Ngày nhỏ Hữu thích lồng đèn lắm, mà hồi đó đèn không có được như bây giờ, làm dạng bằng nilon hơi dày 1 chút. Hữu được ba mẹ mua cho 2 cái lồng đèn, hình con bướm và con gà. Mua xong không chịu về, ham chơi nên bắt ba mẹ dẫn đi bộ vòng vòng. Ngày đó bạn bè Hữu mọi người toàn chơi "lồng đèn lon", nhưng nghe nói có ma nên Hữu sợ lắm không dám chơi, chỉ chơi con bướm với con gà của mình thôi. (Cười)
Rồi đang chơi vui tự nhiên gió thổi tạt qua một cái làm cháy lồng đèn của mình luôn, làm buồn hiu à, la làng ầm cả lên. Một điều nữa là thường không được chơi đúng cái lồng đèn mình thích đâu, ba mẹ mua cái nào thì chơi cái đó, không đòi hỏi. Từ nhỏ ba mẹ Hữu đã dạy Hữu phải biết quý trọng những món quà mà mình nhận được.
Gia đình Hữu là người Hoa nên chắc cũng sẽ làm gì đó ngày Trung Thu chứ nhỉ?
Thông thường ai cũng đi mua bánh trung thu làm quà tặng cho nhau. Gia đình Hữu và gia đình bà con cùng làm. Hữu làm để kinh doanh đó, có kế hoạch hẳn hoi nhưng có biết làm đâu, bánh ra khét lẹt à, thế là "sự nghiệp" phá sản. (Cười) Sau này mới biết là làm bánh phải có nghệ thuật mà... ăn bánh cũng phải có nghệ thuật luôn!
Ăn bánh có nghệ thuật?
Chiếc lồng đèn đầu tiên Hữu nhận được là khi nào?
Hình như là năm Hữu được 5,6 tuổi. Lần đầu tiên được ba mẹ mua cho cái lồng đèn đầy màu sắc Hữu thích lắm. Hữu nhớ cái đèn đó màu đỏ, có hình con bướm, chính vì thế mà Hữu thích đèn hình con bướm tới bây giờ.
Kế hoạch tết Trung thu năm nay của Hữu thì sao?
Năm nay Hữu vẫn phải đi diễn bình thường, ngay cả sinh nhật của Hữu hồi đầu tháng cũng cứ chạy show mệt nghỉ mà. Đã có một người bạn hứa sẽ tặng Hữu lồng đèn rồi, nên Hữu cũng hứa lại với người ta là sẽ đem theo cái đèn ở suốt các điểm diễn luôn.
Sau bộ phim “Màu của tình yêu” Hữu có định đóng phim nữa không? Hữu thích một vai diễn như thế nào?
Hữu vừa nhắc đến album mới? Hữu có thể chia sẻ một vài thông tin cho độc giả được không?
Hữu có thể nói đôi điều về hình ảnh của mình trong album mới này?
Hữu vẫn sẽ là cô gái Trung hoa như vốn dĩ. Trong album dự kiến có 3 video clip, sẽ cho thấy hình ảnh của Hữu – một cô gái không phải quá trẻ con, nhưng cũng vẫn giữ được nét hồn nhiên, vô tư của cô gái mới lớn. Trong clip cũng có một nhân vật khách mời rất đặc biệt, nhưng Hữu chưa thể công bố vào lúc này được. Vào đúng thời điểm Hữu sẽ tới các bạn những thông tin nóng hổi nhất nhé!
Àh, Còn chuyện một công ty Đài Loan đặt mua nhạc chuông nhạc chờ của Hữu thế nào rồi?
Sắp tới Hữu sẽ có chuyến đi Đài Loan để giới thiệu các ca khúc của mình tới các bạn khán giả ở đây. Một số người quen của Hữu ở Đài Loan cho biết bên đó có khá nhiều khán giả yêu thích các bài hát của Hữu, cả cộng đồng người Việt tại Đài Loan lẫn người Đài Loan gốc, nên chuyến đi lần này là cơ hội để Hữu làm quen và gặp gỡ khán giả tại đây.