có rất nhiều thực tập sinh trẻ, song họ vẫn có những biểu hiện quấy rối tình dục trước mặt chúng tôi mà không hề do dự, họ đụng chạm cơ thể và kiểm tra điện thoại di động của chúng tôi hai lần một ngày. Họ cũng kiểm tra cân nặng và chiều cao mỗi tuần một lần và thậm chí còn chú ý đến cả phần nhạy cảm của nữ giới".



Thêm vào đó, việc sử dụng bạo lực và lạm dụng là một hiện tượng khá phổ biến. B nói: "Tôi biết một nữ tiền bối được ra mắt trong vai trò thành viên một nhóm nhạc nữ. Một ngày nọ, chị ấy ra ngoài vì có người gọi điện và rồi trở lại với một vết sẹo trên mặt. Chị ấy sau đó đã tìm cách tự tử". B cũng không giấu giếm khi nói về chuyện người đại diện của công ty quản lí quấy rối tình dục thực tập sinh: "Chúng tôi không thể nói cho ai biết và chúng tôi đã rất tức giận. Chúng tôi cảm thấy mình bị đối xử không công bằng. Vì không thể trừng phạt từng kẻ một như vậy bây giờ nên chỉ hi vọng chúng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc".