Những sao Hoa ngữ đau đầu vì mang tiếng... học ít

Cách Cách (TH), Theo 00:01 06/07/2011

Những nghệ sỹ nổi tiếng nhưng lại bị tai tiếng vì không có trình độ cao.

Không ai nhận được sự quan tâm nhiều của dư luận như những người làm nghệ thuật. Sự quan tâm lớn tới mức từng cử chỉ, từng lời nói, hay điệu bộ, trình độ của các sao đều trở thành tiêu điểm của búa rìu dư luận. Không ít nghệ sỹ dù nổi tiếng nhưng vẫn gặp nhiều phiền phức vì trình độ văn hóa khá... thấp.

Thành Long: Ngôi sao Kung Fu học hết tiểu học


Thành Long chỉ học đến tiểu học

Thành Long được ví như người anh cả của điện ảnh Hoa ngữ. Anh tinh thông võ thuật, diễn xuất, ca hát, thông thạo tiếng Quảng Đông, phổ thông và tiếng Anh… nhưng con đường học vấn của Thành Long mới dừng ở trình độ tiểu học. Năm học tiểu học đầu tiên anh bị ở lại lớp, rồi bỏ học do cha mẹ rút tên anh khỏi trường. Thành Long chỉ thành công sau khi chuyển sang nghệ thuật.

Dương Thừa Lâm: Chỉ tốt nghiệp trung học


Dương Thừa Lâm tốt nghiệp cấp 3

Giáo chủ khả ái Đài Loan thừa nhận cô không hiểu nhiều về lịch sử nước nhà vì chỉ học đến cấp 3. Đó cũng là điều khiến cô luôn trăn trở và là nguyên nhân cô bị cấm vận tại Đại lục một thời gian dài.

Thang Duy: 3 lần thi trượt đại học


Thang Duy 3 lần thi trượt

Sinh trưởng trong gia đình có học vấn cao nên Thang Duy sớm được tạo điều kiện ăn học hơn hẳn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, 3 năm thi đại học của nữ diễn viên Sắc giới vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh đều thất bại với số điểm thuộc hàng thấp kỷ lục. Sau 3 năm đó, Thang Duy nổi tiếng hơn nhờ Sắc giới, cũng trong năm đó, cô lại đỗ Học viện hý kịch Trung ương Bắc Kinh. Nhiều cư dân mạng vẫn lên tiếng chê bai người đẹp nổi tiếng đỗ đại học nhờ... quen biết.

Củng Lợi: Trượt tốt nghiệp cấp 3, chỉ dám theo đuổi một khóa học nhỏ


Củng Lợi: Ngôi sao quốc tế trượt tốt nghiệp

Củng Lợi đã trượt tốt nghiệp cấp 3 và phải mất một năm thi lại tốt nghiệp để có thể dự thi đại học. Sau đó ngôi sao nổi tiếng tuyên bố đã đỗ Đại học điện ảnh Bắc Kinh. Nhưng trên thực tế, trang Cri cho biết, Củng Lợi chỉ tốt nghiệp một khóa học ngắn ngày về xã hội tại trường này. Khóa học này chỉ mang tính chất tự học và sau khi học xong được cấp một chứng chỉ chứng nhận, không có chuyện cấp bằng đại học.

Lưu Đức Hoa: Thiên vương tốt nghiệp cấp 2



Gia cảnh khó khăn nên Lưu Đức Hoa sớm lao động từ nhỏ thay vì dùi mài kinh sử. Thiên vương Hồng Kông nổi tiếng vào thập niên 80 và đã trở thành trụ cột kinh tế gia đình. Tâm sự về quãng đời học vấn, Lưu Đức Hoa luôn tiếc nuối khi chỉ học xong cấp 2.

Vợ chồng Tạ Đình Phong – Trương Bá Chi: Rủ nhau học hết trung học


Trương Bá Chi


Tạ Đình Phong

Hiếm ai biết được rằng, bà xã của Tạ Đình Phong cũng từng có thời gian làm những công việc thu nhập thấp và bị coi thường trong xã hội. Trong quá khứ, Trương Bá Chi từng là nhân viên của một số quầy bar với nhiệm vụ chính là đứng ở cổng và mời chào khách vào nhà hàng. Bá Chi thổ lộ cô cũng nghỉ học rất sớm để kiếm tiền. Trong khi đó, dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Tạ Đình Phong cũng chán ngán với con đường học hành. Anh ký hợp đồng làm nghệ sỹ với công ty Anh Hoàng khi mới 17 tuổi.

Trương Lương Dĩnh: Không nói chuẩn tiếng Hoa



Ca sỹ Trương Lương Dĩnh thì thậm chí còn không thể đọc được chữ Hoa khi đóng vai trò MC trong lễ trao giải Kim Tượng Hồng Kông. Bạn đồng hành với cô – Trần Khôn đã phải đỡ lời giúp cô nói được tiếng mẹ đẻ.

Châu Kiệt Luân: Tậm tịt tiếng Anh dù đã là sao



Châu Kiệt Luân đã gặp không ít chỉ trích khi không thể giao lưu phỏng vấn và trò chuyện với tạp chí nước ngoài. Trong buổi họp báo bộ phim The Green Hornet đóng cùng Cameron Diaz, Châu Kiệt Luân còn phát âm sai từ “challenge” thành “talenge”. Các fans xứ Đài đã ngượng chín mặt trước cách phát âm của thần tượng. Trước đó, Châu Kiệt Luân từng thừa nhận anh không thể hiểu nổi một từ tiếng Anh nào khi nghe phỏng vấn.

Thư Kỳ: Cô gái trẻ mong nổi tiếng nên bỏ học



Quãng thời gian năm 16-18 tuổi là quãng thời gian tăm tối của Thư Kỳ khi cô sẵn sàng bỏ học để làm người mẫu đóng phim nóng. Cho đến tận bây giờ dù đã là ngôi sao nổi tiếng, Thư Kỳ vẫn ân hận vì quyết định xưa cũ của mình.