Hòa Mi và nghi án phẫu thuật thẫm mỹ

Vincie, Theo 12:00 09/05/2011

Sự lột xác bất ngờ của cô nàng khiến nhiều người đặt dấu hỏi to đùng.

Xuất hiện gần đây với mái tóc bồng, dáng vẻ thon thả hơn xưa, Hòa Mi rũ bỏ hình ảnh Vịt Con xấu xí để trở nên đẹp hơn. Ngay lập tức, nhiều người đồn cô nàng bỏ ra tận 20 ngàn đô để phẫu thuật thẩm mỹ. 

Hình ảnh Hòa Mi thay đổi qua năm tháng

Và trở thành một cô nàng long lanh

Chúng tớ đã liên hệ với cô nàng để "điều tra" vụ này đây.

Dạo này ai cũng khen Hòa Mi xinh hơn trước rất nhiều. Có người còn bảo Mi đi thẩm mỹ nữa đấy? Mi có thể bật mí về chuyện này được không?

Cám ơn bạn,  nghe khen Mi cũng vui lắm. Thực sự để cải thiện ngoại hình, Mi đã giảm 10 kg so với trước kia. Một ngày Mi phải tập gym với huấn luyện viên riêng của công ty 3 tiếng. Trước khi ra mắt album đầu tay, Mi quyết tâm “gọn” lại cho bằng được. Công ty quản lý không cho Mi làm ốm thẩm mỹ dù phương pháp ấy nhanh hơn, mà phải dùng cách tập thể dục để đảm bảo sức khỏe.


Nhưng hình như Mi đẹp lên không chỉ nhờ giảm cân, khai thật đi, Hòa Mi đã “sửa chữa” những phần nào rồi?

Sửa chữa khá nhiều đấy (cười), này nhé, lúc trước tóc Mi rất ít lại bị dầu nên hay bẹp sát vào đầu. Bây giờ tóc nhiều, mềm và bồng hơn nhờ mỗi ngày chăm sóc, ủ tóc, dưỡng mỗi ngày. Ngày trước da Mi cũng xấu hơn bây giờ, từ ngày khép vào chế độ ăn riêng tránh đồ chiên, dầu, mỡ, tăng cường nước và rau quả da cải thiện lên rất nhiều. Việc giảm cân cũng khiến mặt thon lại, hài hòa hơn.

Thế nhưng so với bao nhiêu ca sỹ nữ khác, tuy Hòa Mi vượt trội về giọng hát nhưng có lẽ thiệt thòi hơn về ngoại hình. Giờ ai cũng sửa, đẹp nhiều sửa ít đẹp ít sửa nhiều. Bạn có định nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn nữa không?

Bây giờ định nghĩa “Đẹp” đã khác nhiều rồi, đó không chỉ là nhan sắc, mà còn là phong cách, sự chăm chút, thần thái nữa. Bây giờ Mi đã có thể tự tin hơn để nói rằng “Tôi thấy mình cũng rất đẹp!” (cười)

Lên ảnh cực đẹp nhé

Là một cô gái có tài năng, nhưng đến nay Mi vẫn chưa nổi tiếng xứng với tài năng mà mình có, Mi có cảm thấy "tủi thân" không?

Mình rất trân trọng những gì mình đang có. Tất nhiên không phải Mi tự hài lòng. Thời gian qua Mi chưa thể hiện hết khả năng của mình. Sáng tác của bản thân được giới thiệu đến công chúng vỏn vẹn chỉ 3 bài: Đừng Để Em Khóc, Khi Tình Yêu Phai Màu và mới đây nhất là hit Ta Thuộc Về Nhau. Sau một tháng ra mắt thì Ta Thuộc Về Nhau đã được đánh giá cao ở các bảng xếp hạng. Thế thì tài năng của mình cũng đã được ghi nhận rồi đó.

Ảnh chụp bình thường vẫn rất xinh

Hiện giờ ngoài ca hát, hình như Mi vẫn đang học thêm một văn bằng 2 nữa. Liệu đi học có phải là cách để bạn tính con đường thứ 2 nếu không gặp may mắn với nghề ca sỹ?

Mi sắp hoàn thành học kỳ cuối cùng ở trường Đại Học Văn Hóa, ngành Quản Lý Văn Hóa và sau đó sẽ tiếp tục theo lên Cao học. Đây là một ngành nghề mà Mi rất thích và tự lựa chọn từ khi chỉ mới là một học sinh cấp 3. Lúc đó Mi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Con đường đến với âm nhạc của Mi là một cơ duyên, đến với Mi rất tình cờ. Hiện giờ Mi vẫn duy trì song song hai việc học tập và ca hát, vì đối với gia đình Mi, chuyện học hành được đặt lên hàng đầu. Mi không muốn ba mẹ thất vọng nếu mình học không tốt. Còn chuyện ca hát là một đam mê và cũng là một nghề nghiệp mà Mi muốn theo đuổi. Nếu mình đã chọn thì mình luôn phải cố gắng đi cho đến cuối con đường bằng mọi quyết tâm và nỗ lực của mình.

Chúc Hòa Mi càng ngày càng "đẹp không cần dao kéo" thêm nữa nhé.