Những fan cuồng khiến sao Hàn "nhớ đời"

Trang Thùy, Theo 00:01 17/04/2011

Các xì ta xứ Kim Chi bị ấn tượng mạnh đến mức sẽ không thể nào quên họ.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Trước đây, người hâm mộ chỉ thụ động thể hiện tình yêu và sự hỗ trợ cho những sao mà họ yêu thích. Nhưng ngày nay quyền lực và văn hóa của fan đã phát triển đến một mức độ hoàn toàn mới. Người hâm mộ hiện nay đã trở nên năng động, sáng tạo hơn và thực hiện các hoạt động khác nhau một cách có hệ thống. Họ cũng đã đi đầu trong việc cải thiện hình ảnh nghệ sỹ của họ. Ví dụ, người hâm mộ kêu gọi đóng góp từ thiện dưới tên của các ngôi sao, làm tình nguyện viên cho các tổ chức khác nhau trong lễ kỷ niệm sinh nhật của sao, chuẩn bị bữa ăn cho toàn bộ nhân viên đoàn phim, và kêu gọi đóng góp cũng như lập quỹ để tài trợ quảng cáo cho các ngôi sao của họ.


Nhưng cũng có một số fan hâm mộ quá cuồng nhiệt, họ làm bất cứ điều gì cần thiết để thu hút sự chú ý từ nghệ sỹ yêu thích của họ bằng cách để lại một ấn tượng khó phai. Do số lượng fan hâm mộ tiếp tục gia tăng nhanh chóng, nên những fan cuồng này đôi khi sử dụng phương pháp kỳ lạ quá lố làm cho họ “nổi bật” giữa đám đông.

Sau đây là một bộ sưu tập các câu chuyện của fan hâm mộ mà các sao Hàn cho biết họ không thể nào quên. Cùng thưởng thức nhé:

Fan "nóng bỏng" nhất


Tại buổi họp báo quảng cáo cho bộ phim "Ninja Assassin", Rain nói rằng fan làm cho anh nhớ nhất là một anh chàng người Thái đã ăn mặc như một nữ hoàng. Anh nhận xét: "Tôi thấy một fan nữ với một thân hình tuyệt đẹp, mặc một chiếc váy rất đẹp đến xem màn biểu diễn của tôi ở Thái Lan. Sau đó tôi mới nhận ra rằng đó là một người đàn ông trong trang phục nữ chứ không phải là một cô gái gợi cảm".

Fan cảm động nhất



Trưởng nhóm Lee Teuk của Super Junior tiết lộ rằng có một fan nữ đứng tuổi (ajumma) làm anh không thể nào quên và vô cùng xúc động trước tình yêu thương ấm áp của cô dành cho mình: "Tôi đã đến Singapore cùng với các thành viên trong nhóm Super Junior để biểu diễn. Tại đây tôi đã gặp một ajumma Hàn Quốc, đang kinh doanh một nhà hàng Hàn Quốc. Cô ấy đã gửi cho tôi một lá thư ngọt ngào và viết rằng đây là lần đầu tiên cô viết thư cho một người đàn ông khác ngoài chồng mình. Cô cũng tặng tiền cho tất cả các thành viên trong nhóm như một món quà và giải thích rằng 7 đồng tiền tượng trưng cho sự may mắn ở Singapore. Cô ấy nói với chúng tôi hãy đến nhà hàng Hàn Quốc của cô ấy nếu chúng tôi đến Singapore để biểu diễn một lần nữa. Tôi không thể nào quên cô ấy".


Cũng trong buổi họp báo phim "Ninja Assassin", Rain kể về một fan nữ làm anh xúc động nhất: "Tôi nghĩ hầu hết mọi người thường không quên những trải nghiệm hẹn hò đầu tiên trong đời của họ, và tôi cũng thế. Tôi nhớ đến một bé gái rất gầy. Em đã gửi cho tôi một lá thư hâm mộ và một món quà trong lần đầu tiên tôi biểu diễn. Tôi nghĩ rằng em ấy học lớp 6 hoặc hơn một chút. Cô bé ấy đã làm cho tôi một con búp bê, và cho đến bây giờ tôi vẫn giữ con búp bê đó ở nhà".


Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Bae Soo Bin cho biết, người hâm mộ thường tặng anh một món quà đặc biệt mỗi khi kết thúc một dự án: "Bất cứ khi nào tôi hoàn thành một bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình mới, thì người hâm mộ của tôi lại sáng tạo ra một cuốn sách dày. Trong đó chứa những thông tin phản hồi về diễn xuất của tôi, chẳng hạn như diễn xuất trong cảnh này chưa đạt và xấu, hoặc phần diễn này rất tốt, qua những lần xem phim và quan sát rất kỹ lưỡng của họ. Cuốn sách quý giá đó luôn luôn đóng một vai trò lớn trong việc giúp tôi quyết định dự án tiếp theo của tôi".

Fan “ác liệt” nhất

Trong chương trình “Night after Night” của SBS, thành viên Seung Ri (Big Bang) đã kể về fan hâm mộ khó quên nhất của Big Bang. "Một lần, T.O.P đang tập luyện thì bất ngờ một fan hâm mộ xuất hiện từ hướng nào chẳng rõ và ném một nắm hạt hướng dương lên mặt anh. Quá ngạc nhiên, T.O.P không hiểu chuyện gì xảy ra và đã tới hỏi cô tại sao cô ấy đã làm điều đó. Cô này nói: 'Tôi xin lỗi anh. Tôi đã đọc một bài viết về một fan hâm mộ của Kang Dong Won đã đánh mạnh vào mặt anh ấy tại một sự kiện ký tặng. Nhưng sau đó Kang Dong Won lại nói cô ta là fan hâm mộ khó quên nhất của anh. Vì vậy, tôi cũng muốn được nhớ đến như là fan hâm mộ... khó quên nhất của T.O.P'. Đó là lý do tại sao cô ta ném tất cả những hạt hướng dương vào mặt anh ấy. Sau khi nghe câu chuyện của fangirl nọ, T.O.P thân thiện vỗ nhẹ vào má cô và thậm chí đã tặng cho cô chữ ký của mình".


Nhưng câu chuyện này bắt đầu gây ra một tiền lệ xấu khi nó bắt đầu được lưu hành và dẫn đến việc không thể kiểm soát được. Seung Ri nói tiếp: "Một lần, khi chúng tôi đã tập luyện xong và về đến xe, thì người hâm mộ bắt đầu chạy về phía chúng tôi, la hét 'Seung Ri, nhặt lấy này!'. Họ bắt đầu ném tất cả các loại quà khác nhau vào chúng tôi, trong khi miệng thì la hét rất to, 'Xin hãy nhớ em nhé!'"- Anh kết luận – “Trong thời gian tới, mong các bạn nên đưa ra một cách nào đó ít bạo lực hơn để thu hút sự chú ý của Big Bang nhé”.


Trong chương trình "Strong Heart" của SBS, rapper nổi tiếng Eun Ji Won đã kể về một món “nước tương” của fan hâm mộ kỳ lạ mà anh không thể nào quên. "Tôi đoán là cô ấy muốn chia sẻ món ngon với tôi. Cô ấy luôn luôn mang theo một chai đầy nước tương và đưa nó cho tôi như một món quà. Tôi không thể từ chối nhận nó vì đó là một món quà từ một fan hâm mộ. Chính vì thế mà tối ngày hôm sau tôi lại nhận được chai nước tương, hôm sau nữa, và cứ thế này qua ngày khác. Vì vậy, những chai nước tương đậu nành bắt đầu nhiều đến mức được xếp chồng lên nhau trong căn phòng của tôi".


"Nhưng sau đó lại có vấn đề khác xảy ra, vì cô ấy thay đổi tâm trạng hoàn toàn. Một ngày nọ, khi chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi đã chào cô ấy nhưng cô ấy giận dữ và hét lên 'Câm mồm!'. Vì vậy tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy không còn thích tôi nữa. Vào ngày hôm sau, tôi đã cố gắng để giả vờ như không nhìn thấy cô ấy và lặng lẽ đi ngang qua, sau khi hôm qua đã nghe cô ấy mắng 'Câm mồm', nhưng thình lình cô ấy la hét lên: 'Cho em theo với' Trời đất, tôi thật không thể nào đoán trước được trong đầu một fan hâm mộ nghĩ gì.”