Tổng hợp clip thể thao không thể bỏ lỡ tuần qua

Mật Ong, Theo 00:00 06/12/2010

Cùng nghía qua những tình huống thể thao nổi bật trong tuần nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

1. Việt Nam “nghiền nát” Myanmar 7-1

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, Việt Nam đã hoàn toàn áp đảo Myanmar, đặc biệt là lối chơi tấn công bùng nổ trong hiệp hai, để đè bẹp đối thủ với tỷ số đậm 7-1 trong trận đấu ra quân tối ngày thứ 5 (2/12) vừa rồi trên SVĐ Mỹ Đình. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được ghi do công của Anh Đức (lập cú đúp - phút 12+66), đội trưởng Minh Phương (30’), Tấn Tài (50’), cú đúp của cầu thủ vào thay người Trọng Hoàng (75’ và 83’) và bàn thắng ấn định tỷ số 7-1 của Vũ Phong (90’+3).
 
Clip chiến thắng "hoành tráng" của đội tuyển Việt Nam.

2. Ronaldo, Ramos và vết nhơ trong trận siêu kinh điển

Không những thất bại toàn diện về thế trận và tỷ số, Real còn để lại vài vết nhơ trong trận siêu kinh điển. Bực tức vì đội nhà bị Barca cho “ăn hành” trong trận El Clasico, cả Ronaldo, Carvalho và đặc biệt là Sergio Ramos đã cùng "nổi điên" với đối thủ.

Thua Messi về mọi mặt, bởi vậy có lẽ Ronaldo muốn tìm một điểm nào nó nổi trội hơn siêu sao người Argentina và CR7 rất… có lý khi chọn cách chơi xấu. Ronaldo đã thẳng tay đẩy ngã Pep Guardiola trong một tình huống bóng ở ngoài đường biên để rồi khiến cho các cầu thủ Barca nóng máu và đòi ăn thua đủ với siêu sao này.
 
Pha xấu chơi của CR7 với HLV Pep Guardiola.

Khá hơn Ronaldo, Carvalho chọn giải pháp thẳng tay giật cùi chỏ giữa mặt Messi. Nhưng tệ hơn cả là Sergio Ramos với pha “đốn củi” Messi và không ngần ngại đẩy ngã Puyol để rồi phải nhận thẻ đỏ, khép lại một đêm đáng quên của Real Madrid.

Ramos chả kiêng nể ai cả!

3. Màn cán đích đầy xúc động của một học sinh trung học

Màn cán đích dũng cảm diễn ra tại giải chạy băng đồng các trường trung học ở bang California, Mỹ hôm thứ năm. Cự ly 5 km vốn là cự ly quen thuộc đối với Holland Reynolds, cô nữ sinh trung học 16 tuổi. Tuy nhiên ở cuộc thi lần này, sau khi chạy được hai phần ba quãng đường, nữ VĐV trung học bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể.
 
Cô nữ sinh Reynolds với màn nước rút đầy xúc động.
 
Khi chỉ còn cách đích vài bước chân, Reynolds ngã xuống đất. Tưởng như sẽ có quyết định bỏ cuộc thì với chút sức lực còn lại, Reynolds đã dùng tay và đầu gối bò về đích.

Reynolds cho biết cố gắng về đích để làm một điều gì đó cho HLV của đội, Jim Tracey, vốn là VĐV điền kinh bị chứng xơ cứng cơ bắp và không thể chạy lại.

Tôi đã giữ đúng quyết tâm khi bắt đầu bị đau là phải cán đích. Tôi không nhớ bị ngã thế nào, nhưng tôi nhớ là mình đã phải bò qua vạch đích. Tôi chỉ muốn làm một điều gì đó cho HLV của chúng tôi”.

 4. Carlos Tevez suýt nện ông thầy Manchini

Trong trận đấu giữa Machester City và Bolton đêm qua, đội trưởng Tevez đã thực sự tức giận khi bị HLV Mancini thay ra ở cuối trận. Hai thầy trò đã to tiếng với nhau ngay trên sân và thậm chí Tevez còn định lao vào ăn thua đủ với ông thầy của mình.

Đúng là nhiều sao quá cũng khổ.

5. Lukas Podolski “thẳng chân” đạp đồng đội

Tình huống nổi cáu của tiền đạo người Đức xảy ra trên sân tập của Cologne hôm 2/12.

Trong thời tiết giá lạnh, không khí buổi tập của CLB Cologne bỗng dưng “nóng”. Ở pha tranh bóng, Martin Lanig vào bóng quyết liệt khiến tiền đạo của đội tuyển Đức, Lukas Podolski bị đau. Không cam tâm ăn đòn oan, cựu tiền đạo Bayern Munich quay lại đạp thẳng vào bụng dưới của đồng đội để trả đũa.
 
Tuyết lạnh không làm dịu được những cái đầu nóng.

Trước đó vài hôm, trong trận đấu giữa Cologne và Wolfsburg ở Bundesliga, Podolski cũng đã gây một scandal tương tự, nạn nhân lần này là tiền đạo Dzeko.

Thay vì tranh bóng, ngôi sao của Cologne lại đạp thằng vào “chỗ ấy” của Dzeko. Hậu quả nạn nhân nằm vật ra sân đau đớn, còn Poldolski phải nhận thẻ vàng.  

"Hoàng tử hư" Lukas Podolski và pha vào bóng đầy bạo lực.

6. Sếp tổng FIFA - Sepp Blatter “vồ ếch”

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã có một phen “ngượng chín người” khi ông “gặp nạn” trong lúc đang tươi cười bắt tay các vị quan khách tại buổi bỏ phiếu kín chọn chủ nhà của World Cup 2018 và World Cup 2022 tại Zurich, Thụy Sỹ tối 2/12. Có lẽ người Anh sẽ những người hả hê nhất khi “sếp” Blatter gặp nạn.

"Vồ ếch" nè!!!

7. Không phải ai cũng nể Mourinho

Ống kính máy quay đã “bắt tận tay” những cử chỉ khá gay gắt mà tiền vệ Mahamadou Diarra phản ứng lại ông thầy Mourinho trong trận cầu siêu kinh điểm El Clasico đêm 30/11.

Khi trận đấu đã trôi về những phút cuối cùng (87’), vị thuyền trưởng của Los Blancos có quay lại nói điều gì đó với Mahamadou Diarra nhưng sau đó anh này đã có những phản ứng gay gắt với Người đặc biệt.

Có vẻ như ngôi sao người Mali đã từ chối yêu cầu vào thay người của Mourinho vì cho rằng với kết quả thua 0-4 thì nếu có vào sân cũng vô ích.

Đâu phải ai cũng sợ Mourinho.

8. Cầu thủ “ăn hiếp” trọng tài

Vụ việc này diễn ra trong trận Corinthians - Botafogo ở giải bóng đá trong nhà Brazil hôm thứ 3 vừa qua.

Trong một pha tranh chấp quyết liệt gần góc sân, cầu thủ Viola bên phía Corinthians bị thổi phạt và ngay lập tức anh này lao về phía trọng tài. Cầu thủ 41 tuổi với thân hình như một võ sĩ quyền Anh này dùng ngực đẩy dồn trọng tài vào góc sân và dùng đầu để hạ “knock out” đối thủ.

Viola đã thực sự nổi điên với trọng tài.

9. HLV Spalletti quyết định “nude” ăn mừng chức vô địch Nga

Cái lạnh “cắt da cắt thịt” 0 độ C  có vẻ như không xi-nhê gì với huấn luyện viên người Ý Luciano Spalletti tối hôm chủ nhật vừa qua. Cựu HLV của AS Roma cùng ban huấn luyện của câu lạc bộ Zenit Saint Petersburg đã cởi đồ để ăn mừng chức vô địch Nga trước sự chứng kiến của hơn 20.000 khán giả.

"Hôm nay là ngày đáng nhớ với tất cả chúng ta", HLV 51 tuổi hồ hởi phát biểu. "Zenit muốn cảm ơn các CĐV vì sự hủng hộ nhiệt tình cho đội. Cảm ơn tất cả mọi người!".
 
0 độ C à? Không xi-nhê!!!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày