Chris Brown đang bị treo biển "cấm" ở khắp mọi nơi

SE(Theo NYP), Theo 00:01 01/06/2010

Liên tiếp dính vào những chuyện rắc rối gần đây do bản tính thô lỗ và cục cằn. "Người cũ" của Rihanna đang bị dân tình phản đối kịch liệt.

Sau vụ việc xảy ra đầu năm 2009 giữa Chris Brown Rihanna, Chris đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích đồng thời trở thành nhân vật bị “soi” tới từng nhất cử nhất động. Ngay sau đó anh chàng đã lập tức xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Thậm chí trong album gần đây nhất của Chris còn có một bài hát tên là “Changed man” (người đàn ông đã thay đổi) như là để khẳng định lời hứa của mình. Tuy nhiên khoảng cách từ lời nói đến hành động quả thật rất xa, Chris đang tiếp tục vướng vào những scandal có khả năng sẽ "kéo sập" cả sự nghiệp âm nhạc của mình.


Sự việc bắt đầu khi Chris được mời đến dự một buổi phỏng vấn ở đài phát thanh Richmond’s Q94 để quảng bá cho buổi diễn sắp tới. Đây được coi là nỗ lực của hãng Jive trong việc kéo lại sự nghiệp của anh. Thế nhưng trái ngược với kì vọng của hãng đĩa, Chris có vẻ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn khi liên tục quát mắng Kash - DJ của đài và cũng là người thực hiện cuộc phỏng vấn.

Theo như lời của DJ Kash, lí do Chris tức giận là do việc đài phát thanh này không hề phát bất cứ bài hát nào của anh chàng: Chris Brown đã đến thực hiện phỏng vấn về buổi diễn sắp tới. Tuy nhiên trước khi chúng tôi kịp thực sự phỏng vấn, cậu ta đã quát vào mặt tôi, thắc mắc tại sao chúng tôi không phát bài hát của cậu ấy. Và tôi nói hiện giờ cậu ấy chẳng có một hit nào và đó là sự thật. Cuối cùng cả cuộc phỏng vấn coi như 'đi tong'.”


Kash còn thêm vào: Chris hét vào tất cả những nhân viên của hãng đĩa khi họ gọi điện đến để xin lỗi chúng tôi vì 'thái độ diva' của cậu ấy. Và tôi chắc chắn là mình đã đạt được kỉ lục cuộc phỏng vấn nhanh nhất.”

Đoạn ghi âm của cuộc phỏng vấn đã được phát tán trên mạng. Trong đoạn ghi âm này, Chris đã dành cho vị DJ những lời vô cùng thô lỗ và khó nghe: “Tất cả những gì tôi muốn nói là các ông đã không cho phát những bài hát của tôi. Cũng chẳng quan trọng, tại sao tôi còn phải làm cái cuộc phỏng vấn này chứ, tôi không ưa những thứ ngớ ngẩn.”

Những lời nói này tất nhiên là cực kì xúc phạm đối với Kash và cả đài phát thanh. Hãng Jive đã liên tục cử  người tới xin lỗi vì thái độ của Chris. Tuy nhiên, bản thân anh chàng có vẻ không quan tâm lắm tới hành động của mình. Đây cũng không phải lần đầu trong năm Chris vướng vào scandal như thế này. Cách đây không lâu, Chris bị bắt gặp gây ầm ĩ ở hộp đêm Eve tại Las Vegas.

Chuyện là anh chàng muốn được vào hộp đêm Eve - hộp đêm khá nổi tiếng tại Las Vegas. Thế nhưng do chưa đủ tuổi, Chris đã bị từ chối thẳng thừng. Không bỏ cuộc, anh chàng liên tục lao tới chỗ bảo vệ và hét: “Ông có biết tôi là ai không?” cùng một tràng dài những lời nói thô lỗ với vẻ mặt rất giận dữ.


Sau những vụ  việc xảy ra, comment của cư dân mạng dành cho Chris phần lớn là tiêu cực, "buộc tội" anh chẳng chịu thay đổi như đã từng hứa với tòa án, Rihanna cũng như hàng triệu người “từng là fan hâm mộ”. Đây là một bài học đắt giá dành cho tất cả mọi người: "Luôn cẩn trọng với hành động và lời nói để tránh dẫn đến hậu quả đáng tiếc", mà trong trường hợp của Chris Brown, cái giá phải trả có thể là cả một sự nghiệp.