Lilo sẽ phải lao động công ích ở... nhà xác

AK, Theo 12:00 23/04/2011

Nguy cơ ngồi tù 120 ngày cũng là điều rất có thể.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Sau những ngày “mỏi cổ” chờ đợi ra hầu tòa về vụ trộm chiếc vòng cổ 2.500 USD (hơn 52 triệu đồng), cuối cùng “nữ hoàng rắc rối” Lindsay Lohan cũng đã phải nhận án phạt cho mình. Ngày hôm qua (22/4), Lilo ra hầu tòa cùng với vị luật sư quen thuộc Shawn Holley và bố của mình, ông Michael Lohan. Lindsay diện bộ trang bộ trang phục lịch sự với quần ống rộng, áo đen cùng khăn choàng mỏng, tuy nhiên, về sau bộ trang phục này bị các luật sự chỉ trích là “không phù hợp với quan tòa.”


Sau phiên toà  kéo dài từ 10 sáng đến tận chiều (theo giờ địa phương), Lindsay Lohan đã nhận án “120 ngày ngồi tù và 480 giờ lao động công ích do vi phạm thời gian quản chế khi bị buộc tội ăn cắp nữ trang". Được biết, Lindsay sẽ có 360 giờ phục vụ tại một trung tâm cộng đồng của phụ nữ và 120 giờ lao động tại nhà xác Los Angeles.


Tòa án cũng đã quyết định đưa ra một án phạt nhẹ nhàng hơn với Lindsay về tội danh ăn cắp nữ trang khi giảm tội của “cô nàng xấu tính” xuống “tội danh nhẹ”. Các nhân chứng có mặt tại phiên tòa cho biết Lindsay đã khóc như mưa tại phiên tòa khi được quan tòa cho biết với tội danh ăn cắp của mình, cô nàng có thể sẽ bị ngồi tù tới một năm. Tuy nhiên, Lindsay Lohan đã bị chỉ trích nặng nề tại phiên tòa khi liên tục nhắn tin và cười một cách khả ố. Một nguồn tin cho biết Lilo đã dính chặt lấy máy điện thoại của mình suốt buổi xét xử và nhắn tin liên tục. Thậm chí cô còn cười lớn rất nhiều lần khi luật sư phát biểu sai và ngồi mân mê móng tay một cách thiếu tôn trọng.





Về án phạt đối với con gái, ông Michael cho biết: “Tôi thật sự không hài lòng. Quan tòa đã xét xử sai vụ án của con gái tôi.” Ngay sau khi bị kết tội ngồi tù do vi phạm quản chế, Lilo đã nhận quyết định giam giữ. Tuy nhiên, Lilo đã chi trả 75.000 USD (1,5 tỷ đồng) tiền bảo lãnh và chờ đến phiên tòa chính thức cho vụ ăn trộm nữ trang ngày 11/5 tới.