Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: "Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời"

Nhật Duy - Ảnh: Kim Điền; Clip: Ruby Đoàn, Theo Trí Thức Trẻ 00:55 11/03/2016

Nữ diễn viên Diễm My không muốn khi chia tay lại trở thành những người đi kể xấu về nhau. Với anh, cô vẫn dành sự tôn trọng như một người bạn.

Chị vừa tuyên bố mình và bạn trai chia tay sau một năm tái hợp. Nguyên do vì sao?

Tôi và anh chia tay vì bất đồng quan điểm trong chuyện cưới xin. Hiện tại, tôi muốn dành thời gian nhiều cho gia đình và công việc, với nhiều ước mơ còn dang dở, chưa thực hiện được. Mẹ lúc này chỉ có mình tôi. Tôi muốn có sự nghiệp ổn định, lo lắng cho bà được đầy đủ trước khi mình lấy chồng, sinh con. Ít nhất trong một hoặc hai năm nữa.

Tôi là tuýp người không đồng ý cưới thì thôi, một khi đã gật đầu thì sẽ toàn tâm thực hiện nghĩa vụ với cả gia đình hai bên. Thú thật, hiện tại tôi không có đủ khả năng, sức lực và sự chín chắn để gánh vác được hết tất cả những điều đó trên đôi vai. Nhưng phía gia đình anh lại muốn cả hai tiến đến hôn nhân, tính đến chuyện sinh con lúc này vì anh cũng đã lớn tuổi và ổn định.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 2.

Khi nhận được tin nhắn anh đề nghị quản lý rằng "Hãy nói với báo chí về việc chia tay". Chị đấu tranh tâm lý ra sao để đưa ra quyết định công khai?

Trước đây, tôi cũng một vài lần trả lời trên mặt báo về việc chia tay rồi lại tái hợp, nhưng lần này tôi lại thực sự muốn im lặng. Một phần vì tôi muốn bản thân được công chúng nhìn nhận về thực lực chứ không phải vì chuyện đời tư, mặt khác tôi không muốn người lớn lại phải buồn lòng vì chuyện của con trẻ. 

Đến khi đọc tin nhắn anh muốn công khai việc này trên mặt báo, tôi hết sức bất ngờ. Nhưng có lẽ anh nghĩ đây là cách để cả hai rõ ràng mối quan hệ, để cả hai danh chính ngôn thuận tìm hiểu đối tượng khác mà không gây tổn thương cho nhau. Tôi thấy mình không nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà cần tôn trọng mong muốn của anh, mặc dù bản thân lại cảm thấy hụt hẫng và không được tôn trọng.

Đồng hành với nhau ba năm không phải là thời gian ngắn. Tại sao anh chị không cho nhau thời gian để cân nhắc lại vấn đề cưới xin?

Thực ra đây không phải quyết định một sớm một chiều. Trong 3 năm quen nhau, anh Đức cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề này. Nhưng suốt thời gian đó, sự nghiệp tôi vẫn chưa vững chắc, trong khi còn phải lo toan cho mẹ nên tôi không thể nói chắc với anh được. Nhiều người vẫn nói khi lấy nhau về rồi vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp, nhưng thực tế không phải ai cũng được trọn vẹn như vậy. Phụ nữ lấy chồng sinh con rồi, 90% thời gian đã phải bộn bề với việc gia đình, rất khó để thực hiện ước mơ hay lo cho gia đình riêng.

Việc chia tay lần này không quá căng thẳng mà chỉ là đến thời điểm phải đưa ra quyết định, bởi anh cũng bị phía gia đình hối thúc khá nhiều. Anh muốn tôi lựa chọn hoặc là chia tay, hoặc là cưới trong năm nay cũng một phần để không mất thêm thời gian của cả hai. Tôi chỉ mới có được những bước đầu khởi sắc trong sự nghiệp, nếu đám cưới trong thời điểm này sẽ làm mọi thứ trì trệ. Hai bên đã nói chuyện rạch ròi với nhau và đi đến quyết định chia tay trong hòa bình. Tôi không muốn chia tay rồi lại trở thành những người đi kể lể về nhau không tốt. Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 3.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 4.

