Fan chóng mặt với kiểu thay đổi cảm xúc của Taeyeon (SNSD)

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 10:53 21/11/2012

Cả vụ truyền thông Anh ca ngợi SNSD là sao Hàn sẽ tỏa sáng trên phạm vi thế giới sau Psy nữa.

Một diễn đàn trực tuyến gần đây vừa cho đăng loạt hình ảnh thú vị về thành viên Taeyeon của SNSD với tiêu đề "Taeyeon làm mặt ngây thơ với em bé rồi sau đó lại vờ như không".
 
Fan chóng mặt với kiểu thay đổi cảm xúc của Taeyeon (SNSD) 1
 
Loạt ảnh cho thấy Taeyeon nhìn chăm chú vào một em bé đang được mẹ bế. Những biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt nữ ca sĩ đặc biệt thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Lúc đầu cô nàng “giao lưu” với em bé bằng ánh mắt yêu thương và thậm chí làm biểu hiện chu môi bắt chuyện, nhưng sau đó Taeyeon đột nhiên dừng lại và nhanh chóng trở về với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
 
Fan chóng mặt với kiểu thay đổi cảm xúc của Taeyeon (SNSD) 2
 
Netizen tỏ ra bất ngờ và thích thú với loạt biểu hiện của Taeyeon. Họ bình luận: "Một em bé trêu chọc một em bé", hay "Taeyeon quá dễ thương". Ngoài ra, trong ấn phẩm mới xuất bản gần đây, tờ báo hàng đầu nước Anh The Guardian đã có bài viết về SNSD với dự đoán rằng "những công chúa nhạc pop Hàn Quốc" sẽ theo bước Psy là ngôi sao K-pop tiếp theo gây tiếng vang trên thị trường âm nhạc quốc tế.
 
Fan chóng mặt với kiểu thay đổi cảm xúc của Taeyeon (SNSD) 3
 
"Có thể chắc chắn rằng Psy đã làm sáng rực một con đường mòn. SNSD, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 9 thành viên đã có doanh số phát hành hàng triệu bản ở khắp Đông Nam Á từ lâu trước Psy với điệu nhảy ngựa gây sốt, đang sẵn sàng để phát hành album đầu tiên thu âm hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tất cả các cô gái đều ở độ tuổi từ 21 đến 23, là lựa chọn rõ ràng để tiếp bước Psy ở Anh, nơi các nghệ sĩ bán hàng triệu album tại Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ được một số ít tín đồ K-pop biết đến", The Guardian viết.

Trước đó, SNSD từng được mời xuất hiện trên truyền hình Mỹ trong các chương trình ăn khách như The David Letterman Show của đài CBS, Live With Kelly của đài ABC và Extra TV của đài NBC trong thời gian quảng bá cho hit The Boys.