Steven Gerrard bị nghi là dân… đồng tính

Mật Ong, Theo 10:00 20/04/2011

Chuyện thật… như đùa này vừa được một nhà báo khá nổi tiếng tại Anh tiết lộ trong cuốn sách của mình.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Brian Reade, nhà báo người Anh và cũng là cây viết chủ lực của tờ Mirror mới đây đã cho ra mắt cuốn sách “An Epic Swindle: 44 Months With A Pair Of Cowboys”, dịch nôm na là “Bản “anh hùng ca” bịp bợm: 44 tháng với bộ đôi cao bồi”.

Đây là cuốn sách mà Brian viết với mục đích lột tả một cách chân thực những mảng tối tại thượng tầng đội bóng được mệnh danh Quỷ đỏ vùng Merseyside, từ khi bộ đôi ông chủ người Mỹ George Gillett – Tom Hicks đến tiếp quản CLB giàu truyền thống này.
 
 
Được viết với mục đích “lột tả” bộ mặt thật của George GillettTom Hicks, những người tiếp quản Liverpool với mục đích thật sự là… kiếm tiền, thay vì lời rêu rao “đưa Liverpool lên một tầm cao mới”, Reade đã cung cấp cho bạn đọc rất nhiều câu chuyện thể hiện sự… yếu kém trong quản lý đội bóng cũng như những kiến thức sơ sài về môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh của bộ đôi ông chủ người Mỹ.
 
 
Đơn cử như chuyện George Gillett chẳng có một tý kiến thức nào về thị trường chuyển nhượng Châu Âu, hay chuyện ông chủ người Mỹ này từng tuyên bố “chỉ cần mua máy tập chạy bộ hiện đại là có thể cải thiện trình độ của các cầu thủ Liverpool, sau khi nhận được yêu cầu tăng cường lực lượng từ HLV Benitez.
 
Gillett: "chỉ cần mua máy tập chạy là đủ, Rafa!"

Tuy nhiên, khủng khiếp nhất phải kể đến “truyền thuyết” George Gillett từng nghĩ đội trưởng Steven Gerrard là dân… đồng tính. Câu chuyện cười ra nước mắt này được Reade thuật lại trong cuốn sách như sau:  

‘Khi mới “chân ướt chân ráo” tới Liverpool, Tom Hicks George Gillett nhận được những bản báo cáo chi tiết về tình hình đội bóng, cũng như các thành viên đang thi đấu cho Quỷ đỏ Liverpool. Khi đọc đến ‘tiểu sử’ của đội trưởng Steven Gerrard, bỗng khuôn mặt của Gillett trở nên biến sắc. Ngay lập tức, ông ta nhấc máy gọi điện cho Tom Hicks: “Tom, có một chuyện ông nên biết. Đội trưởng của Liverpool là một anh chàng… gay”. Hicks kinh ngạc và yêu cầu Gillett đưa ra bằng chứng. Lý do được đưa ra đơn giản chỉ là cái tên Alex (Alex Curran - vợ của Gerrard) là một cái tên dành cho… đàn ông’. Có lẽ sau khi nhận được lời giải thích từ Gillett, Tom Hicks cũng phải "bó tay" với học vấn của ông bạn già.
 
Tom Hicks (trái) cũng phải bó tay với sự "sáng tạo" của ông bạn già Gillett (phải)
 
Cô vợ xinh đẹp của Gerrard bị vu cho là... đàn ông
 
Quả là một câu chuyên “cười ra nước mắt” và nếu biết được thông tin này, chẳng biết người đội trưởng mẫu mực của CLB Liverpool có cười nổi hay không.
 
Gerrard có cười nổi không?