Terry lại “tẽn tò” khi bị Wayne Bridge từ chối bắt tay

Feu Luck, Theo 10:33 25/04/2011

Một lần nữa, mong muốn “làm lành” của đội trưởng CLB Chelsea lại bị người bạn thân từ chối một cách thẳng thừng.<img src='/Images/EmoticonOng/10.png'>

Hẳn các fan bóng đá vẫn còn nhớ như in vụ scandal đội trưởng Chelsea John Terry lừa dối vợ để lén cặp kè với Vanessa Perroncel, vợ của người bạn thân, kiêm đồng đội cũ tại Chelsea WayneBridge hồi tháng 1 năm ngoái.
 
Scandal tốn nhiều giấy mực của bộ 3 Terry - Wayne Bridge - Vanessa Perroncel

Mặc dù vụ bê bối tình ái này đã trôi qua từ rất lâu, và “ông bạn tồi” Terry cũng đã phải trả một cái giá khá đắt (gia đình suýt chút nữa tan nát, mất băng đội trưởng Tam sư và bị dư luận tẩy chay trong một khoảng thời gian rất dài), tuy nhiên nỗi đau của Wayne Bridge chưa bao giờ nguôi ngoai.

Có thể hiểu được nguyên nhân tại sao W.Bridge lại bị dằn vặt lâu đến như vậy. John Terry chính là người bạn thân nhất của cựu cầu thủ Chelsea trong 6 năm cầu thủ này “chinh chiến” dưới màu áo của đại gia thành London. Trong khi đó, Vanessa Perroncel là người đã “đầu gối tay ấp” với Wayne Bridge trong nhiều năm, thậm chí 2 người còn có với nhau một mặt con, đó là cậu bé kháu khỉnh Jaydon.
 
Đôi bạn thân thủa nào...
 
Dường như đối với Bridge lúc này, cái tên Terry đã vĩnh viễn biến mất trong tâm trí. Trong trận đấu giữa Chelsea và West Ham United (Bridge hiện đang thi đấu cho West Ham dưới dạng cho mượn từ Man City) trong khuôn khổ vòng 34 giải ngoại hạng diễn ra tối thứ 7 vừa qua, một lần nữa, cầu thủ 31 tuổi lại từ chối bắt tay đội trưởng của CLB Chelsea.
 
Bridge nhất quyết không chịu bắt tay Terry
 
 
Khi John Terry chìa tay ra với “nhã ý” làm lành, Wayne Bridge đã tỏ thái độ “làm ngơ”, bỏ mặc người bạn cũ lại thêm một phen “tẽn tò”. Có thể đây là một hành động bất lịch sự, tuy nhiên với những gì Terry đã làm với người bạn thân của mình, đó là điều mà ngôi sao này xứng đáng nhận được.
 
Diễn biến vụ việc

Hồi đầu mùa bóng, Bridge cũng đã có hành động tương tự trong chiến thắng 4-2 của Man City trước Chelsea. Sau trận đấu, cựu cầu thủ của Chelsea còn thổ lộ rằng, anh cảm thấy mình đã làm đúng bởi Terry không xứng đáng với bất kỳ một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng nào từ người khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày