Ngày 18/6 vừa qua, cựu thủ lĩnh của 2PM Jay Park đã quay về Hàn Quốc để thực hiện bộ phim Hype Nation. Ngay từ lúc Jay mới bước xuống sân bay, hơn 1000 fan cùng rất nhiều nhà báo đã nhanh chóng vây quanh anh, chụp ảnh cũng như đón mừng anh trở lại sau 9 tháng ở Mỹ. Hết sức bất ngờ và xúc động, chỉ vài phút sau khi rời sân bay, Jay đã cảm ơn các fan trên trang twitter của mình, không quên hứa hẹn về một buổi họp mặt fan tưng bừng vào một ngày không xa.
Con số hơn 1000 fan xuất hiện tại sân bay ngày hôm đó đồng nghĩa với việc bất chấp lỗi lầm của Jay, vẫn còn rất nhiều fan Hàn luôn tin tưởng, ủng hộ và yêu quý anh. Đó là ngoài đời, vậy còn trên mạng thì sao? Đáng buồn là trái ngược với các fan và các nhà báo có mặt ở sân bay, nhiều cư dân mạng lại đang xúm đông xúm đỏ vào chỉ trích buộc tội Jay, coi anh không khác gì “kẻ thù quốc gia”.
Một cư dân mạng bức xúc bày tỏ ý kiến của mình: “Cậu ta từng viết rằng cậu ta căm ghét Hàn Quốc và tỏ ra khinh thường chúng tôi. Đến lúc dư luận phản ứng quá dữ dội với những gì cậu ta đã làm, cậu ta bỏ về Mỹ mà chẳng thèm giải thích hay thanh minh gì hết. Giờ thì khi cả nước đang ồn ào với World Cup và tin đồn xoay quanh bằng cấp của Tablo (Epik High), cậu ta quay lại như thể cậu ta có thể tránh được những chỉ trích của dư luận vậy.”
Xét theo một mặt nào đó, lời buộc tội này không phải không có căn cứ. Sự thật đúng là từ sau khi gây ra vụ um xùm năm ngoái, Jay chưa một lần chính thức lên tiếng giải thích rõ ràng về chuyện này. Thêm vào đó, cũng không hẳn là cư dân mạng này đã trầm trọng hoá vấn đề khi cho rằng Jay cố tình chọn hiện tại làm thời điểm trở lại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, nếu suy xét thật kĩ thì sự việc có đến mức tồi tệ như vậy không? Thứ nhất, chúng ta đều thừa biết rằng một khi đã có thành kiến đối với một người, thì dù người đó có làm bất cứ việc gì, dù đúng dù sai thì cũng chỉ khiến ta càng thêm ngứa mắt và khó chịu. Vậy nên cứ cho là Jay sẽ giải thích thanh minh, nhưng ai dám đảm bảo rằng chắc chắn những cư dân mạng vừa khó tính khó nết, vừa thích soi mói bới móc này sẽ lắng nghe và thấu hiểu, chưa bàn đến chuyện chấp nhận và bỏ qua cho Jay?
Thứ hai, tất cả chúng ta đều biết lí do Jay trở lại Hàn Quốc là vì anh sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim hiphop Hype Nation. Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về bộ phim này xuất hiện, báo chí cùng các phương tiện thông tin đại chúng khác đã khẳng định: Jay sẽ quay lại Hàn Quốc vào giữa tháng 6. Rõ ràng là không hề có bất kì sự sắp đặt hay cố tình nào nhằm né tránh dư luận trong thời điểm trở lại của anh.
Tất cả chỉ góp phần chứng minh cư dân mạng vẫn chưa tha thứ hay bỏ qua lỗi lầm Jay đã gây ratrong những ngày đầu anh mới tới Hàn Quốc, khi anh vẫn còn là thực tập sinh của JYP Entertainment. Nhiều ý kiến cho rằng nếu các cư dân mạng tiếp tục cư xử hay phát ngôn thế này, Hàn Quốc sẽ sớm bị dán những cái mác kiểu: “Hàn Quốc - đất nước tin đồn làm chủ”, “Hàn Quốc – đất nước của sự thù ghét No.1”, v.v…