Khi "mỹ nhân Cbiz đại chiến" trở thành... trò hề

Cách Cách (TH), Theo 00:01 03/09/2011

Những câu chuyện xích mích đồn đại ra ngoài khiến nhiều người cảm thấy nản lòng cho cái gọi là tình bạn thiêng liêng.

Trong làng giải trí đầy rẫy những câu chuyện với đủ cung bậc cảm xúc. Nhiều nghệ sỹ dính vào scandal bởi nhiều lý do: do bản thân có, do giới truyền thông nói quá cũng có. Những câu chuyện xích mích đồn đại ra ngoài khiến nhiều người cảm thấy nản lòng cho cái gọi là tình bạn thiêng liêng.

Lý Băng Băng xấu hổ tái mặt vì Viên Lập


Mới đây, khi có mặt trong LHP Hoa Biểu, nữ diễn viên Viên Lập đã gây tai tiếng khi thản nhiên diện bộ đồ ren “mặc như không” và gần như khoe toàn bộ nội y phía trong. Bộ trang phục này bị giới truyền thông chê tả tơi. Bản thân cô ấy ngay trong ngày hôm sau đã phải thanh minh trên blog: “Tôi không nghĩ mình quá đà. Mọi người quá cổ hủ mà thôi. Tôi không hối tiếc, khi thử quần áo ở nhà, dưới ánh đèn tối, tôi không nhận ra điểm sơ hở của bộ váy và thấy mọi thứ thật tuyệt. Tại thời điểm này, tôi lại cảm thấy biết ơn sự can đảm của chính mình”.


Bộ trang phục gây sốc của Viên Lập và phát ngôn sau đó của cô ấy
còn gây sốc hơn

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó, để lái người khác không soi mói vào bộ trang phục của cô, Viên Lập tiếp lời: “Tôi đang chờ thời gian để một diễn viên nữ khác cảm thấy tự xấu hổ khi lúc nào cũng giả tạo. Cô ta luôn là kẻ đạo đức giả và tự cho mình hoàn hảo. Cô ta xứng đáng bị hình phạt”. Rất nhiều người cho rằng đó phải chăng là Dương Mịch, Chương Tử Di hay Phạm Băng Băng. Nhưng ngay lập tức, Viên Lập đều phủ nhận. Khi được hỏi đó có phải là Lý Băng Băng hay không, Viên Lập úp mở: “Tôi không nêu tên cụ thể”.




Trong sự kiện vào ngày hôm qua tại Thượng Hải, Lý Băng Băng
đã không thể nói một từ nào khi bị ký giả hỏi và phải nhờ sự trợ giúp
để rời khỏi buổi họp báo

Tình huống này khiến nhiều người suy đoán nhân vật nữ bị “nguyền rủa” kia không ai khác chính là Lý Băng Băng. Trong sự kiện tại Thượng Hải vào ngày hôm qua, khi ký giả bao vây Lý Băng Băng để hỏi về tin tức này, thậm chí cô còn “chết đứng” tại chỗ, cười xấu hổ và không thể nói nổi một từ nào. Đại diện của ban tổ chức đã phải can thiệp và đưa cô ấy rời khỏi buổi họp báo trong sự ngỡ ngàng của ký giả. Đoạn clip phỏng vấn sau đó được đăng tải khiến nhiều người cũng phải “xót” cho tình cảnh tế nhị của cô đào nổi tiếng gặp scandal …từ trên trời rơi xuống.

Triệu Vy – Châu Tấn: Thù lao và danh tiếng làm “mờ mắt”




Biếm họa tranh giành giữa Triệu Vy, Châu Tấn và nhân vật chính...chiếc ghế

Theo nhiều nguồn tin, quản lý Châu Tấn tỏ ra vô cùng không hài lòng khi Triệu Vy ép nhà sản xuất Họa Bì nâng mức cát sê của cô ấy cao hơn Châu Tấn thì mới gật đầu tham gia. Vì lẽ đó, người này liên tục ra mặt chỉ trích Én nhỏ. Không biết có phải từ lý do đơn giản này hay không mà Triệu Vy Châu Tấn đã tỏ ra căng thẳng với nhau trên trường quay cũng chỉ bởi vì chiếc ghế. Sự việc này khiến dân tình lắc đầu ngán ngẩm cho sự chuyên nghiệp hơi hạn hẹp của các ngôi sao nổi tiếng.

Chương Tử Di – Phạm Băng Băng đấu khẩu thực sự



Không thích sự gây chú ý gần như quá sốc của Phạm Băng Băng, Chương Tử Di từng lên tiếng chê bai: “Cô ta ăn mặc chẳng ra cá mà cũng chả ra gà”. Đồng thời lên tiếng khen ngợi Củng Lợi mới là người biết ăn mặc. Đáp lại, Phạm Băng Băng chẳng vừa: “Không biết ai mới là cá hay gà cả. Tôi tin rằng câu nói đó không phải nói về tôi. Haha”.

An Dĩ Hiên, Đại S từ bạn thành thù và “bêu xấu” nhau

An Dĩ HiênĐại S vốn là đôi bạn thân trong làng giải trí, cho đến ngày Uông Tiểu Phi chen vào giữa họ. Dư luận đồn thổi, hai cô gái ngoảnh mặt với nhau vì đại gia giàu có này. Không biết thực hư tới đâu nhưng trong đám cưới của Đại S, An Dĩ Hiên đã không có mặt.



Nữ diễn viên của Ngưu Lang Chức Nữ còn phát biểu xanh rờn trên báo: “Chúc cô ấy luôn hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi giống như việc cô ấy đã bơm botox vào mặt vậy”. Lời chúc phúc đầy gai của An Dĩ Hiên đã khiến Đại S chỉ biết im lặng trước những câu hỏi của ký giả. Thậm chí, khi Đại S tâm sự có mời An Dĩ Hiên đến đám cưới thì cô bạn nổi tiếng cũng lắc đầu quầy quậy: “Tôi không được mời đâu, chả nhận được tấm thiệp nào”.