Chuyện lạ có thật về con hẻm "sinh" toàn Hoa hậu, siêu mẫu Việt

Đất Việt, Theo 12:45 04/05/2012

Con hẻm đó không có gì đặc biệt so với những hẻm khác ở Tp.HCM khi cũng có những ngôi nhà xinh xắn và được đánh số hẳn hoi, hẻm 351. Nhưng người dân ở đây quen gọi nó là hẻm "Hoa hậu".

Con hẻm 351 từng là của khu dân cư nghèo, được bao bọc bởi ao rau muống và dòng kênh nước đen với nhà cửa lụp xụp bây giờ khang trang với hai dãy nhà cao tầng san sát nhau. Ao rau muống được thay vào đó là bờ kè Nhiêu Lộc sạch sẽ, thoáng mát. Nhiều thứ thay đổi theo thời gian nhưng có một thứ vẫn không đổi: nó là nơi ở của rất nhiều nhan sắc Việt đình đám một thời. 

Hoa hậu Kiều Khanh

Kiều Khanh đoạt vương miện Hoa hậu Áo dài của báo Phụ nữ TP HCM năm 1989 - một cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất nhưng nó đã có sức ảnh hưởng lớn với xã hội và cộng đồng người Việt toàn cầu thời điểm đó. Ngày đó, hầu hết các báo ngày, tuần báo, tuần san đều giật tít lớn hoan nghênh và chúc mừng tân Hoa hậu Kiều Khanh ngay sau đêm đăng quang. 100.000 postcard ảnh Kiều Khanh đã được NXB Văn hóa dân tộc phát hành và bán hết ngay sau cuộc thi. Sau đó, một trào lưu mới được hình thành, các hiệu may áo dài mọc ra trên khắp đất nước, lan tỏa đến tận khắp thế giới. Các cuộc thi "Hoa Hậu Áo dài" được sao chép ở California, Los Angeles, ở Pháp, ở Đức... Tại các trường PTTH, chuơng trình đồng phục áo dài cho các học sinh nữ đua nhau nở rộ.



Trước khi trở thành Hoa hậu, gia đình Kiều Khanh có cuộc sống rất khó khăn. Chị ấy phải bỏ học sớm để đi học nghề cắt tóc kiếm sống. Hai năm sau khi đăng quang, Kiều Khanh sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Tại đây, chị theo học thẩm mỹ rồi mở một cửa hàng trang điểm cô dâu tên là Kieu Khanh Bridal. Chị kết hôn với giám đốc một hãng băng đĩa có tiếng và sinh ba người con. Tuy nhiên, hiện nay, chị sống một mình với các con và lấy công việc, chăm sóc các con làm vui. Thỉnh thoảng, Kiều Khanh vẫn về nước.

Ngôi nhà trong hẻm của chị trong con hẻm nổi tiếng vẫn vậy, không được sửa sang, nép vào các ngôi nhà mới xây hiện đại. Ngày Kiều Khanh mới đoạt Hoa hậu, ngôi nhà ấy từng tấp nập khách đến thăm. Nhưng giờ đây, nó đóng im ỉm cả ngày.

Hoa hậu Lý Thu Thảo

Hoa hậu Lý Thu Thảo ở cách đó vài nhà. Lý Thu Thảo được biết đến như là hoa hậu đầu tiên và cũng là duy nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do thành đoàn TP HCM tổ chức năm 1989. Sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu cùng hình thể chuẩn, sau khi đăng quang Hoa hậu, Lý Thu Thảo trở thành người mẫu đắt show của cả sàn catwalk lẫn ảnh lịch. Bức ảnh trên được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn ghi lại vào năm 1994, khoảng thời gian mà Lý Thu Thảo tiếp tục gặt hái vinh quang khi được đánh giá cao về diễn xuất trong lĩnh vực điện ảnh. Chị đã bước vào điện ảnh và tham gia những phim như: Sau những giấc mơ hồng, Cổ tích 17, Ngọc trong đá



Sau khi bị kẻ xấu lợi dụng chụp ảnh khoả thân tống tiền, Lý Thu Thảo rời bỏ luôn cả thế giới giải trí hào nhoáng và nhiều cạm bẫy để sang Canada sinh sống. Sau thời gian ở nước ngoài, Lý Thu Thảo bất ngờ về nước và tổ chức tiệc cưới, kết hôn với mối tình đầu ngày xưa của mình: Lưu Tấn Nhơn hay còn gọi là Đằng Tây, trước kia là thủy thủ tàu Vietrancimex và từng thụ án 3 năm tù trong vụ Năm Cam. Hiện tại, vợ chồng Lý Thu Thảo sống với nhau khá hạnh phúc tại một căn hộ ở Quận 2 và có một trang trại ở Bến Tre. Hầu như chị không còn lai vãng tới giới showbiz nữa.

Ngôi nhà xưa trong hẻm "Hoa hậu" của Lý Thu Thảo đã được xây thành một biệt thự khang trang từ lâu, nhưng chủ nhân của nó ít khi có mặt tại đây.

Minh tinh màn bạc Mộng Vân

Ngoài hai Hoa hậu xinh đẹp, hẻm này còn khá nhiều người đẹp nổi tiếng như diễn viên Mộng Vân, diễn viên La Kim Phụng... Mộng Vân chỉ lọt vào Top 10 cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong nhưng vẻ đẹp đài các của thiếu nữ gốc Huế, thuộc dòng dõi quý tộc Công Tằng Tôn Nữ cộng với khả năng nhập vai tự nhiên, xuất thần ngay trong lần đầu tiên đứng trước ống kính quay phim đã đưa Mộng Vân trở thành minh tinh điện ảnh Việt trong những năm 1990. Chị đã có những vai diễn ấn tượng trong các ấn phẩm đình đám lúc bấy giờ như Thăng Long Đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La, Sơn thần Thủy quái, Thanh gươm để lại, Nước mắt học trò, Người không mang họ, Đằng sau một số phận



Sau đó, Mộng Vân vướng vào một cuộc thác loạn ầm ĩ và được tuyên “vô tội” nhưng đã khắc vào lòng người đàn bà đẹp một vết cắt đau “thấu trời thấu đất đến chết cũng không bao giờ quên được” và chị quyết định từ bỏ "cuộc chơi", không tham gia đóng phim và không xuất hiện trong giới showbiz nữa. Tiếp đó, Mộng Vân lấy chồng, một doanh nhân thành đạt người nước ngoài, sinh ra ba cậu con trai. Vài năm trước, nể lời người bạn cũ Lý Hùng, Mộng Vân tham gia một vai trong Tây Sơn hào kiệt do gia đình anh sản xuất. Tuy nhiên chỉ có thế, người đàn bà đẹp ngày nào không giao tiếp với ai ngoài người bạn thân thiết Diễm Hương.

Ngôi nhà khang trang của Mộng Vân vẫn ở hẻm "Hoa hậu" và người ta vẫn thấy chị đi đi về về. Mọi người trong hẻm ai cũng biết đến một Mộng Vân xinh đẹp, yêu kiều, dù không còn trẻ nhưng vẫn vô cùng mặn mà, quyến rũ.

Siêu mẫu La Kim Phụng

Những năm đầu của thập niên 1990, La Kim Phụng nổi lên như một người mẫu có gương mặt lạ, khác hẳn vẻ thùy mị, đoan trang của những người đẹp khác. Bức ảnh chụp năm 1994 cho thấy vẻ đẹp sắc sảo của La Kim Phụng, từ ánh mắt cho đến nụ cười. Thời kỳ đó, La Kim Phụng được xem là người mẫu hàng đầu của làng thời trang, nổi tiếng không kém gì Diễm Hương, Việt Trinh bên lĩnh vực điện ảnh.




Nhờ gương mặt và phong cách thu hút, chị ấy liên tục được khán giả bình chọn danh hiệu Người mẫu ấn tượng. Hiện nay, sau một lần gãy gánh trong hôn nhân, La Kim Phụng chọn cách sống ở ẩn tại TPHCM và tập trung kinh doanh. Người mẫu, diễn viên La Kim Phụng vẫn gắn bó với con hẻm này, dù sự nghiệp có thăng trầm thế nào, nơi đây vẫn là chốn bình yên đi về của chị.