Bảo Thy có gì sau những scandal vây quanh?

Lumita, Ảnh: Vivian, Theo 00:00 02/03/2011

Chúng tớ sẽ kể cho các bạn một Bảo Thy hoàn-toàn-khác, tin đi! <img src='/Images/EmoticonOng/19.png'>

Hẹn gặp Bảo Thy ngay tại "cơ ngơi" của cô nàng, mặc một trang phục đơn giản, trẻ trung và nụ cười tươi tắn, Bảo Thy xuất hiện dường như với "tư thế sẵn sàng". Hôm nay, chúng tớ "đặt hàng" Bảo Thy một bài viết "phanh phui" tất tần tật: những suy nghĩ của cô nàng về các scandal vây quanh từ khi chập chững vào showbiz, những tuyên ngôn và hành động "chọc tức" khán giả khi cứ hát nhạc ngoại lời Việt dù công chúng la lối phản đối ầm ầm, và cả khi bây giờ, khi mọi người cho rằng Bảo Thy đang "chìm xuồng". Điều lạ là, chúng tớ đã tìm thấy một Bảo Thy thật sự khác, không hấp tấp hoặc nhảy cẫng lên phản đối dư luận. Thy chỉ cười, và mặc nhiên để mọi chuyện trôi qua nhẹ nhàng không tức tối. Chỉ là, Thy muốn dành tất cả những sức lực đó để dành vào các dự án mang dấu ấn của riêng mình.

Liên tục hát nhạc ngoại lời Việt: Thy không hề có ý chọc tức khán giả

Chúng ta nói về quá khứ trước nhé! Bảo Thy bây giờ khi nhìn lại "hành trình" các năm vừa qua, có điều gì khác biệt với cô nàng Công chúa bong bóng ngày nào không?


Nếu không bận với lịch diễn, mỗi chiều Bảo Thy sẽ ghé "chăm sóc" shop của mình

Khác lắm chứ! Bảo Thy bây giờ chính chắn hơn, trưởng thành hơn. Ngày trước, nói không quá thì Bảo Thy như một trang giấy trắng khi bước vào showbiz. Thy không có một mối quan hệ báo chí, không một số điện thoại liên lạc nào với các bầu show. Bảo Thy được một người chị giúp đỡ, hỗ trợ bên cạnh nhau. Rồi chị ấy cũng có những dự án riêng và không sát cánh bên Thy nữa. Cũng đã 3 năm rồi từ khi Bảo Thy độc lập đến giờ. 3 năm vừa tự lo liệu với từng chi tiết nhỏ trên con đường của mình.

Tự một mình làm tất cả? Với một cô gái 20 tuổi, đây có phải là một cách... nói quá lên không?

Không! Thy làm tất cả, từ nhận show, trả lời báo chí, lựa chọn hình ảnh, thậm chí là ý tưởng quay clip, chụp hình.... Tất nhiên rằng, bên cạnh Thy có những người bạn thân thiết, những anh em chơi cùng nhau từ lúc chưa có tên "Bảo Thy" trên đời, rồi còn gia đình luôn bên cạnh ủng hộ, động viên. Nhưng cơ bản, từ khi độc lập, Bảo Thy hoàn toàn tự thân vận động những suy nghĩ và sáng tạo trong nghệ thuật, khi nào lúng túng thì đưa tay ra nhờ mọi người góp ý nâng mình đứng dậy, đứng vững và tiếp tục bước đi. Đến giờ phút này, Bảo Thy hoàn toàn hài lòng với những gì mà Thy đã và đang đạt được.

Nhưng rất nhiều công chúng cho rằng tất cả những gì Thy làm không hề được gọi tên là "sáng tạo"? Người ta gán ghép cho Bảo Thy đủ thứ "thương hiệu": đạo nhạc, đạo vũ đạo, đạo ý tưởng... Còn Thy thời gian đó dường như là "chai lì" mà bỏ hết ngoài tai, nói một cách dễ hiểu là dường như Bảo Thy chọc tức khán giả?

Bảo Thy không nghĩ rằng đó là chọc tức. Thời điểm đó, Thy nghĩ đơn giản rằng mình làm đúng thì mình cứ tiếp tục làm thôi. Thứ nhất, bản thân Bảo Thy cảm nhận được rằng những ca khúc Thy viết lời Việt may mắn được rất nhiều bạn trẻ yêu thích như Xin đừng quay gót, Please tell me why?, Sorry... Thứ hai, thời điểm Bảo Thy mới bắt đầu con đường âm nhạc thì Việt Nam không khắt khe với luật bản quyền như bây giờ. Thy vẫn thuộc làu làu các ca khúc được cover lại của đàn anh đàn chị đi trước như From Sarah With Love (Đan Trường, Mỹ Tâm từng cover ca khúc này - pv), loạt ca khúc nhạc Hoa... Và Thy thấy thích thú với việc truyền tải những cảm xúc của mình như thế.



Nhưng đã là người của công chúng, Bảo Thy không lắng nghe ý kiến của dư luận sao?

Cho đến khi Việt Nam mình bắt đầu gắt gao hơn trong những vấn đề về bản quyền ca khúc. Bảo Thy đã thực hiện đúng những gì mà pháp luật Việt Nam yêu cầu. Tất nhiên, Bảo Thy vẫn suy nghĩ rất nhiều về những phản ứng gay gắt của khán giả. Nhưng Thy muốn mọi người hiểu được rằng Thy không sai, Thy làm đúng hoàn toàn với những quy định của Cục bản quyền ca khúc, tác giả.

Vậy tại sao sau đó Thy tuyên bố dừng hát nhạc ngoại lời Việt lại? Chùn chân với ý định muốn làm cho mọi người hiểu rằng "mình không sai" ư?

Thy thấy thương FC của mình, thấy thương những khán giả yêu thương mình cứ phải "vật lộn" với những anti-fans việc "đạo nhạc hay không"! Có thể nói rằng, bỗng nhiên đến một lúc nào đó, con người phải hạ cái tôi của mình xuống một chút, không phải vì mình sai, mà vì những người xung quanh và rất nhiều yếu tố khác tác động. Hơn nữa, Bảo Thy muốn cho mọi người thấy được rằng, Bảo Thy vẫn có thể tạo được dấu ấn trong lòng khán giả bằng những ca khúc mang đậm phong cách Việt.

Chẳng ai có thể khước từ khả năng "tạo hit" của Bảo Thy, ngay thời điểm đó, Bảo Thy vẫn ầm ĩ những ca khúc thuần chất Việt như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng rồi. Nhưng từ thời điểm bắt đầu tạo "hiệu ứng ghét" đến khi Bảo Thy dừng lại là một quãng đường khá dài. Sao Thy không dừng lại sớm hơn?

Thy hiểu rằng, vấn đề hát nhạc ngoại lời Việt chỉ là một vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn hơn để mọi người không thích Bảo Thy chính là "họ không thích Bảo Thy". Và vì thế, dù Bảo Thy có làm gì, họ cũng không thích. Hôm nay Bảo Thy mặc cái áo này, họ không thích. Làm động tác gì, họ cũng không thích. Đơn giản vì họ không thích mà thôi. Và vì lý do đó, Bảo Thy có dừng lại, thì họ vẫn có cách để mà... không thích mình. Ông bà ta có câu "Thương nhau quả ấu cũng tròn. Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông" mà. Đến khi Thy thấy rằng mình nên dừng lại, thì dừng lại!



Bây giờ khi trôi qua rồi, Bảo Thy ngồi đây mạnh mẽ và nhìn mọi việc thật nhẹ nhàng. Nhưng còn lúc trước, góc nhìn của Bảo Thy với khán giả thế nào?

Lần Album Vol 1 xuất xưởng, mọi người soi từng chút trong Album, Thy vẫn nhớ rõ lúc đó Thy đang ở Hà Nội, và khóc... Đêm suy nghĩ cũng khóc, mà khi lên xe chạy đến các điểm diễn, suy nghĩ nhiều đặt ngàn câu hỏi rồi khóc. Không đến mức là Bảo Thy sợ khán giả, nhưng buồn, chẳng biết trách ai nên buồn thế thôi. Có lúc Bảo Thy muốn dừng lại một thời gian, nhưng... cuối cùng Bảo Thy không làm được vậy. Thy từng nhận được rất nhiều tình cảm dành cho mình. Đến lúc phải lựa chọn, vì những người ghét mình mà bỏ cuộc, hay vì những người yêu mình mà hát. Bảo Thy lựa chọn điều số 2.

Scandal đến như cơn bão - Thy vẫn hát

Và Bảo Thy còn dính líu đến scandal ồn ào với người quản lý cũ - Châu Xinh?

Đến bây giờ, chị ChâuBảo Thy đã bình thường mối quan hệ từ rất lâu rồi. Bảo Thy cũng không muốn tranh cãi rằng ai đúng, ai sai, vì thật ra mỗi người đều có một cái lý của riêng mình. Theo quan điểm của Bảo Thy, mọi chuyện đều tùy duyên, duyên với khán giả, duyên với âm nhạc, và duyên với từng cộng sự. Chị Châu  từng là một người chị thân thiết của Bảo Thy, rồi những va vấp trong cuộc sống đẩy chị em ra xa. Miệng lưỡi thế gian cũng góp phần tác động vào đó, nhưng thời gian đủ sức để hàn gắn mọi thứ.

