Người đẹp Việt luôn "vô duyên" với Hoa hậu Hoàn Vũ?

Trung Đức, Theo 09:23 14/09/2011

Những đại diện cho Việt Nam đến với cuộc thi tầm cỡ này hầu hết đều ra về tay trắng.

Năm 2008, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức ở Việt Nam - mang lại nhiều cơ hội quảng bá về văn hóa và du lịch. Cũng trong năm đó, người đẹp Thùy Lâm đã may mắn được lọt vào Top 15 mỹ nhân đẹp nhất của cuộc thi. Không thể phủ nhận những nỗ lực đáng quý của Thùy Lâm đã mang lại niềm tự hào cho quốc gia. Tuy vậy, nhiều người cũng cho rằng "vé vàng" lọt Top 15 của Thùy Lâm là nhờ một phần không nhỏ do lợi thế chủ nhà. Nhìn đi nhìn lại danh sách những người đẹp Việt "khăn gói" đi thi  thi HH Hoàn Vũ cũng chỉ có mỗi Thùy Lâm là lọt sâu nhất. Số còn lại thì đành "ngậm ngùi" góp mặt trong... đêm chung kết.

Trong khi đó ở hai cuộc thi nhan sắc lớn khác là Hoa hậu Thế Giới và Hoa hậu Trái Đất, đại diện của Việt Nam liên tục để lại những dấu ấn đầy ấn tượng. Như tại Hoa hậu Thế Giới, mở đầu là thành công của Hoa hậu Mai Phương với Top 20 năm 2002, tiếp sau đó Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tiến thẳng vào Top 15 năm 2004, rồi Hoa hậu Mai Phương Thúy vào Top 17 năm 2006. Và đình đám nhất là Á hậu Hương Giang có mặt tại các giải phụ như: Top 12 Hoa hậu bãi biển, Á hậu 1 Hoa hậu Siêu Mẫu và cuối cùng vào Top 16 của Hoa hậu Thế giới vào năm 2009.

Còn tại Hoa hậu Trái Đất, Á hậu Trúc Diễm giành chiến thắng tại giải thưởng phục Hoa hậu Thời trang năm 2007. Sau đó 3 năm khi cuộc thi tổ chức tại Việt Nam, Hoa hậu Diễm Hương đã xuất sắc giành giải Miss Bikini và tiến thẳng vào Top 14 Hoa hậu đẹp nhất của cuộc thi năm đó.

Bao nhiêu đó cũng đủ thấy dường như Việt Nam chưa thật sự “có duyên” với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Tuy nhiên để mọi người có thể thấy rõ hơn về lập luận này, hãy cùng chúng tớ điểm lại quá trình các đại diện Việt Nam đến với cuộc thi và “mổ xẻ” nhé


Thùy Lâm là người đẹp Việt hiếm hoi lọt Top 15 HH Hoàn Vũ 2008

Những người đẹp đi thi và (lại)... ra về không danh hiệu

Việt Nam bắt đầu cử đại diện sắc đẹp đi thi HH Hoàn Vũ từ năm 2004. Người đẹp Việt đầu tiên góp mặt tại cuộc thi này là Hoàng Khánh Ngọc (sinh năm 1985). Từng đoạt giải vàng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004, người đẹp đất Hải Dương đã được cử đi thi HH Hoàn Vũ tổ chức cùng năm tại Ecuador. Tuy nhiên, cô không gây được nhiều ấn tượng và chỉ "góp mặt" trong đêm chung kết mà thôi.


Hoàng Khánh Ngọc (phải) và các thí sinh


Cô không gây được ấn tượng nhiều

Năm 2005, Việt Nam lại tiếp tục cử một đại diện nữa "mang chuông đi đánh xứ người". Hoa khôi Hà Nội - Phạm Thu Hằng sang Thái Lan tham dự cuộc thi HH Hoàn Vũ 2005 nhưng cũng không đạt thành tích gì. Sau đó, hai năm 2006 và 2007, các nhà tổ chức tại Việt Nam không cử bất cứ người đẹp nào đi thi.



Phạm Thu Hằng cũng không đạt được gì tại Thái Lan

Mãi cho đến tận 2008, cuộc thi tầm cỡ toàn cầu này được mang về Việt Nam tổ chức và người đẹp Thùy Lâm đã làm "nức lòng" người hâm mộ khi lọt Top 15 chung cuộc.

Võ Hoàng Yến tham gia cuộc thi HH Hoàn Vũ năm 2009 tại Bahamas nhưng cũng không thu hút được ban giám khảo. Và mới nhất - Vũ Hoàng My cũng vừa trải qua gần 1 tháng thi thố tại Brazil nhưng khi MC xướng tên của các quốc gia lọt Top 16, Hoàng My đã không may mắn...




Hoàng Yến cũng thất bại

Nguyên nhân khiến người đẹp Việt khó tỏa sáng

Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ là "lính mới" trong cuộc thi sắc đẹp này. HH Hoàn Vũ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1952 và tính đến nay đã có 60 lần tổ chức. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa người đẹp của họ tham gia từ những lần tổ chức đầu tiên. Việt Nam mới chỉ bắt đầu tham gia vào năm 2004 và cũng mới có 5 người đẹp được trải nghiệm "chuyến phiêu lưu sắc đẹp" cùng với bạn bè quốc tế. Thành thật mà nói, không thể so sánh kinh nghiệm thi thố của Việt Nam với các nước đã quá "kỳ cựu" trong cuộc thi. Thậm chí, có những nước như Venezuela còn mở hẳn "lò đào tạo thi hoa hậu" cách đây hàng chục năm trời. Chẳng lạ khi các người đẹp nước họ có đầy đủ hành trang để đạt giải cao trong cuộc thi.


