Clara giải thích khi bị tung bằng chứng tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi

Tee, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 20/01/2015

Trong diễn biến mới từ vụ bất hòa giữa ca sĩ Clara và công ty quản lý, những tin nhắn trao đổi giữa hai bên vừa được hé lộ.

Trong đơn kiện của mình, nữ ca sĩ Clara khẳng định cô đã bị CEO của công ty Polaris quấy rối và muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi Polaris nói Clara đã nhiều lần vi phạm hợp đồng và bịa ra câu chuyện bị quấy rối tình dục để thoát ra khỏi hợp đồng với công ty.

Hôm 14/1, thông tin do Channel A đăng tải cho biết CEO của Polaris đã gửi cho Clara một số tin nhắn khêu gợi. Tuy nhiên, những tin nhắn khác mới được Dispatch công bố thì lại cho thấy điều ngược lại - Clara mới là người chủ động tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi này.

Clara giải thích khi bị tung bằng chứng tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi 1
Tin nhắn của Clara với CEO Polaris vừa được công bố

Theo loạt tin nhắn, cả hai đều thể hiện sự thân thiện với nhau trước khi ký hợp đồng, các cuộc hội thoại hầu hết đều do Clara bắt đầu. Thậm chí, trong một số tin nhắn, nữ ca sĩ còn gửi các bức hình cô mặc nội y gợi cảm cho CEO này và hỏi ý kiến của ông về chúng. Khi ông Lee nhắn lại rằng: "Tư thế và ánh mắt của em đều rất quyến rũ", Clara khen đối phương "có mắt nhìn người".

Clara giải thích khi bị tung bằng chứng tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi 2
Clara gửi những bức hình gợi cảm cho CEO này

Trước đó, Clara khẳng định cô bị ông chủ lớn tuổi quấy rối qua những tin nhắn và bị ông này rủ đi uống rượu, nhưng theo các tin nhắn vừa công bố, chi tiết Clara được ông Lee mời đi uống rượu cũng là để trao đổi công việc.

Trong những tin nhắn gửi vào tháng 9, ông Lee rất buồn bã vì cái chết của 2 thành viên EunB và Ri Se của nhóm nhạc nữ Ladies' Code dưới sự quản lý của Polaris, đồng thời tức giận vì Clara đã không đến lễ viếng 2 đồng nghiệp cùng chung mái nhà.

Ngay lập tức, Clara đã nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Họ cho rằng nữ ca sĩ "vừa ăn cướp vừa la làng".

Clara giải thích khi bị tung bằng chứng tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi 3

Trước những tin nhắn vừa được công bố gây bất lợi cho mình, Clara mới đây đã lên tiếng giải thích trên Facebook: "Xin chào, đây là Clara. Hôm qua, trước phiên tòa chính thức, tôi đã bị tuyên án tử bởi giới truyền thông, và một án tử khác bởi công chúng.

1) Đúng là tôi đã gửi những bức ảnh mặc nội y và đồ bơi cho CEO qua kakaotalk. Các bạn có thể nghĩ tôi đang tán tỉnh ông ta bằng loạt ảnh đó, nhưng tôi chỉ đang cố làm việc. Tôi chỉ là đang gửi những hình ảnh sẽ xuất hiện trong các tạp chí và cuốn sách đã được CEO xác nhận. Những hình ảnh được truyền thông tiết lộ là vào thời điểm ngay trước và sau khi tôi ký hợp đồng. Tất nhiên lúc đó quan hệ của chúng tôi đang tốt đẹp.

Clara giải thích khi bị tung bằng chứng tán tỉnh CEO hơn 60 tuổi 4

2) Ít lâu sau, vì CEO đã không giữ lời, chúng tôi xảy ra tranh cãi, ông ta thậm chí còn đặt nghi vấn về quan hệ giữa tôi với quản lý.

Sau nửa đêm, cứ mỗi 5 phút thì ông ta gửi tin nhắn cho tôi như: “Em khiến con tim anh xao xuyến” và “uống rượu vang làm anh nhớ đến em”,... khiến cho tôi bất ngờ. Ông ta thậm chí còn yêu cầu tôi cung cấp mọi thông tin về đời tư của tôi như lịch làm việc và thậm chí cả chu kỳ kinh nguyệt! Tôi nghĩ điều này là không thể chấp nhận được.

3) Sau khi được tôi kể chuyện, cha tôi đã giận dữ và gửi giấy tờ nói với họ rằng sẽ báo cảnh sát nếu họ không vô hiệu hóa hợp đồng ngay. Nhận được giấy tờ từ cha tôi, CEO Lee lại trình báo cảnh sát rằng chúng tôi đe dọa ông ta.

4) Đúng là tôi đã đến xin lỗi CEO Lee và nhận lỗi. Tôi làm vậy vì luật sư của Polaris bảo hợp đồng sẽ bị hủy nếu tôi xin lỗi trước. Tôi đã muốn xin lỗi để chấm dứt nhanh mọi chuyện. Tuy nhiên, CEO Lee đã không giữ lời hứa, và ghi hình lại để làm bằng chứng chống lại tôi qua camera theo dõi.

Kinh khủng hơn là trước cuộc gặp, ông ta bảo tôi đừng ghi âm, ghi hình nhau: "Đừng mang điện thoại của cô theo. Tôi cũng sẽ không mang điện thoại của tôi". CEO Lee không ghi lời xin lỗi bằng điện thoại, nhưng đã quay nó lại trên phim.

Gã CEO luôn nói tôi rằng ông ta có những mối quan hệ với truyền thông, khả năng điều hướng dư luận. Không cách nào tôi có thể thắng được.

Tôi không yêu cầu các bạn đứng về phía tôi. Tôi chỉ xin được những quyền cơ bản để có một phiên xử án công bằng trong tòa án Hàn Quốc, được bảo đảm bởi pháp luật.”

Nguồn: Soompi