Lee Min Ho đi xa thì nhớ nhất… cún yêu!

Thanh Dương, Theo 11:00 03/08/2010

Anh í còn bật mí là không thích các cô gái trang điểm quá nhiều đâu nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Mới đây, Lee Min Ho đã có mặt tại Singapore tham gia buổi tuyên truyền cho một thương hiệu nhân dịp hãng này mở chi nhánh mới tại đây. Lịch lãm xuất hiện trong buổi họp báo, Lee Min Ho đã khiến hơn 2000 fan Singapore vỡ oà trong cảm xúc. Khi trò chuyện với khán giả, anh ấy còn cực thu hút nhờ khiếu nói chuyện hài hước của mình.
 
 

Chào các bạn. Tôi là Lee Min Ho!
 
Lee Min Ho này, có bao giờ anh sống mà không cần điện thoại không? Và anh đã sống mà không cần đến điện thoại trong bao lâu?

Thành thật mà nói, khi tôi còn đi học đã dùng điện thoại rồi và thường xuyên nhắn tin trong lớp. Trong một lần tôi bị tịch thu điện thoại và đã không dùng điện thoại trong suốt cả tháng. Đó là thời gian lâu nhất tôi sống mà không có điện thoại. Thật là bất tiện.
 



Anh có thể bật mí những số tắt trong máy di động của anh không?
 
Đây thật là một câu hỏi thú vị. Số nhanh thứ 1 là mẹ tôi, thứ 2 là cha tôi và 3 là chị gái. Thật là xấu hổ nhưng giờ đây tôi nhớ nhất chú chó cưng của mình. Tôi rất muốn gọi điện thoại trò chuyện. Nghe có vẻ ngu ngốc phải không? (Cười)

Anh “nấu cháo” điện thoại lâu nhất là bao nhiêu tiếng nhỉ?

Khi tôi 20 tuổi và trong một lần trò chuyện với bạn gái, tôi đã ngủ quên. 13 tiếng đồng hồ sau tôi tỉnh dậy và máy vẫn đang bật.
 


Buổi phỏng vấn luôn tràn ngập tiếng cười vì sự hóm hỉnh của anh chàng!

Hình như Facebook và Twitter của anh rất hút khách?

Đúng là blog của tôi thu hút nhiều fan nước ngoài hơn cả fan trong nước. Dù tiếng Anh của tôi chưa tốt lắm nhưng tôi vẫn đang cố gắng học để có thể đọc được các comment của các bạn. Và vì tôi không thể trực tiếp gặp các fan hâm mộ nước ngoài thường xuyên nên tôi sẽ thường xuyên đăng nhập vào cả Facebook cùng Twitter để giữ liên lạc với họ.

Anh có ngại đăng tải những bức ảnh xấu của mình trên Twitter không?

Thật là thú vị nếu đăng tải những bức ảnh cá nhân chia sẻ cùng các fan. Tôi thích chụp nhiều bức ảnh của mình, đăng lên mà không cần chỉnh sửa gì đâu nhé. Tôi vẫn ổn dù không cần photoshop mà (Cười). Tôi cũng thích những cô gái không trang điểm hơn. Vẻ đẹp tự nhiên khiến tôi choáng ngợp hơn là son phấn.
 



Anh có thích nấu ăn cho người yêu không?

Tôi thích nấu ăn. Gia đình và bạn bè đều đã thưởng thức tài nghệ nấu ăn của tôi rồi. Tôi cũng muốn nấu ăn cho người yêu lắm. Nhưng hiện giờ tôi chưa có người yêu. (Cười)

Mẫu bạn gái của anh là... ?

Tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được một cô gái hoà hợp về tính cách và sở thích. Tôi đang đi tìm đấy.

Nếu tìm kiếm được ý trung nhân anh có dám hỏi thẳng cô ấy số điện thoại trong ngày đầu tiên quen không?

Thật khó trả lời quá! Tôi hay xấu hổ lắm. Tôi không phải là người bạo dạn đâu, dù có khá nhiều fan. Chưa bao giờ tôi xin số điện thoại của cô gái nào trước đây. Tôi hay nhờ bạn bè xin hộ, một cách không trực tiếp thôi. Rồi sau đó nuôi hy vọng cô ấy sẽ trả lời.
 

Nếu bạn gái anh là người khó tính một chút. Cô ấy thường xuyên kiểm tra anh qua điện thoại cứ 30 phút một lần, anh sẽ làm gì?

Chắc tôi sẽ đề nghị cô ấy hãy gọi cho tôi 3 tiếng một lần. (Cười lớn)
 
Cám ơn Lee Min Ho với buổi trò chuyện thân mật này.