Nhiều lần cãi nhau dẫn đến chia tay nhưng rồi vẫn tái hợp. Vậy có phải ba năm qua là sự chịu đựng?

Tôi không nghĩ yêu là chịu đựng nhưng thực sự mà nói, về tính cách, tôi và anh Đức khó hòa hợp được, vì cả hai đều là con một nên ai cũng có cái tôi lớn. Đôi khi có những mâu thuẫn cứ nằm ở đó, tưởng như sẽ giải quyết được nhưng sau cùng vẫn không thể. Đến một thời điểm, tôi nhận ra cả hai không thể tiếp tục và nghĩ rằng người kia cần bước tiếp, tìm người có tính cách phù hợp hơn để yêu.

Lần chia tay này, chị còn gì nuối tiếc?

Nhiều người không tin tôi chia tay thật. Còn hỏi rằng lỡ có lúc quay lại thì sao. Nhưng thực sự trong trường hợp này, cả hai đã thẳng thắn với nhau để cả hai không còn vướng mắc điều gì, quan điểm của mỗi người rất rõ ràng. Anh từng chia sẻ rằng mình muốn tìm hiểu những mối quan hệ mới. Tôi hoàn toàn tôn trọng chuyện này và cũng nghĩ cho anh, muốn tình cảm giữa hai đứa rạch ròi, không mập mờ.

Về cảm xúc, nói không buồn là dối lòng. Bởi tháng ngày gửi lại đây chính là quãng thời gian gần ba năm thanh xuân của tôi, ba năm dành trọn tâm huyết vun đắp cho một tình yêu mà mình đặt niềm tin khá nhiều. Dù tiếc, nhưng ngẫm lại thà để tháng ngày đã qua như kỷ niệm đẹp còn hơn để anh ấy phải mãi chờ đợi mình, như thế cũng là ích kỷ trong tình yêu.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 5.

Chị nói trước đây tính cách mình còn trẻ con. Vậy đâu là bước ngoặt để chị trưởng thành trong nhận thức?

Không có biến chuyển nào quá gay gắt trong cuộc sống. Sự trưởng thành đến từ những góp nhặt của tôi trong suy nghĩ, trải nghiệm từng ngày.

Lúc trước, tôi sống hay phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Người ta nói tôi sai, tôi hiểu đó là mình sai và luôn chủ động đi xin lỗi mà không có lập trường, chính kiến. Nguyên nhân một phần từ nhỏ, mỗi lần tôi làm sai điều gì ba đều lớn tiếng la mắng nên từ đó khiến tôi có suy nghĩ là lúc nào mình cũng không tốt, không đúng. Với tính cách không có chính kiến như vậy, khi đứng trong một mối quan hệ, tôi chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn.

Từ lúc tôi bắt đầu suy nghĩ chững chạc, tự tin đưa ra ý kiến của mình, tôi cảm thấy đối phương cũng tôn trọng mình hơn.

Ngọt bùi trong tình yêu thường đi kèm với đánh đổi. Quen anh, chị hy sinh điều gì?

Trong mối quan hệ yêu đương, tôi không suy xét xem ai hy sinh cho ai nhiều hơn. Quen anh Đức cũng không phải vì anh là đại gia mà chúng tôi quen nhau vì cảm xúc thật lòng.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 6.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 7.

Chị nhận xét về tính cách của mình trong tình yêu thế nào?

Khi yêu thì tôi đặt trọn niềm tin và tình cảm cho người ấy, nói đúng hơn là dành cho người yêu sự ngưỡng mộ. Sau chia tay, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đây, mỗi khi có chuyện xảy đến là tôi loay hoay, vật vã, thậm chí làm đủ mọi cách để níu kéo người ta. Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình nên tự trọng hơn, tập cách yêu bản thân của mình và lắng nghe bản thân muốn gì.

26 tuổi, chị có nghĩ mình khá muộn để bắt đầu một mối quan hệ mới, xây dựng một mái ấm mới?

