Con gái rơi chỉ coi Thành Long là "người dưng nước lã"

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 12:41 01/06/2015

Bài phỏng vấn mới nhất của Ngô Trác Lâm - con gái ngoài giá thú của Thành Long - tiết lộ một vài suy nghĩ của cô bé đối với cha đẻ.

Là con gái ngoài giá thú của tài tử Thành Long, Ngô Trác Lâm luôn nhận được sự quan tâm chú ý của báo giới và người hâm mộ, nhất là thời gian gần đây. Cô bé là kết quả mối tình vụng trộm của Thành Long với cựu hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Ngô Trác Lâm từ bé đến lớn được nuôi dưỡng bởi mẹ và chưa từng có cơ hội được biết nhiều về cha của mình.

Mối quan hệ của ba người thời gian gần đây luôn là tâm điểm chú ý của dư luận

Mối quan hệ của hai mẹ con được "thử thách" trong thời gian vừa qua. Vì thói nghiện rượu của mẹ, Trác Lâm đã từng bỏ nhà "đi bụi" vài lần. Tuy vậy, hai mẹ con đã sắp xếp lại cuộc sống của mình và trở nên gần gũi như xưa.

Sau một vài chuyện không hay trong thời gian qua, tình cảm của hai mẹ con lại trở nên khăng khít hơn
 
Sau "sự cố" của Trác Lâm, Thành Long cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng khi thú nhận anh cảm thấy có lỗi với đứa con ngoài giá thú này. Lời thú nhận của Thành Long đã khiến không ít tờ báo đưa tin, Trác Lâm mong muốn được gặp cha, tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trác Lâm đã hoàn toàn phủ nhận những thông tin trên. Mặc dù cô bé không có ý định chống đối, tuy nhiên Trác Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn gặp cha đẻ của mình.
 
Trác Lâm khẳng định chưa bao giờ mong muốn gặp cha đẻ của mình
 
Trong khi truyền thông có vẻ "chuộng" gọi Trác Lâm là "Tiểu Long Nữ", Trác Lâm lại nói rằng hầu hết mọi người trong gia đình và bạn bè đều gọi cô là Etta (tên tiếng Anh của Trác Lâm) và không nhắc tới Thành Long trước mặt cô.

"Cháu không có cha", Trác Lâm khẳng định. "Đối với cháu, người nuôi dưỡng cháu mới chính là người quan trọng hơn". Trác Lâm thừa nhận rằng, rất nhiều lần cô bé được hỏi tại sao lại không có cha. Những lúc buồn nhất đối với cô bé chính là khi các bạn cùng lớp nói về các hoạt động cùng với cha, trong khi Trác Lâm lại không có gì để chia sẻ.
 
Cô bé khẳng định mẹ mới là người quan trọng trong cuộc đời, hơn là Thành Long
 
Tuy nhiên, Trác Lâm chia sẻ rằng, cô bé không oán hận gì cha ruột của mình: "Cháu chẳng có chút cảm xúc nào đối với ông ấy cả, cháu đã quen với cuộc sống không có cha rồi". Trác Lâm còn bộc bạch: "Cuộc sống chỉ cần có mẹ là đủ", "cảm thấy may mắn khi có mẹ Ỷ Lợi, người có thể đảm nhiệm xuất sắc vai trò của mẹ và của cha". Cô bé còn cho biết rất ít khi nói lời "Con yêu mẹ" với Ngô Ỷ Lợi, mà thường xuyên nói "Con quan tâm tới mẹ", bởi từ "quan tâm" còn mang nhiều ý nghĩa hơn từ "yêu".
 
Trác Lâm cảm ơn mẹ vì đã luôn đảm nhiệm tốt vai trò của mẹ và cả của cha
 
Chia sẻ về chuyện bị bắt nạt ở trường, Trác Lâm trần tình, bởi vì ai cũng biết cô bé là "con rơi" của Thành Long, cho nên cô bé thường xuyên bị bắt nạt cả về thể chất lẫn tinh thần ở trường. Cô bé trở nên nhút nhát, sống nội tâm và hay do dự mỗi khi muốn kết bạn với một ai đó. Cũng bởi vì mối quan hệ của cô bé với Thành Long hết sức "đặc biệt", cho nên Trác Lâm cũng ngần ngừ việc theo đuổi đam mê trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp của mình. Vì cả hai bố mẹ đều theo nghiệp diễn viên, Trác Lâm sợ rằng việc trở thành một nhà làm phim sẽ tạo ra nhiều tin đồn thất thiệt hơn nữa về gia đình mình.
 
Trác Lâm bị bạn bè ở trường bắt nạt cả về thể chất lẫn tinh thần

Khi được hỏi có xem phim do Thành Long đóng không, Trác Lâm thành thật: "Cháu không biết rõ về ông ấy, do đó cháu sẽ không phê phán gì cả. Ông ấy chưa bao giờ có mặt trong đời cháu, cho nên mỗi khi xem phim ông ấy đóng, thực sự ông ấy chỉ là người dưng đối với cháu mà thôi. Cháu chưa bao giờ nói ông ấy là cha cháu. Cháu chỉ gọi ông ấy là Thành Long, một diễn viên mà thôi".
 
Trác Lâm do dự với việc theo đuổi đam mê trở thành nhà làm phim chuyên nghiệp, vì lo sợ những tin đồn không hay sẽ ập tới gia đình mình

Nguồn: JayneStar