Nguồn tin của National Enquirer cho biết Christopher Federline - em trai chồng cũ Kevin Federline của Britney Spears - đã nộp đơn xin lệnh cách ly khỏi Britney. Trong đơn, anh đã khẳng định mình chính là cha của Sean Preston - con trai lớn của "Công chúa nhạc Pop".
Theo
National Enquirer,
Christopher đã đệ đơn lên tòa án quận ở Tampa, Florida hôm 18/12 với nội dung tố cáo
Britney tội uy hiếp và quấy rối. Phía
Britney hiện vẫn chưa có bình luận về lời tố tội kỳ lạ này. Ngoài ra, anh còn khẳng định rằng cách đây không lâu, trong lúc
Britney đến nhà
Kevin đón hai con trai
Sean Preston và
Jayden James, cô đã lục chiếc ví mà
Christopher để trên bàn và lấy trộm chiếc thẻ tín dụng Capital One của anh ta.
Britney và con trai lớn 7 tuổi Sean Preston.
Christopher còn nói trong đơn rằng khi anh đuổi theo cô, "Britney đã cười tôi và bảo Kevin đã hủy hoại cuộc đời cô ta. Britney chế nhạo tôi và nói "cái ấy" của tôi thật nhỏ. Cô ta còn uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi báo cảnh sát chuyện cô ta lấy cắp thẻ tín dụng thì cô ta sẽ công bố chuyện tôi mới là cha của Sean Preston chứ không phải Kevin". Anh chàng thừa nhận trong đơn: "Tôi xin thú thật rằng mình đã ngủ với Britney, và tôi mới là người cha thật, nhưng công chúng không cần phải biết chuyện này".
Một nguồn tin của National Enquirer cũng cho biết khi Christopher liên lạc với Britney nói về chuyện thẻ tín dụng, "cô ta cười anh ấy, dọa sẽ cho Kevin và mọi người biết chuyện Chris và cô ta đã ngủ với nhau khi vẫn còn kết hôn với Kevin". Một nguồn tin nội bộ khác thì kể "Chris nói mối tình vụng trộm đó là một sai lầm. Anh ta luôn hối hận và giữ kín vì không muốn vợ anh lúc bấy giờ phát hiện."
Britney cùng hôn phu hiện tại Jason Trawick và hai cậu con trai.