Justin Bieber phản pháo chuyện sa đọa và đi trại cai nghiện

Cách Cách, Theo 10:33 15/03/2013

Nam ca sĩ phản pháo những tin tức cho rằng anh đang dần trở nên sa đọa trong cuộc sống.

Thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa tin về việc ngôi sao của Baby đang rơi vào vòng xoáy tai tiếng. Giống như Lindsay Lohan, nổi tiếng sớm nhưng Justin Bieber đã bộc lộ luôn những thói xấu: từ việc đánh người, hút cần sa đến nghi án đã chuẩn bị vào trại cai nghiện.
 
Justin Bieber phản pháo chuyện sa đọa và đi trại cai nghiện 1
Justin không thích bị so sánh với Lindsay

Khi truyền thông so sánh Lilo với Justin, trả lời trên TMZ, Justin đã khẳng định rằng anh và cô hoàn toàn khác xa. Anh nói: “Với những sự so sánh tôi với Lindsay Lohan cùng tình trạng nợ nần của cô ấy năm 2012, tôi không giống thế”.

Justin Bieber phản pháo chuyện sa đọa và đi trại cai nghiện 2

Trên trang Twitter, thông qua bức ảnh instagram, Justin còn viết một đoạn rất dài thể hiện suy nghĩ của mình trước những tin đồn thời gian qua.

Nam ca sỹ 19 tuổi viết: “Mọi người trong đội ngũ ê kíp của tôi đều nói với tôi rằng, “hãy làm các phóng viên vui vẻ” nhưng tôi chán tất cả những sự tính toán, những lời dối trá. Nói tôi chuẩn bị đi cai nghiện phục hồi nhân phẩm và rằng gia đình tôi thực sự thất vọng vì tôi. Gia đình tôi luôn có sự tự tôn, chẳng bao giờ có được thông tin từ họ, ông bà tôi cũng không biết làm thế nào để tổ chức họp báo để mà công bố chuyện gì đó. Những thông tin đó chỉ là nói dối rẻ tiền.

Nếu ai đó tin rằng tôi cần phục hồi nhân phẩm thì tôi nghĩ họ thực sự ngu xuẩn. Tôi 19 tuổi và đã có 5 album cá nhân. 19 tuổi và tôi đã biết quá nhiều về cuộc sống và thế giới này. 19 tuổi và tôi đạt được nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước và cũng có thể là sự đáng sợ với những người cho rằng đây mới là sự khởi đầu”.
 
Justin Bieber phản pháo chuyện sa đọa và đi trại cai nghiện 3

Justin viết tiếp: “Tôi biết khả năng của mình và tôi biết tôi cần phải luôn tiến lên. Tôi biết tôi là ai và tôi biết những dòng tin của tôi không phải đều cần sự tin tưởng của mọi người. Album của tôi có thể nói về mọi điều nhưng những dòng tin của tôi viết cho mọi người chưa bao giờ nói không bao giờ và có thể tin hay không tin tôi nhưng hãy tin chính bạn. 

Thành thật mà nói, tôi không phiền nếu ai đó không tin tôi. Bởi tôi tin chính mình, bạn bè tôi tin tôi, những người trong gia đình, người hâm mộ tin tôi và tin rằng tôi sẽ phát triển xa hơn nữa. Tôi viết những dòng này với nụ cười trên gương mặt mình cùng tình yêu trong trái tim tôi. Muốn để mọi người biết cảm xúc của tôi như thế nào hơn là đọc những câu chuyện kia. Tôi là một người tốt và có trái tim lớn”.
 
Justin Bieber phản pháo chuyện sa đọa và đi trại cai nghiện 4
Và tôi không nghĩ tôi sẽ phải gánh lấy những tin đồn tiêu cực trong thời gian này. Tôi làm việc bằng khả năng của mình và sẽ không ngừng chăm chỉ, công việc cùng sự nghiệp của tôi sẽ không dừng ở đây. Không dễ dàng gì khi có thể suy nghĩ được như vậy. Tôi đôi lúc cũng giận dữ, tôi cũng là con người mà. Tôi cũng có sai lầm và sẽ trưởng thành, trở nên tốt hơn theo thời gian. Nhưng mọi tình yêu từ các bạn đã giúp tôi cố gắng hơn. Cám ơn tất cả mọi người”.