Á hậu Thiên Lý kể về cuộc sống du học

Ku Vince, Ảnh: NVCC, Theo 14:38 12/08/2010

Có rất rất nhiều điều hay ho mà chúng ta cần phải học tập đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Nghe thông tin rằng Thiên Lý vừa tham gia một vở nhạc kịch?
 
Thiên Lý và buổi nhạc kịch 
 
Gọi là tham gia trong một vở nhạc kịch thì... "hoành tráng" quá! Thật ra không có "ghê gớm" vậy đâu (Cười), đó là một phần nội dung trong buổi Gala "Nâng cánh ước mơ" của trường JRP, nội dung này là trích đoạn của vở nhạc kịch: Mamma Mia. Tất cả các diễn viên đều là học viên của trường, đạo diễn chính là thầy Travis, đến từ Holywood, và cũng là cộng tác viên của trường. Tham gia hoạt động văn nghệ với trường JRP cũng là một dạng “sinh hoạt hè” của đấy!
 
Thế còn việc học của chị tại Mỹ ra sao rồi? Nhiều người cho rằng chị đã bỏ học do dành quá nhiều thời gian cho hoạt động tại Việt Nam?
 
Làm gì có! (Cười lớn) Hiện giờ đang nghỉ hè ở Việt Nam, đến cuối tháng tám mới bắt đầu học lại. Đúng ra để kết thúc việc học sớm, phần lớn sinh viên Việt Nam du học thường chọn thêm các lớp vào học kỳ hè để rút ngắn thời gian, riêng đối với thì dành toàn bộ thời gian của kỳ nghỉ hè để vể Việt Nam ở với gia đình, và tham gia một số hoạt động ở quê nhà! Đó là các hoạt động quảng cáo, các hoạt động cộng đồng và một số hoạt động giáo dục. Những hoạt động xã hội như vậy cũng rất có ích cho việc học, qua đó bạn có thêm kinh nghiệm, hiểu biết về sinh họạt của cộng đồng ở quê nhà. Ngoài ra, các bạn cũng biết trong chương trình học ở Mỹ, các hoạt động cộng đồng tương thích với chương trình học cũng là một điểm tốt cho "background" của mình khi ra trường.
 
 
May mắn được ba mẹ cho đi du học tại Mỹ. Chắc hẳn chị có rất nhiều kỷ niệm trên đất nước cờ hoa?
 
đi du học từ năm lớp 11, trải qua một thời gian cũng khá dài, và dĩ nhiên cũng đã có nhiều kỷ niệm trên đất Mỹ, cả vui lẫn buồn! Nhưng hầu như chẳng có dấu ấn nào đáng kể, tất cả chỉ nhàn nhạt làm sao ấy, so với những kỷ niệm ở Việt Nam thì chuyện chút xíu cũng đậm đà.
 
Người ta nói rằng, khoảng thời gian đầu tiên qua Mỹ, hầu hết du học sinh đều bị "shock" văn hóa? Có người còn học không được. Thế còn Thiên Lý, chị đã làm cách nào để trải qua việc này?
 
Theo biết, những bạn qua Mỹ không học được chủ yếu là do chưa có sự chuẩn bị kỹ. Thường thì các bạn bỏ học thuộc hai nhóm: một là do các bạn ham chơi, sống trong môi trường mới, xa nhà thiếu sự quan tâm của người thân, bị nhiều thú vui lôi cuốn nên các bạn dần dần lơ là chuyện học! Một dạng khác là do các bạn thiếu sự chuẩn bị tinh thần, học yếu, nhất là tiếng Anh, trong giai đoạn đầu nếu không theo kịp sẽ rất dễ nản lòng, cộng thêm việc mọi sinh hoạt phải tự lo – từ việc đi lại, ăn uống… tất cả không còn “sung sướng” như khi ở nhà.
 

Thiên Lý cũng đã từng trải qua những cảm giác đó, phải nỗ lực học để hòa nhập với các bạn trong lớp, phải làm quen dần với cách sống độc lập, tự lo - lấy bằng lái xe, tự đi chợ nấu ăn… đây là những khó khăn chính trong thời gian đầu, nếu không cố gắng để vượt qua thì các bạn rất dể nản lòng và bỏ cuộc. không thấy có sự dị biệt văn hoá đến mức bị "shock" và không nghĩ rằng đó là lý do làm các bạn bỏ học.

Nhiều bạn trẻ lúng túng khi chọn lựa một "địa điểm" du học, Thiên Lý có lời khuyên nào không?

cho rằng đi du học, ở bất cứ nước nào – với điều kiện là phải chọn và được học ở trường tốt - cũng là một cơ hội tốt! Vì khi đi du học, ngoài những kiến thức, kỹ năng học được ở nhà trường, mình còn học được những điều khác trong cuộc sống, trong sinh hoạt hàng ngày, thông qua việc tiếp xúc với bạn bè từ nhiều nước, các quan hệ xã hội với cộng đồng người bản xứ! Từ đó kiến thức, sự hiểu biết, quan hệ xã hội mới được mở rộng! Đó là những lợi thế quan trọng, chứ không phải chỉ là lấy một mảnh bằng của một trường đại học nước ngoài. Riêng đối với , được gia đình tạo điều kiện cho đi du học, nghĩ đó là một sự may mắn, và là một cơ hội tốt mà mình phải cố gắng tận dụng.

Và sau khi tốt nghiệp tại Mỹ, chị có ý định là quay về Việt Nam làm việc?
 
Làm việc ở đâu là chuyện của tương lai, chưa thể nói chắc được! Nhưng hiện nay, mặc dù Thiên Lý đi học ở Mỹ, nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ xã hội ở Việt nam, một số công việc mình vẫn đang tiến hành ở Việt Nam, vì thế có những điều kiện rất tốt để mình tìm một chỗ làm ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp.
 

Du học phải tự lo tất cả, vậy Thiên Lý nấu ăn chắc hẳn rất ngon?

Khuynh hướng bẩm sinh của phụ nữ là chuyện bếp núc, rồi phải đi học xa nhà, trước khi đi học xa, gia đình bắt phải tự lo nhiều chuyện, trong đó có chuyện phải biết nấu vài món ăn để phòng thân. Những món Việt căn bản: cá kho, cá chiên, gà xào xả ớt, canh chua… là chuyện nhỏ… Ở bên ấy Thiên Lý còn học thêm vài món ngoại nữa: spagheti, bánh kem… và hầu như món nào cũng ngon, có dịp mời các bạn thử thì mới đánh giá được là món nào ngon nhất.

Thế còn chuyện tình cảm hiện tại của Thiên Lý ? Một người xinh đẹp như chị sẽ làm không ít anh chàng Tây lẫn ta điêu đứng nhỉ ?

Cũng có ít nhiều, đến chừng này mà bảo không có gì thì chẳng ai tin! có nhiều người bạn, trong số đó mình cảm nhận cũng có vài anh chàng quan tâm sâu sắc đến mình. Riêng mình thì đôi khi cũng mơ mộng về một anh chàng lý tưởng nào đó… Chỉ chừng ấy thôi! (Cười)