Lindsay Lohan bị "vây kín" đến phát bực tại tòa

1x4's V (TH), Theo 09:19 25/05/2010

Và phán quyết cuối cùng về việc "Liệu Lilo có phải vào tù?" cũng đã được công bố.

Sau khi bị cáo buộc thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện lệnh phạt, xuất phát từ việc lái xe trong tình trạng say xỉn trước đó, “cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan nhanh chóng bị phát lệnh truy nã “nóng” với yêu cầu phải diện kiến trước tòa sớm nhất có thể. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng mẹ của cô nàng đã tìm cách trì hoãn thời gian bằng việc khai mất hộ chiếu không thể từ Pháp trở về Mỹ nhưng cảnh sát cho rằng những tin đồn đó là thiếu căn cứ.  


Lindsay tới tòa án


Và bị vây kín bởi một "rừng" phóng viên

Sáng ngày 24.5, Lindsay đã có mặt tại trước cửa tòa án Beverly Hills vào lúc 8h35 với một bộ vest nghiêm chỉnh, nhưng lại có  một bộ dạng và nét mặt vô cùng mệt mỏi. Sau một vài phút ổn định, thẩm phán Marsha Revel bắt đầu đưa ra danh sách những việc Lindsay cần phải hoàn thành sau những lỗi đã mắc phải. Theo đó, cô nàng sẽ phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ giám hộ đặc biệt do tòa án đề xuất, không được uống rượu cho đến khi tòa cho phép, phải đeo máy SCRAM – máy phát hiện và kiểm soát nồng độ cồn có trong máu (được buộc ở cổ chân) trong vòng 24 giờ tới, phải thực hiện những bài xét nghiệm kiểm tra về việc sử dụng ma túy, chất kích thích bất kì và cuối cùng là tới trại cai nghiện rượu tại Los Angeles để bắt đầu khóa điều trị bắt buộc.  




Cô nàng tỏ ra khá khó chịu và không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào

Luật sư của Lindsay ngay lập tức đã phản pháo và có ý mong muốn tòa giảm nhẹ mức độ phạt với Lindsay, ít nhất là không phải đeo máy SCRAM phát hiện nồng độ cồn, với lý do: Lindsay sắp phải chụp hình quảng bá cho bộ phim sắp tới tại Texas và việc đeo chiếc máy đó sẽ làm ảnh hưởng tới công việc!”. Nhưng phía tòa án đã bác bỏ yêu cầu này, và tiếp tục nhấn mạnh lại rằng sẽ không có bất kì một sự nhân nhượng nào nữa dành cho Lindsay Lohan.

Ngay sau đó, luật sư của Lilo lại tiếp tục xin tòa án giảm số bài test kiểm tra chất kích thích của thân chủ mình xuống còn 1 lần 1 tuần, và sẽ kết hợp với những bài kiểm tra khác để tất cả mọi thứ sẽ được thực hiện trong thời gian từ 1, 2 ngày mà thôi. Việc này nếu được chấp nhận, thì sẽ giúp việc tham gia bộ phim sắp tới của Lindsay không bị ảnh hưởng tới hợp đồng mà cô nàng đã kí với nhà sản xuất. Nhưng yêu cầu này tiếp tục bị thẩm phán bác bỏ. Đồng nghĩa với việc, khả năng Lindsay sẽ phải bồi thường cả hợp đồng với nhà sản xuất phim là rất cao.

  

Trong suốt quá trình xét xử, Lindsay Lohan với bộ dạng lờ mờ  lim dim như thiếu ngủ không hề ngước nhìn lên phía thẩm phán để lắng nghe những quyết  định đưa xuống, dù chỉ một lần. Sau 2 tiếng 30 phút, phiên tòa kết thúc và sẽ trở lại sau gần 2 tuần nữa. Lindsay ra về mà không trả lời bất kì một câu hỏi nào từ phía phóng viên mà chỉ trao đổi một chút xíu với luật sư và quản lý. Nếu như lần này Lindsay tiếp tục phạm lỗi liên quan tới chất kích thích, cô sẽ phải vào trại cải tạo hoặc tệ hơn là phải vào “bóc lịch” trong vòng 180 ngày, tương đương với nửa năm tù giam.  





Trước đó gần 1 ngày, Lindsay đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Hollywood.TV để giải thích mọi tin đồn xunh quanh việc cô nàng “có ý định lẩn trốn tại Pháp” và Lindsay đã phủ nhận toàn bộ. Trong khi đó, bố của cô, Michael Lohan lại yêu cầu tòa án điều tra bác sĩ riêng của Lindsay vì ông cho rằng, tinh thần của Lilo có thể bị tác động bởi thuốc an thần mà bác sĩ đã kê cho. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày