“Voi rừng” Drogba rơi nước mắt vì một cậu bé

Lucas, Theo 00:01 22/11/2010

Khó ai có thể ngờ một cầu thủ mạnh mẽ như Drogba cũng đã có nhiều lúc không cầm được nước mắt…<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Nếu có một ngôi sao bóng đá nào xứng đáng nhận giải “trái tim vàng”, người đó phải là Didier Drogba. Chân sút của CLB Chelsea là một trong số những cầu thủ tích cực làm từ thiện nhất trong khoảng gần 5 năm qua.
 

Logo quỹ từ thiện của Drogba.

Điều người ta khâm phục ở Drogba là không chỉ bỏ tiền vào các quỹ từ thiện, “voi rừng” còn trực tiếp tự tay thực hiện rất nhiều hoạt động giúp đỡ những người khó khăn. Mới đây, anh đã phát động một chiến dịch từ thiện hỗ trợ giáo dục và y tế ở Châu Phi trong 3 năm. Tiền của Drogba cũng đã được chuyển tới Hội chữ thập đỏ và các trại trẻ mồ côi ở quê nhà Bờ Biển Ngà.

Drogba và những người bạn trong buổi thành lập quỹ từ thiện hồi năm ngoái.

Ngoài ra, cuối năm nay, một bệnh viện mang tên anh sẽ được xây ở thành phố Abidjan, nơi Drogba sinh ra. Bệnh viện này là một phần trong dự án mang tên Didier Drogba Foundation được tiền đạo 31 tuổi thành lập từ năm ngoái.

 
Anh không chỉ xuất sắc trên sân cỏ…
 
Rất nhiều người ngạc nhiên và đã hỏi Drogba vì sao anh lại hoạt động từ thiện nhiều đến thế. Và Drogba đã tiết lộ nguyên nhân. Anh nói trên The Sun: “Cách đây 4 năm, tôi đã cố gắng giúp đỡ em trai của một người bạn thân của tôi, Stephane. Tôi muốn đưa cậu ấy tới Anh để chữa bệnh bạch cầu. Tôi đã cố hết sức để xin visa cho cậu ấy. Nhưng khi tôi có nó thì cậu ấy đã mất được 2 ngày. Đó là một điều khủng khiếp vì cậu ấy mới chỉ 15 tuổi. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định hành động để không phải chứng kiến điều tương tự thêm một lần nào nữa.”
 
 
 … Mà còn có một tấm lòng cao cả.

Bóng đá là cuộc sống của tôi nhưng ngoài việc là một cầu thủ, tôi còn là một người đàn ông. Tôi sẽ tiếp tục công việc giúp đỡ mọi người ở quê nhà. Bây giờ và cả sau khi giải nghệ.”