Người đẹp Việt cần trau dồi tiếng Anh hơn nữa

Hạn chế thứ 2 và cũng là "muôn thủa" của người đẹp Việt vẫn là vốn tiếng Anh khi đây lại là một điều vô cùng quan trọng, nhất là khi tiếng Anh chính là phương tiện giao tiếp thông dụng, rất có lợi thế khi muốn quảng bá hình ảnh của đất nước cũng như đối diện với ban giám khảo. Hoàng Khánh Ngọc luôn phải nhờ người phiên dịch "kè kè" bên cạnh hồi ở Ecuador. Người đẹp Phạm Thu Hằng thì cũng từng ấp a ấp úng khi đối diện với những câu giao tiếp bằng tiếng Anh...  Các người đẹp còn vấp phải lỗi nặng nữa là khá trầm và ngại hòa nhập trong các hoạt động của cuộc thi khiến "diện mạo" của mình không khiến người khác cảm thấy "quen thuộc".

Duy chỉ có Hoàng My - người vừa tham gia cuộc thi tại Brazil là có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhờ thế mà Hoàng My rất dễ hòa nhập với cuộc thi và nổi bật hơn rất nhiều so với những đại diện của Việt Nam trước đây. Điều này chứng tỏ, khâu chuẩn bị hành trang cho thí sinh từ ở nhà là vô cùng quan trọng. Hoàng My được học catwalk, trau dồi tiếng Anh giao tiếp và luyện tập hình thể vô cùng kỹ lưỡng.


Hoàng My là người đẹp được chuẩn bị khá kỹ trước khi đi thi

Một lý do nữa chính là các gương mặt tiềm năng ở Việt Nam thường không muốn hoặc "nhát" và... sợ đi thi. Không ít lần, thay vì cử ngay người chiến thắng của các cuộc thi Hoa hậu trong nước đi thi, các nhà tổ chức lại phải chọn Á hậu 1, Á hậu 2 để lên đường vì... Hoa hậu có việc bận (lý do rất chính đáng và khó có thể ép buộc). Mặc dù vậy, nhiều người vẫn đồn rằng "Cô A không đi thi là vì sợ "dớp" này nọ", "Cô B không đi thi là vì lý do kia" "A, B" đều là những gương mặt rất sáng giá. Cách đây không lâu, cũng có tin đồn rằng siêu mẫu Thanh Hằng suýt tham gia cuộc thi HH Hoàn Vũ 2010 khi nhận được lời mời từ nhà tổ chức ở Việt Nam. Tuy nhiên, chân dài đình đám đã "từ chối khéo" vì 1 tá lý do. Người ta thì cho rằng Thanh Hằng không muốn tham gia cũng vì sợ "lỡ mà không lọt Top thì tên tuổi và vị trí của cô ấy xây dựng bao năm nay cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều".

Nhưng có đúng là họ "trắng tay"?

Các người đẹp Việt mang sự kỳ vọng của cả một dân tộc đi thi nhưng lại không lọt Top, họ có khiến người ta thất vọng? Đây là câu hỏi mà nếu nhìn khách quan thì sẽ có thể trả lời ngay lập tức là "Không hề!". Hãy lấy Hoàng My - người đẹp vừa đi thi làm ví dụ. Thật sự, khi được tới một quốc gia trên thế giới đã là một "cái lợi" tìm hiểu về văn hóa rất đáng quý rồi. Hơn cả là việc được tiếp xúc với gần 90 thí sinh quốc tế khác, cơ hội giao lưu tăng sự hiểu biết còn nhân lên gấp bội. Chính lúc này, đại diện Việt Nam cũng sẽ khiến các người đẹp khác bất ngờ về nền văn hóa của quốc gia mình. Hoàng My từng làm nhiều người đẹp trầm trồ trước trang phục dạ hội của cô, họ cũng khen chiếc áo dài trắng thêu hoa sen của My quả là một "điều kỳ diệu".


Hoàng My rạng rỡ khoe văn hóa của Việt Nam

Với tính cách thân thiện, tự nhiên và đi kèm là nụ cười gây thiện cảm, Hoàng My đã trở thành người bạn thân của khá nhiều người đẹp. HH Thái Lan - bạn cùng phòng với My đã từng viết lên facebook của mình rất nhiều lời khen tặng vì sự nhiệt tình của cô gái đến từ Việt Nam. HH Nga cũng từng dành cho Hoàng My những lời "có cánh" trên blog và còn dự đoán My sẽ lọt Top 5 vì sự thân thiện của mình. My cũng từng có khá nhiều kỷ niệm vui với thầy dạy nhảy samba, những người bảo vệ và cô quản sinh...


Cô rất thân với HH Thái Lan


My luôn biết cách khiến mình nổi bật

Hoàng My cũng là một người đẹp khá thông minh khi biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông, như việc chọn mặc đồ bắt mắt, biến hóa với tóc ngắn khi diễn catwalk... Ít nhiều, Hoàng My cũng đã để lại ấn tượng khá đẹp đối với những thí sinh tham gia. Cô đã khiến bạn bè quốc tế có thiện cảm với con người Việt Nam. Có thể khẳng định, nếu chủ động và tự tin, các người đẹp còn có thể mang về những điều còn ý nghĩa hơn cả danh hiệu cho vẻ đẹp của đất nước.