Bức ảnh Kỳ Duyên và câu chuyện người nổi tiếng "chung sống" với áp lực dư luận

Pax Le, Theo Trí Thức Trẻ 01:06 30/06/2015

Ngôi sao tồn tại lâu dài và tỏa sáng nhất sẽ là ngôi sao biết bảo vệ kĩ càng bản thân nhất. Sự việc ngày hôm nay của Kỳ Duyên tuy nhỏ, nhưng lại là một ví dụ không hề nhỏ về việc một ngôi sao phải chung sống với dư luận như thế nào?

Ít ai ngờ rằng chỉ một bức ảnh Hoa hậu Kỳ Duyên nằm ngủ với tư thế khá xấu trên máy bay được đăng tải sáng qua lại gây nên một làn sóng tranh cãi khá gay gắt trong dư luận đến như vậy. Người ta lũ lượt chia sẻ bức ảnh cùng với những bình luận chê trách Kỳ Duyên, nhưng bên cạnh đó cũng không ít các ý kiến bênh vực cô hoa hậu vừa tròn 18 tuổi vẫn còn con nít, dại khờ và vô tư lắm lắm. Vậy thì, Kỳ Duyên đáng trách hay đáng được cảm thông trong sự cố khá hi hữu này. Hãy khoan xét đến việc đúng sai đó mà hãy nhớ về ngày Kỳ Duyên đăng quang.



Danh vọng luôn được "tặng kèm" áp lực

MC của chương trình dõng dạc tuyên bố danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 được trao cho cô gái mang vẻ đẹp đại diện cho nhan sắc quốc gia, là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, có trách nhiệm định hướng, giáo dục thẩm mỹ cho tuổi trẻ. Vì thế, ngay thời khắc đó, Kỳ Duyên đã chính thức bước vào danh sách "người của công chúng" của làng giải trí. Nhắc đến người của công chúng - cũng ngay khoảnh khắc "cá chép hóa rồng" ấy - sẽ có những lời thì thầm vào tai những ngôi sao mới rằng: "Cuộc đời bạn đã sang trang rồi đó". Tuy nhiên, có lẽ vì ánh hào quang lúc đó quá rực rỡ mà nhiều người hiểu lầm rằng "cuộc đời sang trang" có nghĩa chỉ là những điều vui vẻ mà quên đi thực tế rằng có hàng tá thứ áp lực, hàng trăm ngàn trách nhiệm bạn phải gồng gánh trên vai theo cái trang mới của cuộc đời đó. Kỳ Duyên có lẽ đã nếm trải được cái áp lực đó trong ngày hôm nay.

Thực ra trong showbiz thế giới, những vụ tương tự Kỳ Duyên không hề hiếm hoi. Tất cả những ngôi sao ở Beverly Hills mỗi khi rời khỏi nhà đều biết rằng họ sắp bước ra một sàn diễn - hoặc là ăn mặc thật đẹp để paparazzi không có lấy một bức dìm hàng, hoặc là nếu chịu không nổi cách sống gò bó đó thì cứ thoải mái thể hiện con người thật của mình: mặc thứ mình cảm thấy thoải mái, ăn thứ mình thích và chả thèm giấu bất cứ tật xấu nào và dĩ nhiên paparazzi hay người đi đường không vì thế mà tha cho bạn. Tất cả hình ảnh xấu xí nhất sẽ lao thẳng lên Facebook hoặc Twitter ít giây sau đó. Justin Bieber từng tháo cả nón, cả giày để quăng về phía những kẻ chụp lén anh hẹn hò với Selena nhưng cuối cùng ảnh hẹn hò vẫn lên báo, Britney Spear thậm chí không thể kiểm soát cơn giận và lấy dù đập vào xe hơi của paparazzi đang canh chụp ngoại hình đang lúc bệ rạc nhất của cô nhưng cuối cùng người ta vẫn thấy được bức ảnh cô tàn tạ đến mức nào qua ống kính của paparazzi kia,...



Bởi đơn giản bạn là người có gương mặt trăm triệu người sẽ nhận ra nên bức ảnh của họ chụp trộm bạn cũng sẽ theo đó mà giá trị. Thử xem nếu bạn là một cái tên vô danh trên thế giới này thì cho dù bạn có những hành động "kì lạ" hơn Kỳ Duyên khi ngủ nữa thì cũng chẳng có ma nào quan tâm. Đó là vấn đề mà Kỳ Duyên không lường được trước khi chìm vào giấc ngủ. Theo lẽ đó, trước khi ngủ trên máy bay Kỳ Duyên sẽ phải nghĩ đến tình huống này (nếu tật xấu khi ngủ là có sẵn từ trước rồi) và có sẵn phương án để bảo vệ hình ảnh cho mình - vì thực ra buồng thương gia của một chiếc máy bay dân dụng vẫn là nơi công cộng - nơi đó không phải là phòng ngủ hoặc là buồng của chiếc máy bay tư nhân. Miễn là nơi công cộng - thì chiếc mặt nạ ngôi sao của bạn sẽ không có chỗ giấu đi. Phải sống chung với nó và chỉ có giữ cho nó thật chặt vào gương mặt thật của mình chứ không thể cho phép ai đó gỡ nó ra. Đến đó là bạn thua.


