Lê Kiều Như viết theo cảm hứng chứ không ngồi "luyện công"

Nguồn: Bee.net.vn, Theo 15:46 03/10/2010

Cô nàng thanh minh cho tác phẩm truyện thiếu nhi “Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo” của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Đến thời điểm này Lê Kiều Như đã nhận được phản hồi của các em thiếu nhi về cuốn truyện tranh của mình chưa?

Có một số bạn bè đã mua về cho con cháu xem và rất thích các nhân vật mà Như thể hiện. Trong lần từ thiện đến thăm mái ấm của trẻ em mồ côi gần đây nhất, các em nghe Như đọc qua một lần truyện “Công chúa Chim Sâu và hoàng tử Mèo” là có thể kể lại hết cả cuốn chuyện làm Như thấy rất vui.
 
Không ồn ào như khi ra mắt cuốn tiểu thuyết "Sợi xích", có phải Lê Kiều Như sợ lại bị " soi"?

Đây là truyện tranh chỉ phục vụ các em thếu nhi nên Như chọn cách không ồn ào như lần trước. Với lại Như bỏ tiền in và trích tiền bán làm từ thiện nên không tổ chức họp báo để tiết kiệm kinh phí dành để làm từ thiện cho trẻ em nghèo.



Như nghĩ sao khi trên một số diễn đàn dành cho các bà mẹ, nhiều bậc phụ huynh đã tranh luận và nói rằng sẽ không bao giờ cho con mình đọc truyện tranh của chị vì hiệu ứng của tiểu thuyết "Sợi xích" trước đó?

Như nghĩ đó chỉ là ý kiến riêng của một số người và chứ không phải là tất cả. Vì Như cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi ủng hộ và yêu thích của các bậc phụ huynh.

Như nghĩ mọi người nên công tâm hơn khi nhìn nhận mọi việc, và nếu xem hết các ý kiến thì những phụ huynh này cũng bị không ít phản bác vì sự cực đoan của họ khi chưa thấy tác phẩm mà đã lên án là điều không chấp nhận được.
 
Nói thật là nhiều người bất ngờ với khả năng vẽ của Kiều Như nhưng cũng có không ít người cho rằng chị đi thuê một người khác vẽ rồi trả tiền để lấy tiếng, Như có muốn đính chính không?

Như không phải là kẻ bỏ tiền mua danh và lòng tự trọng rất cao, nên không bao giờ có chuyện để ai xen vào tác phẩm của mình chứ nói chi là đi thuê người khác rồi để tên mình vào. Còn việc đính chính thì không cần thiết vì mọi người quanh Như ai cũng biết Như có khả năng vẽ như thế nào mà.



Tự bỏ tiền túi để phát hành sách và không đặt vấn đề lợi nhuận dễ khiến người ta tò mò về mục đích viết sách của chị hoặc chị là một đại gia thích chơi ngông?

Tự bỏ tiền để mình chủ động hoàn toàn, tránh những sự cố như "Sợi xích" dù biết rất phiêu lưu và tốn kém. Tiền đi hát dành dụm, Như dùng để in sách đấy, số tiền bán được sẽ được Như trích làm từ thiện. Nói thật nhé: Như là "đại gia" của chính mình đấy.

Có bao giờ Lê Kiều Như nghĩ do thời gian của mình quá eo hẹp nên tác phẩm của chị chưa thật hoàn hảo vì người ta vẫn thường nói "Văn ôn võ luyện"?

Như viết theo cảm hứng là chính chứ không phải ngồi "luyện công". Tuy nhiên hiện nay Như đang thọ giáo một sư phụ là giảng viên khoa ngữ văn để câu văn mình được trau chuốt và chuyên nghiệp hơn.



Chị thấy đam mê và muốn viết sách từ khi nào?

Như đam mê từ thuở nhỏ, nhất là những câu chuyện công chúa hoàng tử nhưng lúc nhỏ gia đình nghèo nên chỉ dám mượn truyện để đọc. Thường hay vẽ tặng cho các bạn, nhất là vẽ về các cô tiên hay công chúa, hoàng tử...
 
Chị nghĩ sao khi có một bộ phận khán giả cho rằng Lê Kiều Như "dở hơi" khi cứ đắm đuối với nghề viết?

Như bạn nói đó chỉ là một bộ phận khán giả nào đó cho là vậy thôi, chứ đâu phải khán giả nào cũng đều như thế. Mỗi người có một con đường và sở thích khác nhau, lúc này Như cảm thấy mình có hứng với việc viết lách thì mình cứ viết, không phải ép mình theo trào lưu.

Và câu trả lời của Như là thể hiện qua những gì mình làm, chứ không thích nói nhiều mà không làm được gì.