Tôi biết độ tuổi mình không còn nhỏ nữa để bỏ qua những chuyện quan trọng của đời người con gái. Nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi nghĩ thà dành thời gian để trưởng thành hơn trong suy nghĩ còn hơn cứ bước vội vàng để rồi không quay đầu lại được. Giờ đây khi đã là một người "độc thân vui tính", tôi có thời gian để khắc phục những khuyết điểm của mình mỗi ngày, rút kinh nghiệm từ những mối quan hệ cũ để trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 8.

Tan vỡ hôn nhân của ba mẹ trong quá khứ ảnh hưởng thế nào về ý niệm tình yêu trong chị?

Tôi hơi dè dặt. Tôi nghĩ bản chất con người sẽ thay đổi theo thời gian và tình cảm cũng như vậy. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là trách nhiệm, tình nghĩa và nhân cách của mỗi bên sẽ quyết định sự bền vững của cuộc hôn nhân.

Chuyện của bố mẹ trong quá khứ, mặc dù có đôi chút ảnh hưởng, khiến tôi chậm rãi, từ tốn hơn trong việc quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng từ đó tôi cũng suy ngẫm được những kinh nghiệm, thấu hiểu những điều nên và không nên làm để bảo vệ một mối quan hệ tình cảm. Thực tế, tôi cũng không để những chuyện khác vận vào mình nhiều quá, vì mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai.

Khi biết được hai người chia tay, mẹ chị nói gì?

Mẹ tôi không có ý kiến gì. Bà luôn tôn trọng quyết định của tôi. Bởi bà cũng là người không hạnh phúc trong hôn nhân trước đây nên không muốn tôi quá vội vàng việc cưới xin mà nên ổn định sự nghiệp vững vàng để có được tiếng nói độc lập trong gia đình. Điều tôi buồn nhất là việc của tôi đã gây ảnh hưởng đến mẹ và gia đình anh Đức. Hai bác luôn coi tôi như con cái trong nhà và rất yêu thương tôi. Tôi nợ hai bác một lời xin lỗi chân thành.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 9.

Thanh xuân người con gái không có nhiều, vì sao chị lại cương quyết tập trung vào sự nghiệp lúc này?

Trước đây, tôi sợ cô đơn lắm. Lúc nào cũng cần một người bạn bên cạnh động viên và tiếp thêm sức mạnh. Nhưng giờ đã khác, tôi ý thức được mình không thể sống phụ thuộc cảm xúc vào người khác, kể cả việc quá dựa dẫm vào một người đàn ông nào đó cũng là điều không nên. Tôi muốn làm mọi thứ từ chính đôi tay mình, vui vẻ bên những người bạn hiện tại, vậy là đủ. 

Tôi không bất mãn về tình yêu, nhưng thời gian này tôi chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi muốn mình ổn định và dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân tốt nhất, lo cho mẹ tôi, lo cho công việc đang khởi sắc hiện tại. Tôi hy vọng khi mình đủ trưởng thành, cũng sẽ gặp một người chín chắn như mong đợi.

Một người đàn ông thế nào sẽ chinh phục trái tim chị lúc này?

Trước đây, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác độc thân quá lâu. Các mối quan hệ tiếp nối nhau nên tôi không có thời gian để dừng chân suy nghĩ. Lần đầu tiên, tôi quyết định bước chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn để biết mình đang thực sự muốn gì. Tôi thấy độc thân không có gì ghê gớm. Một chút trong tôi cảm thấy mệt mỏi, một chút trong lòng sợ bị tổn thương lần nữa, nên chưa sẵn sàng cho điều gì ngoài công việc. Còn tình yêu, tôi chưa bao giờ có quy chuẩn nhất định nào, vì tôi nghĩ những thứ đến tự nhiên là những thứ chân thành nhất.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 10.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 11.

Diễm My 9X nói về bạn trai cũ: Chúng tôi vẫn là những người bạn, chỉ không còn là bạn đời - Ảnh 12.