"Choáng váng" vì hàng loạt sao Hoa giấu dốt

Thanh Dương (Theo Cri), Theo 13:16 30/07/2010

Với khá nhiều dẫn chứng thuyết phục, rất nhiều cư dân mạng tán đồng cho rằng, không cần thiết để các nghệ sỹ tự PR trí tuệ bản thân vô căn cứ như vậy.

Mới đây, trang Cri đã đăng tải tin tức giật gân làm bùng nổ làn sóng phản đối của cư dân mạng đối với các nghệ sỹ nước này. Theo tin tức này, rất nhiều nghệ sỹ hàng đầu của Trung Quốc đã gian lận về thành tích học tập của mình.



Củng Lợi

 

Ngôi sao hàng đầu Củng Lợi từng tuyên bố tốt nghiệp đại học Bắc Kinh. Cô được coi là biểu tượng cho sắc đẹp, sự nổi tiếng và tri thức của phụ nữ Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, trang Cri cho biết, Củng Lợi chỉ tốt nghiệp một khóa học ngắn ngày về xã hội tại trường này. Khóa học này chỉ mang tính chất tự học và sau khi học xong được cấp một chứng chỉ chứng nhận, không có chuyện cấp bằng đại học.



Coco Lee

 

Cùng với Củng Lợi, Lương Vịnh Kỳ, ca sỹ nổi tiếng Coco Lee, người đẹp Hồng Kông - Xa Thi Mạn cũng lọt vào danh sách này. Họ đều là những nghệ sỹ khoe mác bằng đại học nhưng lại chỉ là sinh viên tốt nghiệp một vài khóa học nhỏ nào đó của các trường đại học.


Rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bất bình và cho rằng các nghệ sỹ này đã lừa dối họ. “Tôi không hiểu tại sao Củng Lợi cần phải nói dối như vậy? Cô ấy cần tấm bằng đại học giả lắm sao?”, một cư dân mạng nói.



Thành Long

 

Trang Cri cho biết, nghệ sỹ là một nghề mang tính chất đặc thù nghệ thuật. Nhiều nghệ sỹ trở thành sao trên màn ảnh và sân khấu mà không cần phải chói sáng bảng thành tích học tập. Khán giả sẽ quan tâm tới khả năng diễn xuất, giọng ca và vũ đạo của các nghệ sỹ nhiều hơn là thành tích văn hóa của họ. Ngôi sao võ thuật Thành Long cũng chỉ có trình độ trung học, còn Thiên vương Hồng Kông - Lưu Đức Hoa chỉ tốt nghiệp cấp 2. Nhưng Thành LongLưu Đức Hoa vẫn là hai nghệ sỹ hàng đầu châu Á.


 
Lưu Đức Hoa


Với khá nhiều dẫn chứng thuyết phục, rất nhiều cư dân mạng tán đồng cho rằng, các nghệ sỹ không cần thiết phải tự PR trí tuệ bản thân vô căn cứ như vậy. Đối với không ít người, đó là một sự không tôn trọng khán giả.