Hoàng Thùy Linh: "Không bao giờ dám khiêu khích khán giả"

Thời Trang Trẻ, Theo 11:37 08/05/2010

Hoàng Thùy Linh đã sẵn sàng cho sự nhập cuộc với nghề ca sỹ. Dẫu vậy, trước mặt cô vẫn còn rất nhiều thách thức, ít nhất là những dư luận xung quanh quá khứ của cô.

Hoàng Thùy Linh là một cái tên rất “hot” trên các trang báo mạng. Chị có bao giờ tự hỏi, mình “hot” là vì đâu?

Thay vì chạy theo những thứ viển vông thì tôi luôn cố gắng hoàn thiện tốt những gì tôi làm. Tôi muốn sau này người ta click vào link báo là để xem Linh lại có một bước tiến gì mới trong sự nghiệp.

Hình ảnh của chị trên các báo rất sexy. Tại sao chị lại chọn hình ảnh này? Chị không ngại dư luận cho rằng mình đang cố tình khiêu khích?

Tình cách đó không nằm trong con người tôi. Tôi biết sự khó tính của khán giả, tôi tôn trọng khán giả của tôi vì thế tôi không bao giờ dám khiêu khích họ.



Có gì là giống nhau giữa một Hoàng Thùy Linh rất lễ phép với mọi người và một Hoàng Thùy Linh nổi loạn trong cuộc sống?

Tôi chỉ nổi loạn trên sân khấu. Còn trong đời thường, tôi là người luôn sống rất biết điều.

Khi chị phát hành album, trên internet có hai luồng dư luận, một là ca ngợi chị, hai là "săm soi" chị. Và quá khứ của chị, một lần nữa lại bị mang ra phơi. Cảm giác của chị khi đón nhận hai luồng dư luận đó?

Tôi là con người mà. Tôi có xúc cảm của riêng mình. Tôi cũng biết buồn vui và có những khi tủi thân. Những mà biết làm sao. Có những người chưa hiểu, chưa đặt họ vào hoàn cảnh của mình, chưa yêu quí mình thì cũng có những người luôn dõi theo, ủng hộ và chia sẻ cùng mình. Tóm lại, sự quan tâm là thế. Tôi luôn đứng ở thế cân bằng và tôi luôn hiểu. Nếu nhận được mặt tốt của một vấn đề thì phải biết cách đối diện với mặt trái của nó.


Hoàng Thùy Linh: "Không bao giờ dám khiêu khích khán giả"

Sẽ là ác ý, nếu cứ cố tình hỏi lại chị về một câu chuyện không may của quá khứ. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cảm giác của chị lúc này, sau tất cả mọi biến cố, khi nghĩ lại, chị thấy thế nào?

Tôi thấy nó giống như ác mộng. Khi tỉnh dậy rồi đôi khi vẫn còn dư âm. Nhưng tôi là người thực tế. Tôi biết mình phải sống cho tương lai.

Ai cũng có những sai lầm, nhất là khi chúng ta còn quá trẻ (và chị lại còn đẹp nữa). Cái quan trọng là chúng ta đứng lên và đi tiếp thế nào. Chị đang đi tiếp rồi. Xin hỏi, để đứng được dậy và để đi tiếp, chị gặp những khó khăn gì?

Tôi trả lời câu hỏi này nhiều quá. Khó khăn của tôi, tôi đã vượt qua rồi. Nói về nó mãi làm gì. Tôi cũng đâu có tự hào về việc vươt qua khó khăn đó. Những gì tôi đang làm ở hiện tại chỉ là với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Tôi nghĩ nhiều người còn gặp phải những khó khăn hơn thế. Và tất cả đều phải cố gằng để cuộc đời mình tốt đẹp hơn chứ không riêng gì tôi.




Trên chặng đường đi tiếp theo của chị, có cả những cái bẫy mà chính chị cũng không biết trước, những trải nghiệm nhiều nước mắt có giúp được chị?

Đúng vậy. Tôi không biết được tương lai mình ra sao. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ dám mạo hiểm với cuộc đời của mình một lần nữa.