Nhưng mọi người luôn thắc mắc, mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Ai là người tạo nên cuộc chia tay và vụ lùm xùm vào thời điểm đó?

Chị Châu là người muốn chia tay, và sau khi Thy giữ lại nhiều lần thì lần đó Bảo Thy không níu kéo nữa. Đó là quyết định ở nơi chị... Nhưng về sau, không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối và um xùm, Bảo Thy cũng nghe rất nhiều ý kiến và câu chuyện xoay quanh chủ đề này, nhưng sau đó chị Châu nói là không phát ngôn như thế. Thôi thì, mọi chuyện đã qua, đúng sai người trong cuộc tự biết. Với Bảo Thy, thì đơn giản hai chữ "tùy duyên".



Nhưng mọi người có quyền thắc mắc, tại sao Bảo Thy lại đồng ý cho Châu Xinh ra đi trong khi lúc đó theo như Bảo Thy nói là mình... không hề có gì trong tay, không mối quan hệ, không có người quen và chỗ dựa trong showbiz?

Bảo Thy luôn nghĩ rằng nếu mình không đủ tầm để người ta phát triển con đường sự nghiệp như dự định, thì mình phải để họ ra đi, đừng ích kỷ chứ! Chị Châu nói rằng chị ấy muốn tạo nên một công ty, chứ không đơn giản chỉ là một người đi theo hỗ trợ cho một ca sĩ nào đó. Thy tôn trọng quyết định nơi chị, xem như chị em hết duyên cộng tác. Và khi đã hết duyên, thì Bảo Thy không bao giờ trở lại, không năn nỉ, không cầu xin.

Rồi còn scandal phẫu thuật thẩm mỹ?

Thật sự, từ bé đến hiện nay, Bảo Thy chưa bao giờ đụng đến dao kéo, tắm trắng cũng không. Ngay cả chiếc cằm của Bảo Thy có... thịt dư thế này (cười) mọi người cũng nghĩ là độn cằm. Nhưng nếu người ta độn cằm thì độn sao cho gọn, cho đẹp, chứ không ai độn như Bảo Thy hết! (Cười lớn)

Nhưng nhìn Bảo Thy thế này, ai cũng có quyền nghi ngờ!

Đúng rồi, Bảo Thy khác, thật sự rất khác. Người ta nói Bảo Thy đủ chuyện: cắt mắt, độn cằm, gọt mặt, sửa mũi... Nhưng ai lại cắt mắt rồi mà mệt như Thy thế này (Bảo Thy vừa nói vừa chỉ vào miếng keo dán mí mắt - pv), rồi mũi lại... ngắn ngắn thế này! Bảo Thy nghĩ rằng xấu thì mình làm cho đẹp. Thy không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ. Mình làm đẹp mà, làm đẹp để tự tin hơn, để khán giả thấy mình đẹp hơn, tại sao không? Nếu Bảo Thy đến một lúc nào đó cần phẫu thuật thẩm mỹ, Bảo Thy sẽ nói, không che giấu.



Đằng sau scandal, là một Bảo Thy mong muốn làm "người giản đơn"...

"Ngụp lặn" trong scandal tạo nên một Bảo Thy dường như "chai lì" và "từng trải", cách nói chuyện của Bảo Thy bây giờ cũng khác!

Thật lòng, Bảo Thy luôn mong muốn bình yên. Thích lắm cái cảm giác bước xuống sân khấu là trở về một người bình thường, đi ăn với gia đình, về nhà trò chuyện với mẹ. Thy cực kì thích không khí gia đình, có ba mẹ, anh chị em. Vì thế, Bảo Thy luôn muốn mình đơn giản đủ để cuộc sống không gặp rắc rối với những chuyện không đâu, hay đủ phá cách để cho bản thân trở nên gia vị, sắc màu cho cuộc đời, thế thôi! Càng gặp nhiều sóng gió, Bảo Thy ngày càng hiểu giá trị ở đời này. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, để tận hưởng và chứng tỏ bản thân, thành bại thế nào do chính mình hết. Thy trưởng thành, lớn, khôn, và luôn ngoan để không bao giờ thấy hổ thẹn.

Và có vẻ "kiểu thích sống bình yên" như thế đang làm tên tuổi Bảo Thy phai nhạt dần?

Không hẳn, Bảo Thy không nghĩ mình phai nhạt dần. Thời gian trước, lúc âm nhạc online còn mới, Bảo Thy là một trong những "trường hợp" đầu tiên, nên thị trường lớn, rộng. Bây giờ, thị phần giảm do có quá nhiều ca sĩ thể hiện khả năng của mình. Mỗi thời thế tạo nên một xu hướng khác nhau, và Bảo Thy đang hòa mình vào dòng chảy đó. Thy công nhận rằng ca khúc của Thy bây giờ không tạo nên một "cơn sóng" như ngày trước, nhưng nguyên nhân chính đó là do khán giả có quá nhiều sự lựa chọn để nghe, và khi có quá đông ca khúc xuất xưởng song hành, khả năng tạo thành hit sẽ giảm đi.

