Kara bị xô đẩy, chèn ép đến "nhăn mặt" ở sân bay!

Trang Thùy, Theo 13:27 14/02/2011

Chỉ vì dư luận hiện nay quá chú ý vào họ. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Tối ngày 13 vừa qua, sau khi quay bộ phim mới của họ "URAKARA" tại Nhật Bản, tất cả năm thành viên KARA trở lại Hàn Quốc qua sân bay Kimpo. Do lịch trình của nhóm có chút rãnh rỗi trong khoảng 2 - 3 ngày, cả nhóm quyết định quay về Hàn Quốc, rồi sau đó mới quay lại Nhật.






KARA bị "vây kín"

Thật không may, các cô gái đã bị "phục kích" bởi hàng trăm phóng viên từ các hãng truyền thông, ngay khi họ vừa xuất hiện tại sảnh đến. Thậm chí theo những gì mà nhiều người mục kích, có rất nhiều người đã xô đẩy các cô gái, nhiều phóng viên lao đến, cố gắng tìm cách phỏng vấn họ. Nhờ sự nỗ lực của các vệ sỹ, cũng như bảo vệ tại sân bay, cả nhóm mới có thể an toàn ra đến xe đón một cách khá vất vả.

Điều này có thể giải thích được, vì các phương tiện truyền thông đang quan tâm cao độ đến tình trạng của nhóm hiện nay, liên quan đến những tranh cãi chưa được giải quyết của các cô gái với công ty quản lý. Theo những gì mà nhiều người nhận xét, dường như công ty DSP Media cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất những hoạt động của KARA trong thời điểm này.





Theo đại diện của công ty quản lý, lịch trình của KARA ở trong nước trong 2 - 3 ngày tới vẫn đang được sắp xếp. Người đại diện tiết lộ: "Hiện nay họ chưa có lịch trình nào được xác nhận. Tôi cũng không rõ lịch trình trong nước của nhóm sẽ được tổ chức ra sao."



Trước đó, thành viên Park Gyuri đã trở lại Hàn Quốc vào ngày 10/2 để tham dự một cuộc họp báo ra mắt bộ phim hoạt hình "Alpha & Omega" mà cô tham gia lồng tiếng. Trong thời gian diễn ra họp báo, cô cũng lên tiếng về những tin đồn bị cô bị "cô lập". Park Gyuri  nói: "Đó không phải là sự thật. Chúng tôi đều đang ở trong tình trạng rất tốt. Tôi nghĩ để dẫn đến việc tôi cần phải giải thích cho mọi người về việc này thì thật là buồn cười".



Cô nói: "Thực ra không có việc gì đến nỗi khó khăn. Tôi cảm thấy rằng tôi có thể chịu đựng được bất cứ điều gì miễn là tôi tin vào bản thân mình và những người tiếp tục yêu thương và tin tưởng vào tôi. Tôi thực sự xin lỗi với những người đã lo lắng rất nhiều cho nhóm. Tôi sẽ đáp lại bằng cách làm việc chăm chỉ hơn để thể hiện một hình ảnh được cải thiện".

Gyuri tiếp tục: "Tôi đang lập kế hoạch để nỗ lực quảng bá nhóm với cả năm người. Do người hâm mộ của chúng tôi tin tưởng chúng tôi rất nhiều, tôi hứa sẽ không làm các bạn thất vọng. Bây giờ, tôi rất xin lỗi đến những người lo lắng. Chúng tôi hứa sẽ vẫn trở thành KARA và làm việc chăm chỉ. "


Khi được hỏi khi nào KARA sẽ chính thức trở lại hoạt động tại Hàn Quốc, cô trả lời: "Nếu những người hâm mộ muốn, chúng tôi sẽ trở lại bất cứ khi nào” - Cô cũng trả lới câu hỏi của một phóng viên về những tin đồn về mối bất hòa trong nhóm: "Thành thực mà nói, không có vấn đề giữa các thành viên chúng tôi, vì vậy chúng tôi không chú ý đến những tin đồn bất hoà. Tất cả chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt"

Được biết ngay sau khi kết thúc họp báo, Park Gyuri trở về Nhật Bản ngay lập tức.