Nói về chuyện tình yêu, Chung Hân Đồng không cầm được nước mắt và nói ẩn ý: “Hoa ngô đồng là bông hoa màu trắng, rất tinh khiết, nhưng luôn mạnh mẽ vượt lên nghịch cảnh. Hoa là biểu tượng của tình yêu và nở rộ vào mùa xuân. Mỗi năm chỉ có một thời gian rất ngắn hoa nở. Khi hoa rụng, mọi người lại ngắm hoa dưới đất. Dù rụng, hoa vẫn rất đẹp, một màu trắng đẹp. Tôi cũng giống như thế, là người có thể vượt qua mọi khó khăn và mạnh mẽ đứng lên...”. Nhiều người tin rằng Chung Hân Đồng đang úp mở về chuyện tình yêu của mình.
Một số phóng viên có mặt cho rằng Chung Hân Đồng đạo đức giả và quá cường điệu khi khóc. Đối với những chỉ trích không hay này, nữ ca sĩ tỏ ra khá thờ ơ: “Tôi không nghĩ đó là điều sai trái. Tôi có sự căng thẳng và sợ hãi khi quảng bá album của mình. Tôi xúc động vì thế...”.