Trách nhiệm tỏa sáng - thứ đeo bám trường kỳ

Thái độ thông cảm của nhiều người đối với Kỳ Duyên là hoàn toàn có thể... thông cảm được vì tất cả họ đang nghĩ cho một Kỳ Duyên "con người bình thường" chứ không phải là con người của công chúng. Họ cho rằng Kỳ Duyên vẫn là một cô bé còn quá nhỏ, họ cho rằng Duyên cũng như họ đi làm mệt quá thì có thể vật ra đó mà ngủ cho thoải mái, chả cần quan tâm hình ảnh có thể sẽ trông thật khó coi. Đây là suy nghĩ nhân văn hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ. 

Kỳ Duyên cũng là con người - nhưng thực ra sau ngày đội lên vương miện Hoa hậu Việt Nam - cô ấy đã là một con người đặc biệt với đủ thứ trách nhiệm đeo lên người. Và trách nhiệm giữ cho hình ảnh đại diện nhan sắc quốc gia luôn chỉn chu ở nơi công cộng là điều bắt buộc đầu tiên. Vì thế, khi mà sự cố hôm nay của Kỳ Duyên xảy ra, chúng ta nên thẳng thắn mà nhìn nhận cô đã chưa cẩn thận với hình ảnh của mình. Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên không thể nào ngủ kiểu như vậy lần thứ 2 được. 

Ngất ngây nhan sắc mong manh tựa nữ thần của Hoa hậu Kỳ Duyên 2

Nói tất cả những điều trên bởi với bất cứ một ngôi sao hay một người của công chúng nào, sứ mệnh làm dâu trăm họ đã không dễ dàng. Hãy xem người ta mang Duyên ra làm trò cười ra rả cả ngày hôm nay trên mạng xã hội. Người khó tính hơn thì phán xét bằng những quy chuẩn còn khắt khe hơn. Điều này dĩ nhiên không công bằng với cô. Nhưng biết sao được, vì đó là sự khắc nghiệt và áp lực đến từ showbiz.

Liên tưởng tới đất nước rất gần gũi với chúng ta là Hàn Quốc, có thể cảm nhận rõ ràng về sự khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Những ngôi sao Hallyu hàng đầu Kpop như DBSK, Super Junior, SNSD hay gần đây là EXO - khi họ đi máy bay, đều có ít nhất một fan cuồng giàu có đặt ngay chiếc vé hạng C ngồi-bên-cạnh bạn và sẵn sàng chụp bất cứ khoảnh khắc nào khi bạn nghỉ ngơi. Jaejoong (JYJ) thậm chí còn bị một fan vào tận nhà riêng chụp ảnh và hôn trộm khi anh đang ngủ - điều này kinh khủng và gây ám ảnh đến mức các nhà làm phim còn cho chi tiết này vào phim điện ảnh. Junsu vẫn phải mỉm cười khi bữa ăn giữa lịch trình dày đặc của mình không hề yên ổn khi có hàng trăm fan cuồng bám chặt mặt vào cửa kính nhà hàng nhìn vào cứ như những hồn ma, EXO phải thay phiên nhau đứng chắn trước cửa toilet để các thành viên khác đi vệ sinh mà không bị fan chụp ảnh,... Tất cả những ngôi sao này gần như chỉ biết im lặng chịu trận và không một phản ứng nào vì họ nghĩ đây là mặt trái của sự nổi tiếng mà họ bắt buộc phải đối mặt. 





Kết

Sự cố ngày hôm nay của Kỳ Duyên mang đến nhiều cảm xúc cho rất nhiều người. Những sao Việt đa số đều lên tiếng bênh vực vì rõ ràng họ cũng sợ - sợ có ngày sẽ như Kỳ Duyên - không may hớ hênh bị chụp trộm lúc xấu xí nào đó. Những người ghét Kỳ Duyên sẽ thích thú vì đây như một bằng chứng cho thấy cô gái này quá vụng về. Những người yêu thích cô sẽ hết mình bảo vệ cô và họ có lí do khi cô còn quá nhỏ. 

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là nhìn nhận thật rõ là Kỳ Duyên dù có chưa đầy 20 tuổi đi nữa thì hiện nay cô đã là một phần của làng giải trí - nơi mà bất cứ hành động nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến cô dễ dàng bị tổn thương nếu không cẩn thận. Chừng nào còn là người của công chúng, chừng đó Duyên hay bất cứ ai cũng đều phải chấp nhận chung sống với áp lực dư luận và thậm chí, đôi khi là sự phán xét của dư luận. Rất khó, để ngăn một ai đó - trong tình huống thấy ngôi sao nổi tiếng bất cẩn - nhanh như chớp giơ điện thoại lên chụp và nhanh như chớp đưa lên mạng xã hội. Nhưng không khó, để chủ động và tỉnh táo bảo vệ thật kĩ hình ảnh bản thân.