Có không ít người nghi ngại về sự trở lại của Hoàng Thùy Linh. Chị có nghĩ rằng mình là một người kém may mắn khi vào nghề sớm nhưng gần như mất tất cả ngay sau đó?

Tôi không có thói quen cứ nhìn vào những điều không xảy ra và đi tưởng tượng về nó. Tôi phải sống với cô Hoàng Thùy Linh ở hiện tại. Biết đâu những sự trải nhiệm lại là tốt hơn đối với một con người. Tôi xin nhắc lại cuộc sống như một khối lập phương và bạn phải nhìn nhận nó từ nhiều góc độ.

Xây nhà đã khó, mà dựng lại một ngôi nhà sau bão còn khó hơn nhiều. Vì khi ấy sức lực của mình cạn kiệt rồi. Chị có thấy mình bị thua thiệt vì những điều đã xảy ra, rằng mình không được đứng trên sân khấu lớn của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao, không được xuất hiện trên truyền hình trong thời gian rất dài và cũng ít được các tờ tạp chí nghệ thuật phỏng vấn?

Trời. Những điều anh nói ở trên ai bảo là tôi không làm được. (cười). Vấn đề là phải biết lượng sức mình. Anh cứ chờ đấy nhé.




Nếu gọi tất cả những gì chị phải chịu thiệt trên con đường trở lại với nghệ thuật là sự trả giá, thì chị có thấy nặng nề quá không?

Tôi có thiệt thòi. Tôi không phủ nhận. Tôi nghĩ mình phải học cách chấp nhận điều đó thôi.

Chị có nói, mẹ chị là một câu chuyện dài mà không biết nói đến bao giờ mới hết. Hãy kể về mẹ chị, bằng những câu chuyện khiến chị day dứt nhất và những câu chuyện ấm lòng nhất, được không?

 Đó là sự kì vọng của bố mẹ tôi. Điều đó luôn khiến tôi day dứt với những gì mình đã làm.

Trong bữa tiệc ra mắt album, có một người đàn ông chững chạc luôn ở bên cạnh chị, nhìn chị rất trìu mến. Người ta cũng từng đăng hình hai người trên mạng và nói đó là người đàn ông mà chị đang yêu. Có phải? Và có thể chia sẻ tình yêu này?

 Anh biết là tôi sẽ không chia sẻ về cuộc sống riêng của mình mà. (cười). Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh mình.

Yêu một người đàn ông từng trải, người phụ nữ có quyền tự hào về sự chiều chuộng của họ dành cho mình. Nhưng yêu một người đàn ông từng trải cũng có nghĩa là người phụ nữ có thể sẽ… mất trắng trong tích tắc, khi không còn đủ sức hút với anh ấy và sự từng trải sẽ khiến anh ấy rút khỏi đời chị êm thấm tới mức chị chưa kịp nhận ra thì anh ấy đã đi xa rồi. Vậy thì nếu chị yêu phải một người từng trải thì sẽ là hạnh phúc hay nhiều lo lắng?

Là tình yêu thì anh không thể biết trước được điều gì. Tôi là người luôn chủ động. Tôi quen nghĩ ra trước nhiều tình huống trong một trường hợp. Vì thế tôi thường không bị bất ngờ. Tôi không quen níu kéo, dù tôi có yêu thật lòng thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của người kia vì tôi muốn có sự công bằng. Nếu người ta “rút khỏi đời chị êm thấm tới mức chị chưa kịp nhận ra” thì người đó cũng sẽ nhận được một sự tương tự như vậy trong cách xử lý tình huống của tôi. Tôi không bao giờ “ yêu đơn phương”.

Chị chuẩn bị tốt nghiệp lớp đạo diễn. Chị có nghĩ mình sẽ thực hiện một bộ phim? Nếu có, thì sẽ như thế nào?

Cái này rất hay.(cười). Tôi cũng đang suy nghĩ về một kịch bản phim ngắn.

Chị sẽ tiếp tục với tương lai nghệ thuật ra sao? Cụ thể là năm 2010?

Tôi không dám nói trước nhưng nếu tôi có gì mới anh sẽ biết ngay thôi!