Bảo Thy có vẻ tỉnh táo trước mọi vấn đề quá, người ta bảo khi tỉnh táo quá, rất khó làm nghệ thuật!

Thy không tỉnh táo, mà là hơi nhạy một chút. Nghe một ca khúc, Thy sẽ biết chắc ca khúc nào được thích, ca khúc nào không được chú ý, và thường thì phán đoán của Bảo Thy khá đúng (Cười). Bên cạnh "cái nhạy" đó, Thy luôn đòi hỏi mình một điều nữa, đó chính là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp từ cái chuyện nhỏ nhất là giờ giấc, đến lớn hơn mà sự đầu tư ở mỗi tiết mục, clip, bản phối. Thy thích "làm nghệ thuật" như thế, không mang tính kinh doanh quá nhiều, mà đó là thỏa đam mê.

Và cả kiềm chế nữa, không "lăn lộn" sang diễn viên dù rằng được đánh giá là có khả năng?

Bảo Thy biết nơi nào là "sân chính" và nơi nào là "làm phong phú" con đường nghệ thuật. Âm nhạc luôn là ưu tiên số 1 của Bảo Thy.



Thời gian gần đây Bảo Thy im ắng quá, người ta gọi là "hết chiêu" đấy!

Bước đường của Bảo Thy không phải là bước đường ngắn. Không phải cầm chiêng, cầm trống ầm ĩ, mọi người nhìn một cái, để ý một cái rồi thôi. Đây là con đường mà Bảo Thy khẳng định là con đường dài, và hoàn toàn nghiêm túc. Cái tuổi nghề của Thy năm nay đã bước sang tuổi thứ 5, đã qua rồi cái thời "tạo chú ý", "làm rần rần", bây giờ, với Thy là tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Bảo Thy không còn là một cô bé nông nổi, dễ khóc, dễ buồn, dễ tác động tạo ra những hành động, phát ngôn khiến người ta hiểu sai ý mình. Mà thật ra, từ xưa, Bảo Thy chưa bao giờ nghĩ là mình dùng chiêu, thì làm sao mà... hết! Vì thế, Thy đâu có... hết chiêu (Cười)

Ngoài ra, Bảo Thy còn mang tiếng là "chảnh", rất khó để kết hợp Bảo Thy với một ai đó để chụp hình, để song ca theo ý đồ chương trình?

Bảo Thy chưa bao giờ chảnh, nhưng quan điểm của Bảo Thy là thế này: sẽ có người thích song ca với rất nhiều ca sĩ khác để tìm ra người phù hợp với mình, hay để mới lạ con đường âm nhạc. Nhưng với Bảo Thy, mỗi sự kết hợp là một dự án hẳn hoi, đằng sau ca khúc song ca ấy, bức hình chụp chung ấy là gì, chứ không phải hát rồi thôi, chụp hình xong... bỏ. Định hướng của Bảo Thy là vậy, không phải quá tự tin về bản thân, không phải "làm giá", mà là Thy biết mình thế nào, mình muốn gì, và mình hợp với ai để song ca. Điều này thì chẳng ai đúng, chẳng ai sai, chỉ là định hướng mỗi người mỗi khác mà thôi. Năm nay, mọi người sẽ thấy Bảo Thy hát với một người không phải anh Quang Vinh đấy!

Hèn gì, thấy Bảo Thy rất ít họp mặt, tham gia sự kiện hoặc làm khách mời họp báo đồng nghiệp?

Họp báo đồng nghiệp thì Bảo Thy rất sẵn sàng, nhưng mà bận quá không đi được thôi. Còn họp mặt thì Thy ít có bạn thân trong nghề, ngoại trừ Vương Khang, trang điểm Mon, anh Quang Vinh!

Nhiều người nghĩ Bảo Thy chắc ghét người này, người kia, khó chịu lắm!

Bảo Thy cũng có nghe. Nhưng với Thy thì cuộc đời mà, thời gian tận hưởng không hết, ghen ghét và "dằn mặt" nhau làm gì? Thy sống đơn giản, và thích làm bạn với mọi người. Ai lại thích người ta ghét bao giờ, mà không thích người ta ghét thì lý do gì ghét người ta!

Nói một chút về kế hoạch ghi dấu ấn của Thy nhé!

Làm hết sức mình, chuyên nghiệp, nghiêm túc và đầu tư. Ngoài ra, hát live là ưu tiên số 1 của Bảo Thy.