Ngô Thanh Vân lên tiếng về sự việc với NSƯT Chánh Tín

, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 20/03/2014

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân cho rằng nếu nghệ sĩ Chánh Tín nhờ thì đương nhiên cô sẵn sàng giúp đỡ.

Những ngày vừa qua, rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện nghệ sĩ Chánh Tín mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người trước nguy cơ phá sản, bị tịch thu nhà vì làm phim thua lỗ. Đặc biệt, theo chia sẻ NSƯT Chánh Tín tỏ ý trách móc cho rằng Ngô Thanh Vân chưa một lần hỏi thăm ông kể từ khi thành công. Chính câu nói đó đã khiến không ít bộ phận cư dân mạng "ném đá" vào Ngô Thanh Vân.


Nghệ sĩ Chánh Tín tỏ ý trách móc Ngô Thanh Vân không một lần hỏi thăm



Ngô Thanh Vân khi đóng "Dòng máu anh hùng" cùng Johnny Trí Nguyễn


Tuy nhiên, ít ai biết rằng dù đang công tác ở nước ngoài nhưng khi biết thông tin nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín trách mình vô ơn đã khiến Ngô Thanh Vân vô cùng bàng hoàng. Thậm chí, theo Ngô Thanh Vân thì cô còn bất ngờ khi biết sự thua lỗ của phim Dòng máu anh hùng và còn thấy thương cho một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật và dồn tâm huyết vào nghệ thuật như Nguyễn Chánh Tín. "Bản thân tôi là người kinh doanh nghệ thuật, cũng hiểu được sự vất vả của chú. Tôi cũng đau đầu lắm về vấn nạn in sang đĩa lậu trái phép gây ảnh hưởng đến điện ảnh nước nhà và nhất là nhà sản xuất." - Ngô Thanh Vân nói.

Bản thân mình là người không thích sự ồn ào, tranh luận trên mặt truyền thông nên Ngô Thanh Vân chọn cách im lặng ở thời điểm đó. Tuy nhiên, cô lại không muốn kéo dài thêm vết xước trong tình cảm nên suy cho cùng, Ngô Thanh Vân quyết định 1 lần lên tiếng chia sẻ thẳng thắn về chuyện này.



Và điều khiến Ngô Thanh Vân xót xa và buồn nhất chính là việc cô chưa kịp giúp đỡ nghệ sĩ Chánh Tín trong khả năng của mình thì đã nhận được lời trách móc của ông. Không những vậy, Ngô Thanh Vân cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn với sự quy chụp của một bộ phận khán giả hay những "anh hùng bàn phím". "Tôi không đính chính cũng không thanh minh ai đúng ai sai. Con người sống với nhau là để giúp nhau, nếu không thể giúp được cũng không nên làm nhau đau. Chú Tín đang trong hoàn cảnh khó khăn, giờ có cãi nhau về việc tôi hay ai đó vô ơn cũng chỉ là hạt cát trong những vấn đề xung quanh câu chuyện, chứ không làm gì giúp cho tình trạng hiện nay của chú khá hơn".



"Đả nữ" của điện ảnh Việt Nam khẳng định cô luôn trân trọng những gì nghệ sĩ Chánh Tín đã giúp đỡ mình nhưng để có được như ngày hôm nay, cô phải trải qua casting mới được nhận vai rồi cũng phải tập luyện vất vả, cố gắng hết mình với mong mỏi làm điều gì đó cho điện ảnh nước nhà.

"Chú Tín là bậc cha chú, có giận và trách tôi thì tôi sẽ nghe và rút kinh nghiệm. Tôi buồn là chú cháu chưa có thời gian trao đổi nhiều hơn để dẫn đến hiểu lầm. Tôi luôn biết ơn chú Tín về việc đã giới thiệu tôi cho đoàn phim Dòng máu anh hùng, giúp tôi có được vai diễn.

Nhưng như mọi diễn viên khác, tôi cũng phải trải qua casting mới được nhận vai. Tôi cũng phải tập luyện, thậm chí bị rạn xương bàn chân khi đóng phim, cùng anh em trong đoàn cố gắng với mong mỏi làm được điều gì đó cho điện ảnh Việt. Phim thành công là công sức của cả êkíp, tôi chỉ đóng một phần rất nhỏ trong đó. Riêng thành công của tôi trong phim là đến từ sự nỗ lực, may mắn của bản thân và sự ủng hộ của khán giả. Nếu tôi và anh Trí (Johnny Trí Nguyễn) đóng dở, dĩ nhiên khán giả sẽ không đón nhận.
" - Ngô Thanh Vân khẳng định.


Đồng thời, bộ phim Dòng máu anh hùng quay xong đến nay cũng gần 10 năm, khoảng thời đó ai ai cũng đều có những ngã rẽ riêng và lo toan cho cuộc sống ngày thường nên không phải nghệ sĩ nào cũng ở bên cạnh hay vỗ về lẫn nhau. Ngô Thanh Vân nói thêm, trong suốt thời gian qua nếu NSƯT Chánh Tín nói với cô cần sự giúp đỡ thì chắc chắn cô sẽ giúp đỡ ông bằng khả năng của mình, chứ không để sự việc đi xa như hiện nay. "Từ khi Dòng máu anh hùng quay xong đến nay cũng đã gần 10 năm. Dự án kết thúc, mỗi người trong đoàn phim cũng có những bước rẽ riêng. Ai cũng phải lo toan cho cuộc sống ngày thường. Thương yêu nhau không có nghĩa là luôn phải đến bên và vỗ về lẫn nhau. Khi người ta cần mình, mình đến bên người ta là được. Nếu chú Tín nói với tôi rằng: "Vân ơi, chú cần con giúp", tôi sẵn sàng giúp chú trong khả năng có thể. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã trở nên như vậy. Tôi nghĩ chú Tín chắc cũng không có ý nói vậy đâu, có lẽ lời nói của chú đã bị hiểu sai chăng?".