Khám phá tuổi thơ của Nhật Tinh Anh

Bài và ảnh: Lumita, Theo 00:00 17/07/2010

Kỷ niệm tuổi ấu thơ của anh Sấu Dầm có rất nhiều "bí mật" được "bật mí" đấy nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Gặp anh Sấu Dầm trong một buổi chiều mưa, sau những câu chuyện công việc đang vô cùng tất bật sau khi tách công ty Nhạc Xanh hoạt động độc lập, anh Nhật Tinh Anh cười tít mắt khi cùng chúng tớ ôn lại kỷ niệm của thời học sinh, cái tuổi lắm kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.
 
Kỷ niệm ngày xưa nào anh Nhật Tinh Anh thấy mắc cỡ nhất?
 
Ngày xưa Nhật Tinh Anh nhảy cao, nhảy xa rất giỏi, học thể dục lúc nào cũng điểm cao cả, nên giờ thể dục anh rất được thầy cô thương đấy. Anh nhớ có một lần thi nhảy cao kiểm tra, anh còn nhớ rõ mức hôm đó là 1m, anh điềm nhiên và ung dung nhảy, bởi vì đây là sở trường mà, vấn đề oái ăm lại nằm ở chỗ ....đáp xuốn, vì anh thấy cái đáy quần mát mát (Cười lớn)! Biết là “có chuyện" nên không nói không rằng chạy một mạch lên phòng học, để lại sau lưng là tràn cười nghiêng ngả của lũ bạn quỷ sứ. Lần đó thật là quê quá đi mất.
 
Đi học luôn nhiều kỷ niệm buồn vui mà, hồi trước là học sinh chắc anh Nhật Tinh Anh cũng thuộc dạng "hotboy"?
 
Cũng không hot lắm đâu! Nhưng mà anh cũng nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn, học sinh mà, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười, ngay cả những lúc mệt mỏi, giận hơn, bực dọc, bây giờ nhìn lại vẫn thấy ....vui vui!
 
 
Lần đầu tiên đến trường của anh như thế nào nhỉ?
 
Cái này thì nhớ rõ lắm àh nha! Vì anh là cháu cưng đích tôn của cả nhà, nên lần đầu đến trường là anh được cả gia đình bao gồm ông Nội, Bố, Mẹ cùng đưa đi! Anh nhớ như in cái cảm giác của anh lúc đó ...không buồn lắm, vì đã khá dạn dĩ và có một số bạn quen ở phía trong, nhưng anh cũng cố gắng gào lên một tí cho ...mọi người cảm động, làm cho mắt mẹ anh cũng đỏ hoe theo luôn, chỉ có Ông và Bố cười xòa vì biết cu cậu đang nhõng nhẽo, chắc hồi xưa Ông và Bố anh cũng vậy quá (Cười lớn)

Hồi đi học anh Nhật Tinh Anh có trò gì nghịch phá mà nhớ mãi đến giờ không quên không?

Anh cũng khá thụ động lắm, có điều trong một lần cô giáo cho chơi trò chơi cướp cờ, đội anh bị thua nên phải cõng đội kia, anh chống tay xuống đất bị gãy tay cái rắc đau kinh khủng, phải đi bó bột!
 

Mùa hè nào làm anh khó quên nhất?

Có lẽ những ngày hè từ năm lớp 10 sang lớp 11 là anh nhớ nhất, lúc đó anh có một nhóm bạn rất thân hay thích đi chơi xa, hay đi về những miền quê, khám phá những ghềnh thác sông suối rất vui, hồi đó đâu phải ai cũng có xe máy đi đâu, nhóm có hai đứa có xe máy thôi, còn lại bốn đứa đi xe đạp, vừa đi vừa kè nhau nên những kỉ niệm đí thật sự khó quên, nhưng bây giờ đường xá đông quá, các bạn không được làm theo chuyện "kè nhau" đâu đấy!
  
Mùa hè của các bạn học sinh bây giờ khác nhiều so với mùa hè của anh lắm nhỉ?

Chắc là khác nhiều lắm đó, bây giờ công nghệ thông tin rất nhanh, không như ngày xưa vẫn còn chơi năm mười tạt lon đâu. Hồi xưa hè được đi chơi nhiều hơn, tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn nhưng bù lại các bạn có những thú vui khác ...hiện đại hơn, có nhiều cơ hội để có thể thể hiện khả năng của mình, cái thiệt thòi duy nhất là anh thấy bây giờ các bạn trẻ đi học sớm quá, nhiều quá ngay cả trong dịp hè. Ngày xưa của anh, cứ sau mỗi lần thi cử là cắm trại, đi trượt patin, và thành lập nhóm nhạc trong trường để ca hát. Còn bây giờ anh thấy sau khi thi xong là chuẩn bị tập trung học để ...thi tiếp (Cười)
 
Còn bây giờ, cùng ngắm bộ ảnh độc quyền của chúng mình nào!!!
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày