Miley phạm luật Tây Ban Nha khi uống bia mà chưa đủ tuổi!

Doremon (TH), Theo 10:02 07/11/2010

Một số cư dân mạng cũng lên tiếng: “Vậy là tạm biệt Hannah Montana và xin chào Britney Spears nhé!”.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Thời gian gần đây cô nàng Miley Cyrus đang là tâm điểm của dư luận khi liên tục vướng vào những sự việc không lấy gì làm hay ho. Đầu tiên là vụ ly dị của bố mẹ cô, lại chia tay chóng vánh với bạn trai Liam Hemsworth và mới nhất là cô nàng vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha vì uống  bia khi chưa đủ 18 tuổi. Miley đến Tây Ban Nha để tham dự lễ trao giải MTV Europe Music Awards.

Miley tại Tây Ban Nha

Tại đây, Miley bị bắt gặp xuất hiện trong một hộp đêm ở Madrid cùng với vài anh chàng vây quanh, trên tay cô nàng cầm một chai bia Carona. Phải đến ngày 23/11 tới, Miley mới tròn 18 tuổi, và hiện tại cô nàng đã vi phạm luật pháp ở Tây Ban Nha, chỉ những thanh niên từ 18 tuổi trở lên mới được phép uống bia. Tuy nhiên, theo một vài nguồn tin cho biết điều luật này cũng khá lỏng lẻo và các vị thành niên ở đây vẫn thường uống bia mà không phải chịu bất cứ hậu quả nào.

Trang TMZ đã liên lạc với chính quyền Tây Ban Nha, họ cho biết việc uống rượu bia trước độ tuổi cho phép đơn giản không phải là vấn đề lớn ở đây. Một viên cảnh sát nói, những trẻ em 16 tuổi vẫn tiêu thụ chất cồn “nhất định” ở Madrid nhưng họ từ chối giải thích chi tiết hơn về loại đồ uống được cho phép.

Mặc dù có thể thấy rõ là Miley chưa vi phạm nghiêm trọng, nhưng thông tin này đã “bay” đến Tổ chức quốc tế nâng cao nhận thức về rượu (International Institute for Alcohal Awareness), họ nói rằng ngôi sao của Disney đã đi quá xa.



James Copple- người đứng đầu tổ chức nói: “Giới trẻ nhìn vào cô ấy như một tấm gương, có thể bắt chước những hành động, cư xử và như vậy sẽ chệch hướng và trở nên hư hỏng, đặt nguy cơ cho sự an toàn của họ”. Theo James Copple, có đến 85% giới trẻ uống những chất kích thích và từ đó trở nên nghiện bia rượu.

Một số cư dân mạng cũng lên tiếng: “Vậy là tạm biệt Hannah Montana và xin chào Britney Spears nhé!”.