Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân

AXA, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 19/12/2014

Kỳ Duyên cùng những người bạn của mình tự tay trao tặng chăn và áo ấm cho những người vô gia cư giữa thời tiết rét buốt của Hà Nội.

Mới đây, trên trang Facebook của Hoa hậu Kỳ Duyên đã cho đăng một loạt ảnh về buổi tặng chăn và áo ấm của cô và các bạn cho những người lao động ngoại tỉnh vô gia cư tại Hà Nội. Đây là một hành động rất có ý nghĩa trong khoảng thời gian thời tiết tại Hà Nội đang rất lạnh. Tuy nhiên, hình ảnh này lại xuất hiện sau những lùm xùm về status của MC Thảo Vân khuyên răn Kỳ Duyên nên chăm lo cho "vẻ đẹp bên trong" hơn là liên tục đăng những bộ ảnh khoe vẻ đẹp của mình.

Và mới đây, trên trang cá nhân của mình, Kỳ Duyên cũng chia sẻ một đoạn status khá dài để nói lên những suy nghĩ của mình về những sự việc vừa qua. 

Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân 1
Kỳ Duyên và bạn bè lặn lội mang quà cho người nghèo giữa đêm lạnh

Nguyên văn chia sẻ của Kỳ Duyên:

"Em gửi tất cả mọi người!

Đầu tiên em xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người thân, bạn bè, những anh chị trong ekip của em, những anh chị trong BTC cuộc thi, các chuyên gia của các lĩnh vực, các anh chị nhà báo, các khán giả yêu quý em… đã tạo điều kiện, giúp đỡ, tư vấn, định hướng, dạy dỗ, hướng dẫn em trong suốt hơn 2 tháng qua khi em tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Đi thi, ai cũng mong đạt được một thành tích nào đó nhưng danh hiệu Hoa hậu đúng là ngoài sức tưởng tượng của em, em thực sự cũng không biết phải làm gì, làm như thế nào sau khi bất ngờ được đăng quang trong cuộc thi này. Vì thế, sau khi đăng quang, có thể việc này việc kia em chưa được hoàn thiện, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ dẫn, tư vấn của mọi người.

Thực sự là em vô cùng bỡ ngỡ khi trở thành Hoa hậu, nên em cũng rất bối rối trong thời gian qua. Giờ mọi chuyện đã bắt đầu ổn định, em mới chia sẻ đôi dòng với tất cả mọi người. 
Mỗi người sinh ra trên thế gian này đều là món quà vô giá của Thượng Đế, ai cũng có giá trị riêng mình, và ai cũng Đẹp bởi cái Đẹp không có mẫu số chung, mà nó là cách nhìn trong mắt người khác. Nếu mình là người tốt, có tri thức, có nhân cách và tấm lòng thiện nguyện, thì dù hình thức bề ngoài có khiếm khuyết vẫn trở thành rất đẹp trong mắt người khác, và ngược lại, một cơ thể hoàn hảo và gương mặt thiên thần nhưng sống vô ích cho cộng đồng, gia đình và chính bản thân mình thì vẻ đẹp ấy cũng trở thành vô nghĩa. Vì thế, em rất coi trọng giá trị bên trong của một con người, đó là đạo đức, là tri thức và trải nghiệm sống. Bên cạnh đó, vì là một hoa hậu, nên em cũng sẽ quan tâm tới hình thức bề ngoài, để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Những ngày qua, từ khi em đăng quang, em biết có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, thật trong đáy lòng, em trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Em nghĩ, Yêu thì sẽ Khen nhưng Chê cũng không hẳn đã là Ghét. Con người không ai hoàn thiện, nên em chắc chắn rằng vẫn còn những thiếu sót. Tất cả các anh chị đi trước đã có lời góp ý, khuyên bảo em, em thấy đó là ý tốt, thực sự em rất trân trọng, bởi em hiểu ý nghĩa sâu xa của các anh chị, và em thấy mình cần phải điều chỉnh và thực sự thì em đã và đang điều chỉnh mọi hoạt động để nó bắt đầu đi vào quỹ đạo. Các anh chị đi trước có góp ý cũng là muốn tốt cho em, em cảm nhận được điều đó và rất biết ơn, vì anh chị cũng giống như bố mẹ, người thân của em vậy, đó là điều em cảm thấy rất may mắn bởi trong cuộc sống này không phải ai cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc, chỉ ra lẽ phải trái cho mình. Em nghĩ mọi người kỳ vọng ở một Hoa hậu, và em thấy trọng trách của mình là phải làm tốt sứ mệnh của một Hoa hậu.

Em sẽ cố gắng trong thời gian tới đảm bảo việc học ở trường, tham gia các hoạt động xã hội. Tối qua, em cũng được tham gia một chương trình từ thiện đi tặng chăn và áo ấm cho người vô gia cư ngoài đường và những người dân lao động nghèo tỉnh ngoài về Hà Nội do các anh chị Nhà báo và Nghệ sỹ tổ chức. Em đã thêm hiểu cuộc sống này cần sự yêu thương như thế nào, và việc làm nhỏ nhoi của mình, cũng có ý nghĩa cho một vài người nào đó, đó chính là sự chia sẻ yêu thương. Và dù 1h đêm dưới cái lạnh 10 độ của mùa đông Hà Nội thì em với hơn 20 anh chị trong nhóm thiện nguyện vẫn cảm thấy ấm lòng. 

Một lần nữa, em xin được cảm ơn tất cả những lời khen chê của mọi người, lời khen sẽ giúp em có động lực, những góp ý sẽ giúp em cảm nhận và có những sự điều chỉnh cho phù hợp để ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng. Tất cả những lời ấy đều rất quý giá đối với các bạn trẻ như em, mà Hoa hậu thì lại càng cần thiết. Em thấy vui trong lòng và sẽ luôn ghi nhớ. 
Em mong mọi người vẫn luôn ủng hộ và dõi theo những hoạt động của em sắp tới.

Em cảm ơn tất cả mọi người ạ".

Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân 2

Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân 3
Tân Hoa hậu tự tay phân loại quần áo và chăn ấm để phát tặng

Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân 4

Hoa hậu Kỳ Duyên viết tâm thư sau lời khuyên răn của MC Thảo Vân 5
Kỳ Duyên thăm hỏi những hoàn cảnh vô gia cư