Lưu Diệc Phi và Vương Lực Hoành "tung" ảnh cưới đẹp long lanh

Thanh Dương (TH), Theo 00:00 20/07/2010

Ngoài ra, thông tin về một nữ minh tinh Hồng Kông tiếp tục vào trại tâm thần cũng vừa mới được cập nhật.<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Lưu Diệc Phi và Vương Lực Hoành “lộ” vòng tình yêu và ảnh cưới


Cặp đôi ăn ý  trên màn ảnh Lưu Diệc Phi và Vương Lực Hoành mới đây đã khiến các fan mãn nhãn khi tung bộ ảnh cưới đẹp long lanh trên ấn phẩm Cosmopolitan số tháng 8. Với bộ ảnh này, cư dân mạng tiếp tục nghi ngờ về tin đồn tình cảm giữa hai người trong thời gian gần đây.  
 





 
Trong loạt ảnh cưới, Lưu Diệc Phi điệu đà và quyến rũ trong những bộ đầm lộng lẫy sang trọng. Tài tử Vương Lực Hoành thì lịch lãm trong bộ vest nam tính. Nhiều ý kiến nhận định, cặp đôi này giống như "bạch mã hoàng tử" và "công chúa ngọt ngào" của C-biz. 
 







 
Cách đây vài ngày, ký giả Trung Quốc phát hiện ra sự trùng hợp đồ trang sức giữa hai người. Trong buổi tuyên truyền Thiện nữ u hồn tại Bắc Kinh vừa rồi, khá đông khán giả đã nhận ra chiếc vòng xinh xắn ở tay phải củaLưu Diệc Phi giống hệt với kiểu vòng hiện Vương Lực Hoành đang đeo ở tay trái. Rất nhiều người tin rằng đây là một minh chứng tình yêu giữa hai ngôi sao nổi tiếng. Trước đó, cả hai từng bị bắt gặp đi ăn tối với nhau khá nhiều lần trong thời gian đóng Thông cáo tình yêu.
 

Liệu đây có phải... vòng đôi?

Lưu Diệc Phi và Vương Lực Hoành thân thiết với nhau hơn sau khi cùng hợp tác trong Thông cáo tình yêu. Trong phim này, Vương Lực Hoành đảm nhận vai diễn ngôi sao nổi tiếng nhưng lại đem lòng yêu cô nữ sinh bình thường do Lưu Diệc Phi thủ vai. Sự đẹp đôi của hai người đã làm dấy lên tin đồn tình cảm giữa họ. 

Thái Y Lâm sẽ không song ca với Châu Kiệt Luân.
 
Ngày 18/7 vừa rồi, Thái Y Lâm đã có mặt tại Bắc Kinh tham dự hoạt động quảng bá sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng. Trong buổi họp báo này, người đẹp Đài Loan đã nhận được khá nhiều câu hỏi về việc tái hợp giữa cô và Châu Kiệt Luân
 

 
Khi được hỏi lại về việc bất ngờ song ca cùng Châu Kiệt Luân trong đêm nhạc cá nhân của anh chàng tại Đài Bắc, Thái Y Lâm nói: “Chúng tôi hợp tác chung với nhau vì cả hai đều tin rằng khán giả sẽ đón nhận nhiệt tình. Nhưng trong tương lai, cả hai đều không có kế hoạch nào tái hợp trên sân khấu và càng không có chuyện yêu nhau.” 
 

 
Trước câu hỏi có phải Châu Kiệt Luân là nghệ sỹ hợp tác ăn ý nhất với mình hay không, Diva Đài Loan nói tránh: “Với các nghệ sỹ trước đây từng hợp tác, chúng tôi đều có sự hiểu nhau. Đó là điều quan trọng đầu tiên để tiến tới thành công trên sân khấu.”

 

Cô nàng ca sỹ này cũng bày tỏ tâm sự bình thản với hai từ “kết hôn”, cô nói: “Mẹ tôi nói, cũng tốt nếu có một cô con gái ở nhà bên cạnh. Bà không bao giờ giục tôi lấy chồng nên tôi cũng không vội vã.”
 

Mỹ nhân Hồng Kông một thời tiếp tục vào viện tâm thần


Ngày hôm qua nhiều trang tin Trung Quốc đăng tải tin tức : ngọc nữ một thời của Hồng Kông - Lam Khiết Anh tiếp tục phải nhập viện do những biểu hiện tâm thần trở nên nặng hơn.
 

Lam Khiết Anh và những vai diễn của mình
 
Theo trang QQ, ngôi sao sinh năm 1964 này thường xuyên cầm dao đập vào đầu mình. Hiện nay, tai của cô ấy cũng không nghe rõ và hoàn toàn không có nhận thức. Nữ diễn viên gạo cội đã được nhập viện ngay trong ngày.
 
Bạn của Lam Khiết Anh hiện đang ở Quảng Châu đã có buổi trò chuyện đường dài với phóng viên xứ Cảng thơm. Người này cho biết: “Hai tháng trước, cô ấy đã có những dấu hiệu bất ổn hơn về tinh thần. Thậm chí, cô ấy còn nguyền rủa tôi chết đi.” 


Khi cô còn trẻ

Tuy nhiên một điều khá lạ đó là khi ký giả tới bệnh viện thăm Lam Khiết Anh, nữ diễn viên này lại thể hiện trí nhớ tốt của mình. Cô có thể kể lại từng câu chuyện trong quá khứ với những hào quang đã đi qua một cách rành rọt. Giới truyền thông và fan hâm mộ chỉ biết chúc ngọc nữ một thời sớm bình phục. 
 

Và hiện tại

Lam Khiết Anh có lẽ  là ngôi sao có số phận bi thảm nhất trong số những nghệ sĩ tài năng của Hồng Kông. Nữ diễn viên sinh năm 1964 là một trong những diễn viên có khuôn mặt đẹp: trong sáng, thuần khiết và đáng yêu cùng thời với Tăng Hoa Thiên, Lưu Gia Linh. Mọi sự bi thảm bắt đầu vào năm 1998 khi cha mẹ cô qua đời, bạn trai bỏ rơi và bản thân lại bị tai nạn giao thông. Lam Khiết Anh từng tâm sự cô nhiều lần bị một ông trùm xã hội đen cưỡng hiếp và uy hiếp. Sau năm 1998, Khiết Anh dần có những biểu hiện tâm thần và trở thành người vô gia cư sống nhờ vào phúc lợi xã hội.