Nam Cường bị... lột da mặt

Thùy Linh, Ảnh: Liêm Trần, Theo 00:00 15/12/2010

Đó là lời than thở của anh chàng "Bay giữa ngân hà" khi chúng tớ hỏi thăm tình hình gần đây đấy!!! <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

"Túm được" anh chàng Nam Cường trong hậu trường của một chương trình ca nhạc. Khi vừa hỏi thăm đến tình hình sức khỏe, thế là anh ấy... than thở: "Cường mới vi vu một số chương trình ở ngoài Hà Nội. Vui thì vui cực kỳ vì được khán giả đón nhận nồng nhiệt, nhưng do không khí ngoài đó lạnh quá, thế là da của Cường bị nứt và... lột tơi bời, nhất là vùng mặt nhạy cảm nữa! Hôm nay là đỡ lắm rồi, chứ hôm kia mới bay từ Hà Nội về là... hết hồn luôn! Nhưng nói thật là khán giả Hà Nội sung lắm, nên dù có lột da thì có dịp thì Cường vẫn... bay ra liền!" (Cười lớn)



Ngoài ra, anh ấy còn hăm hở kể những kỷ niệm khi anh ấy đi học trong khoảng thời gian thi học kỳ I như thời điểm hiện nay: "Cường học không phải là xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi nào! Khoảng thời gian này là thời gian đang thi, ôn luyện rất nhiều, nhưng Cường hay... trốn học đi chơi lắm! Àh, mà không phải lúc nào cũng trốn đâu, chỉ có học thêm thì mới dám trốn thôi! (Cười) Nhắc đến là nhớ quê rồi, nếu bạn nào có dịp ra Đà Nẵng thời điểm Cường đang ở đó, Cường xung phong sẽ làm hướng dẫn viên... ẩm thực. Món ăn Đà Nẵng mà biết đường biết lối là... ngon cực kỳ luôn!"

Anh ấy còn tiết lộ thêm là mình... không hề biết ăn cay, rồi nheo mắt bảo rằng chắc mình là người Đà Nẵng duy nhất không ăn cay được, vì người miền Trung ăn cay lắm, còn Cường thì có một chút ớt là đã... xuýt xoa rồi! Thế nên, món ăn mà đi xa nhà Cường nhớ nhất là món ăn của mẹ! Với Nam Cường, mẹ luôn là số 1!

Trò chuyện liến thoắng và hết sức cởi mở, anh Cường gật đầu cái rụp khi chúng tớ đề nghị thực hiện một bộ ảnh ngay trong hậu trường, với điều kiện là "chỉ chụp xa thôi! Vì da Cường chỉ mới... lành lại đây!"

Còn bây giờ chần chờ gì nữa, nghía qua bộ hình lung linh này thôi...


Cười tươi này!




Ngầu này!




Mỉm cười thôi nhé!




Còn cái này thì cực nhắng luôn!!!