Mẹ "ông trùm chân dài" Khắc Tiệp cứ nghĩ đến con lại khóc

Soha, Theo Trí Thức Trẻ 11:27 25/06/2013

Mẹ Khắc Tiệp chia sẻ tình cảm dành cho con trai út phải sống xa nhà.

Chia sẻ về gia cảnh của mình, bà Na cho biết: “Nhà nghèo lắm, chẳng có gì đâu cháu ơi! Tiệp nó làm nên từ 2 bàn tay trắng thôi! Bây giờ, nó là người lo cho cả gia đình này đấy chứ!

Hiện tại, ông bà Na sống cùng gia đình người con trai lớn. Anh này là chủ 1 chiếc xe khách chạy tuyến Bắc-Nam. Tuy nhiên, theo lời bà Na thì công việc làm ăn của anh thua lỗ khiến cả gia đình phải xúm vào trả nợ giúp anh.

Bà chia sẻ: “Khi mới vào Sài Gòn, Tiệp có gọi điện về bảo cô: “Mẹ ơi, con thấy mẹ người ta trong này ăn mặc sang trọng, đeo nhiều trang sức. Con ước gì có thể mua cho mẹ những thứ đó! Mẹ cứ yên tâm, ước mơ nhỏ nhoi đó con nhất định sẽ thực hiện được!

Mẹ "ông trùm chân dài" Khắc Tiệp cứ nghĩ đến con lại khóc 1

Khi thành đạt, Tiệp đã giữ đúng lời hứa, gửi tiền về phụ giúp gia đình và mua nữ trang, quần áo đẹp tặng bà. Nhưng do anh con lớn làm ăn thua lỗ nên bà đã phải bán hết vòng cổ, lắc tay… để trả nợ cho con.

Trước đây bà có 1 sạp trái cây ở chợ Thị trấn, nhưng do sức yếu bà đã bỏ từ lâu. Bà nói: “Bác mới đi mổ mắt về đấy, bây giờ cũng yếu rồi! Còn bác trai thì vẫn đang công tác. Ông ấy làm quản lý bến xe khách Thị trấn, lương lậu chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cứ đi làm cho vui!”.

Giờ đây, cuộc sống của 2 ông bà, và 4 người gia đình anh con cả đều phụ thuộc vào số tiền Tiệp gửi về hàng tháng.

Na cho biết thêm, 1 năm bà vào cùng Tiệp 1 hoặc 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tháng. 7 năm Đêm hội chân dài được tổ chức, năm nào bà cũng sát cánh cùng con. Bà bảo: “Bác mới ở đó về mấy hôm thôi, nhưng cứ nhớ đến nó là bác lại khóc!”.

Mẹ "ông trùm chân dài" Khắc Tiệp cứ nghĩ đến con lại khóc 2

Tôi bảo: “Sao bác không vào đó sống cùng anh Tiệp?” Bà cười: “Nhà có 2 thằng con, vắng con lớn thì bác nhớ con lớn, mà thiếu con bé thì bác nhớ con bé! Trong đó nó có nhà lầu xe hơi, nó cũng kêu bác vào ở cùng, nhưng làm sao đi được! Chỉ vào mấy hôm là bác lại nhớ nhà rồi. Không ở được cháu ơi!

Ông Na tiếp lời: “Bà ấy cứ đòi về thôi! Đợt vừa rồi vào đấy đi Đêm hội chân dài, xong nó cho đi Singapore du lịch! Vui lắm! Năm nào xong Đêm hội chân dài nó cũng cho đi chơi đó đây, năm ngoái là đi Thái Lan. Ấy thế mà bà ấy có chịu ở lâu đâu, được mấy hôm lại đòi về thôi!

Mẹ "ông trùm chân dài" Khắc Tiệp cứ nghĩ đến con lại khóc 3
Cha mẹ Tiệp vui vẻ trò chuyện cùng phóng viên.

Khi tôi hỏi về việc Vũ Khắc Tiệp bị phạt vì Đêm hội chân dài 7 biểu diễn nội y trái phép, người mẹ già ngơ ngác: “Làm gì có chuyện đó? Bác không biết tin này. Bác vào đó xem tận mắt mà, có thấy ai nói gì đâu? Chắc là do người ta ghen ghét thì tung tin vậy thôi?!?

Tôi hỏi: “Hai bác có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?” Ông bà chia sẻ, với người già thì cuộc sống như thế này là khá an nhàn và hạnh phúc rồi, ông bà chẳng cần gì thêm cả. Nói rồi, bà Na đưa tôi xem những bức ảnh ông bà chụp cùng Tiệp trong các chuyến du lịch và các điểm tham quan tại Sài Gòn.

Niềm tự hào của ông bà về người con trai giỏi giang, hiếu thảo thể hiện rõ trong từng lời nói. Bà bảo bây giờ bà chẳng còn thiếu thốn gì, bà chỉ có 1 mong muốn là được thấy Tiệp yên bề gia thất.

Mẹ "ông trùm chân dài" Khắc Tiệp cứ nghĩ đến con lại khóc 4
Vũ Khắc Tiệp cùng cha mẹ tại Đêm hội chân dài 7.